Hình ảnh nữ sinh ĐH Quốc gia bán cháo gây sốt

La La |

(Soha.vn) - Trong thời gian gần trở lại đây, hình ảnh cô nữ sinh Khoa Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội ngồi bán cháo đã thu hút được rất nhiều sự chú ý.

Nhưng với những khách vãng lai, hình ảnh này vẫn còn có phần lạ lẫm đối với họ. Vì ít ai ngờ rằng một cô gái trông cá tính như vậy lại ngồi bán cháo.

Giữa khu tập thể Thành Công - Ba Đình - Hà Nội, mọi người đã dần quen với hình ảnh một cô gái xinh xắn ngồi bán cháo.

Giữa khu tập thể Thành Công - Ba Đình - Hà Nội, mọi người đã dần quen với hình ảnh một cô gái xinh xắn ngồi bán cháo.

Nhưng với những khách vãng lai, hình ảnh này vẫn còn có phần lạ lẫm đối với họ. Vì ít ai ngờ rằng một cô gái trông cá tính như vậy lại ngồi bán cháo.

Trò chuyện với cô gái được biết, tên thật của cô là Lê Ngọc Ánh - sinh năm 1992, hiện đang theo học tại trường ĐH Quốc Gia, khoa Quốc tế.

Trò chuyện với cô gái được biết, tên thật của cô là Lê Ngọc Ánh - sinh năm 1992, hiện đang theo học tại trường ĐH Quốc Gia, khoa Quốc tế.

Học phí tại trường Ánh khá cao. Do đó, Ánh cũng muốn đi làm thêm để phần nào giảm đỡ gánh nặng tài chính lên vai cha mẹ.

"Em đi bán cháo vì muốn tự làm chủ riêng một thứ gì đó và thích kinh doanh".

Vì giờ học của Ánh cũng thay đổi theo môn, nên rất khó cố định được một ca nhất định để có thể ứng tuyển đi làm partime.

"Vì giờ học của Ánh cũng thay đổi theo môn, nên rất khó cố định được một ca nhất định để có thể ứng tuyển đi làm partime. Và khi ngồi nói chuyện với các bạn, mọi người đã quyết định sẽ mở gian hàng riêng".

Vì khi đó cũng là mùa Đông, Ánh lại nghĩ mùa Đông ăn cháo sẽ hợp lý nhất. Phù hợp với khu dân sinh gần nhà. Hơn nữa, Ánh cũng rất thích chơi với trẻ em nên bán món ăn này sẽ được thường xuyên gặp các em.

"Vì khi đó cũng là mùa Đông, Ánh lại nghĩ mùa Đông ăn cháo sẽ hợp lý nhất. Phù hợp với khu dân sinh gần nhà. Hơn nữa, Ánh cũng rất thích chơi với trẻ em nên bán món ăn này sẽ được thường xuyên gặp các em".

Có lẽ cũng là nhờ may mắn, quán bán cháo của Ánh tuy bé nhưng thường xuyên đông khách và làm đến đâu hết đến đó.

"Có lẽ cũng là nhờ may mắn, quán bán cháo của Ánh tuy bé nhưng thường xuyên đông khách và làm đến đâu hết đến đó".

Sau mỗi buổi bán hàng, Ánh cũng thu về được khoản tiền lãi nho nhỏ vào khoảng 200-300 ngàn. Số tiền này sẽ được Ánh giữ lại để tự trang trải phần nào các chi phí về học tập và cá nhân.

"Sau mỗi buổi bán hàng, Ánh cũng thu về được khoản tiền lãi nho nhỏ. Số tiền này sẽ được Ánh giữ lại để tự trang trải phần nào các chi phí về học tập và cá nhân".

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại