Hành hạ trẻ HIV: Cùng là con người với nhau...

Quỳnh Trọc |

Dù sao, chúng cũng chỉ là những đứa trẻ vô tội, đối xử một cách tàn nhẫn như vậy liệu có tàn nhẫn quá không? - một đoạn bình luận của dân mạng trong vụ hành hạ trẻ HIV tại Tp. HCM.

Ngày hôm nay (6/4), dân mạng đã thể hiện rất nhiều nỗi bức xúc sau khi đọc được những thông tin trong bài phóng sự "Hành hạ trẻ HIV trong bữa ăn".

Qua lời tường thuật của phóng viên và những hình ảnh ghi lại được, người xem có thể hình dung một cách chân thật về cách "chăm sóc" của một số bảo mẫu tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Q.Thủ Đức, TP.HCM).

Những cái tát khi các đứa trẻ không chịu ăn, cú đánh đòn nếu các em không nghe lời... rõ ràng đây là một cách giáo dục, chăm nom gây ra quá nhiều phẫn nộ. Hơn thế nữa, nơi các em được hưởng sự "chăm sóc" đó lại là một trung tâm bảo trợ.

Những hình ảnh thu lại được tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân.

Những hình ảnh thu lại được tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân.

Người đọc khi tiếp cận được thông tin này đã không giấu được cảm xúc bất bình và họ đã lên tiếng. Rất nhiều lời bình luận đã được gửi đi chỉ trong thời gian ngắn và thật khó để có thể tìm một lời bào chữa cho những người trực tiếp liên quan tới vụ việc này.

Người dùng Thành Đạt có viết: "Dù sao, chúng cũng chỉ là những đứa trẻ vô tội, đối xử một cách tàn nhẫn như vậy liệu có tàn nhẫn quá không?

Bản thân những đứa trẻ này khi sinh ra đã không được may mắn như bao bạn bè đồng trang lứa khi mang căn bệnh quái ác trong người. Chúng cũng không có được sự chăm lo của cha mẹ... từng đó đã là quá nhiều bất hạnh đối với một đứa trẻ.

Vậy mà những người làm việc trong một cơ quan nhân đạo, một nơi mà ai nấy cũng nghĩ rằng sẽ tràn ngập yêu thương... vậy mà lại có quá nhiều hành động "bất hạnh" như này thì thật là đáng buồn, đáng giận và căm phẫn.

Cùng là con người với nhau, chúng lại chỉ là những đứa trẻ vô tội và đầy bất hạnh, xin đừng làm tăng thêm sự bất hạnh các em".

Như muốn tìm kiếm sự trắc ẩn trong mỗi bảo mẫu, người dùng Nguyễn Song Giang kêu gọi: "Qua bài phóng sự “ Hành hạ trẻ HIV trong bửa ăn” mình tức giận, căm ghét những “ ác mẫu” trong Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức.TP.HCM.

Không biết những bà mẹ nầy có con cháu hay không? Họ có lòng thương yêu trẻ em của con người hay không?

Mà đây là một trong những đức tính phải có của những người chăm sóc trẻ nhất là những trẻ bất hạnh, trẻ mang căn bệnh thế kỷ.

Vô phúc các cháu đã bất hạnh bị cha mẹ người thân bỏ rơi lại bị tra tấn hằng ngày, mỗi ngày, mỗi khi ăn. Tôi không thể đọc hết bài viết vì đau lòng, thương quá những đứa trẻ trên, đáng lý ra tụi nó được chăm sóc đặc biệt, thương yêu nhiều hơn vì tuổi đời chúng nó quá ngắn.

Hỡi lương tâm của con người đối với đồng loại bất hạnh đau khổ nở nào hành hạ chúng cháu khổ đau hơn. Hãy xem chúng như con, như cháu của mình các bảo mẫu ơi. Hãy rộng mở tấm lòng hướng thiện đối xử với nhau tình người với tình người.

Cùng với đó là rất nhiều lời bình luận thể hiện rõ sự phẫn nộ khác

Bạn Xuân Hoàng chia sẻ: "Trường tôi hằng năm đều vận động học sinh quyên góp tiền để gửi cho trung tâm, chia sẻ khó khăn phần nào với các em và các nhân viên, giáo viên làm ỏ trung tâm Linh Xuân. Vậy mà ... !

Xem những hình ảnh này thấy chạnh lòng quá ! Đề nghị các ban ngành, chức năng làm việc lại với trung tâm, đây là trung tâm nuôi dưỡng chứ không phải là trung tâm bạo hành".

Bạn Bảo Toàn: "Những người như thế này thiết nghỉ Công an cần can thiệp và xử lí vì tội hành hạ người khác. Họ làm việc những việc đó đâu phải không công, vậy thì lấy cớ gì để hành hạ các em!

Các em bị nhiễm HIV đả rất tội rồi, đừng để nỗi đau khổ và bất hạnh đè lên đầu các em nữa!"

Bạn Oanh Huynh: "Trung tâm hành hạ hay trung tâm bào trợ trẻ em mà các bảo mẫu ác quá vậy, liên tục đánh đập không ngừng tay các em bé vốn đã bất hạnh.

Cầu mong các cơ quan chức năng hãy điều tra và trừng trị những bảo mẫu ác tâm này thật đích đáng. Cầu mong các cháu nhỏ sẽ có các bảo mẫu nhân từ".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại