Dân phượt chân chính lên tiếng xin lỗi người dân Mộc Châu

Hương Trà (TH) |

(Soha.vn) - Bức thư người dân Mộc Châu bày tỏ sự bức xúc với những người du lịch vô ý thức đã gây được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Ngay sau khi đăng tải bức thư "nông dân Mộc Châu "mắng" dân phượt vô ý thức" vào ngày hôm qua, chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư và ý kiến của độc giả gửi về tòa soạn. Đặc biệt trong số đó là ý kiến của dân phượt chân chính xin lỗi người dân Mộc Châu vì hành động vô ý thức của một bộ phận những người du lịch bụi. Những bạn trẻ vô ý thức này đang làm xấu đi hình ảnh của những dân phượt và khách du lịch chân chính.

"Những con người làm xấu đi hình ảnh của dân du lịch bụi. Thật buồn!", Hồng Quyết bình luận.

"Đọc xong bài này mình thực sự cảm thấy rất buồn vì một bộ phận dân phượt thiếu ý thức như vậy. Mình cũng là dân phượt, nhưng mỗi lần đi phượt mình chưa bao giờ để xảy ra tình trạng như trên. Nhưng dù sao cũng chân thành gửi lời xin lỗi đến người dân Mộc Châu. Hỡi các bạn tự gọi mình là "dân phượt", xin các bạn hãy có ý thức 1 chút, vừa là tôn trọng người dân và cảnh vật nơi mình đến, vừa là đừng để những người là dân phượt chân chính bị để lại tiếng xấu. Cảm ơn các bạn!", Hồng Nhung bình luận.

"Mình cũng thỉnh thoảng đi phượt, nhưng chưa bao giờ để xảy ra tình trạng dẫm lên cây cỏ như này, rất buồn, hi vọng các bạn chụp ảnh thì cứ chụp nhưng hãy có ý thức", Tran Thi To Trinh bình luận.


	Hãy hành động có văn hóa, đừng giẫm lên những vườn cải trắng muốt này nhé

Hãy hành động có văn hóa, đừng giẫm lên những vườn cải trắng muốt này nhé

"Không lấy bất cứ thứ gì của rừng ngoại trừ những tấm ảnh, và không để lại gì trừ những dấu chân". Trong quá trình thực hiện MV này chúng tôi luôn cố gắng gìn giữ những giá trị đó. Những cảnh quay trên cánh đồng lúa vàng hay ruộng tam giác mạch chúng tôi đều liên hệ để được sự đồng ý của những người chủ ruộng và luôn đi vào đường mòn của người dân tộc đã đi thành lối từ trước. Chuyến đi sẽ đẹp khi chúng ta hành động đẹp và có văn hóa. Bởi đi phượt đâu phải chỉ một lần, làm sao để núi rừng còn đón chúng ta trở lại như những người thân!". Có ai nhớ MV "Đi về phía chân trời" không?", Phạm Hà bình luận.

"Mình cũng là dân phượt, đọc bài này xong, mình cũng không biết nói gì hơn...nhưng cũng chỉ là số ít thôi, bởi mình cũng mới đi Mộc Châu về. Cả đoàn 6 xe nhà mình đều rất có ý thức khi các bạn cho rác vào túi nilon và treo ở xe chứ không vứt bừa bãi...công nhận 1 điều...dân phượt đều đi vào vườn cải, vườn chè...để chụp ảnh...thường thì mình thấy đi vào đã có lối mòn của người đi trước... Cảm ơn bài viết. Mình sẽ chia sẻ với các bạn phượt để có ý thức hơn", Huyền 22h bình luận.

"Rồi điều gì sẽ xảy ra? Có còn hoang sơ, nguyên vẹn nữa phải không? Miền núi sẽ biến thành những khu du lịch mới và đồng nghĩa với việc đó sẽ là những bãi rác khổng lồ!", Thanh Thuy bình luận.

Mọi bài viết bình luận của độc giả về vấn đề này vui lòng gửi thư về địa chỉ email: btv@soha.vn. Những bài viết hay, độc đáo sẽ được đăng tải và trả nhuận bút. Đặc biệt, những bài bình luận hay có thể sẽ được TRẢ NHUẬN BÚT TRONG NGÀY! Trân trọng cảm ơn quý độc giả!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại