Dân mạng lại 'nóng' với đoạn thơ 'Tết xưa và Tết nay'

Xuân Lộc |

(Soha.vn) - Đoạn thơ diễn tả những sự khác biệt giữa không khí của ngày Tết xưa và nay đang khiến cho không ít cư dân mạng bùi ngùi, tiếc nhớ...

Được một fanpage đưa lên Facebook, đoạn thơ có tiêu đề "Tết xưa và Tết nay" đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng cư dân mạng thông qua những lời bình luận và chia sẻ. Đã có rất nhiều diễn đàn cũng như trang mạng khác chia sẻ lại đoạn thơ này.

Đoạn thơ Tết xưa và Tết nay.
Đoạn thơ Tết xưa và Tết nay.

Chỉ sau hơn 9 giờ được đưa lên đã có hơn 5.400 lượt like, hơn 1.300 lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận của cư dân mạng.

Nội dung của đoạn thơ như sau:

"Tết xưa có mứt với trà/ Tết nay toàn thấy 33 với mồi/ Tết xưa sắp tới bồi hồi/ Tết nay sắp đến cũng ngồi chả care/ Tết xưa pháo nổ trước hè/ Tết nay pháo nổ, lên xe vô tù/ Tết xưa ở với thầy u/ Tết nay sáng sớm đã bu vô sòng.

Tết xưa câu đối song song/ Tết nay ôi thật buồn lòng làm sao/ Tết xưa được nhận phong bao (lì xì)/ Tết nay con cháu nhao nhao đòi quà/ Tết xưa tụ họp đàn ca/ Tết nay tụ họp lên bar kiếm gà/ Tết xưa đầm ấm mặn mà/ Tết nay lạnh lẽo, nhạt nhoà làm sao".

Rất nhiều ý kiến của cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình, cảm xúc trước những vần thơ này.
Rất nhiều ý kiến của cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình, cảm xúc trước những vần thơ này.

Đã có rất nhiều những ý kiến, bình luận của cư dân mạng. Đa phần cư dân mạng trong số đó sau khi theo dõi đoạn thơ này đều bày tỏ khen hay, chính xác và chuẩn, thậm chí là bùi ngùi, xúc động  cho những gì đã được diễn tả trong đó về sự khác biệt khá xa giữa không khí của những ngày Tết xưa và Tết nay.

"Mình 8x vẫn nhớ tiếng pháo tết xưa, không khí thật náo nức. bây giờ tết cũng như không. thêm ăn uống, thêm nhậu nhẹt. chẳng vui như xưa nữa", nickname Hòa Nguyễn Đôn bày tỏ.

Nickname Thanh Huyen Do cho rằng: "Với mình thì cũng đúng quá thích câu "Tết xưa được nhận phong bao, Tết nay con cháu nhao nhao đòi quà"".

"Thật sự là không còn cảm giác nôn nao như xưa, không phải cố thức thật khuya để đợi giao thừa và tranh thủ dậy thật sớm để đi lượm pháo tép nữa", nickname Thao Phuong viết.

Đoạn thơ cũng khiến không ít người mong muốn: "Thèm những cái đu, những trò chơi dân gian, thèm lắm truyền thống dân tộc ơi", nickname Sao Phương Nam chia sẻ.

Nhiều nickname tuy đồng ý với những gì được nêu trong đoạn thơ nhưng cũng cho rằng, thực tế khi cuộc sống thay đổi, giàu có hơn, ăn uống đã no đủ rồi thì những ngày như ngày Tết sẽ khó có thể quay trở lại được như trước đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại