"Con thủ khoa nhờ bố sống trong ống cống" khiến dân mạng rưng rưng

Tùng Ken (tổng hợp) |

(Soha.vn) - Dân mạng cực xúc động về người bố sống tạm bợ, lúc ở vỉa hè, lúc trong cống hoang để bươn trải kiếm sống nuôi con học đại học.

Hơn 10 năm, bác Nguyễn Hữu Định, bố của thủ khoa ĐH Y Nguyễn Hữu Tiến sống tạm bợ, lúc ở vỉa hè dựng lều lán, thậm chí nơi ở chỉ là một chiếc cống bỏ hoang để bươn trải kiếm sống nuôi con học đại học.

	Chỗ ở được bác Định thiết kế để làm nơi che mưa, che nắng những ngày tháng làm ở thành phố.

Chỗ ở được bác Định dùng làm nơi che mưa, che nắng những ngày tháng làm ở thành phố.

Bác Nguyễn Hữu Định (sinh năm 1961) ở thôn Động Phú, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội không giấu nổi vui mừng khi nói về hai cậu con trai sinh đôi sinh năm 1995 đỗ đại học Y Hà Nội và ĐH Bách khoa Hà Nội với số điểm cao.

Cụ thể, em Nguyễn Hữu Tiến vừa là thủ khoa 29,5 điểm Trường ĐH Y Hà Nội, vừa đỗ ĐH Dược với số điểm 27. Và em trai là Nguyễn Hữu Tiền đỗ ĐH Bách khoa (khối A, 26 điểm); thi ĐH Y Hà Nội với số điểm 25 điểm.

Trước Tiến còn có 1 người chị đang học năm cuối ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; người chị thứ 2 học năm thứ 3 CĐ Xây dựng trên Hà Nội.

Để cho các con được ăn học đầy đủ, người cha nghèo Nguyễn Hữu Định lăn lộn ngoài thành phố làm nghề bơm vá, sửa xe đạp, ai thuê gì làm nấy hơn 10 năm nay.

Dân mạng chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội facebook. Ngay lập tức bài viết được lan tỏa đi rất nhanh với hàng nghìn lượt likes và bình luận.

	Lan tỏa nhanh chóng trên facebook
 

Nhiều bình luận ca ngợi sự hi sinh vĩ đại của người cha và mong anh em Tiến học tốt để không phụ công bố mẹ.

Bạn Ma Mut Yeu bình luận: "Con thủ khoa nhờ bố sống trong ống cống! Chuyện tưởng như đùa, nhưng có thật ở Việt Nam!"

Bạn Alice Quyên viết: " Trong bất cứ hoàn cảnh nào thì tài năng của con người cũng không bao giờ bị vùi dập..."

Bạn Chien Nguyen bình luận : "Mong em sớm thành tài cho bố đỡ khổ"

Bạn Sky Walker bình luận "Mong là với hoàn cảnh gia đình thế này thì em ấy sẽ được đi học chứ không phải đi nghĩa vụ quân sự, học sớm tốt nghiệp nhanh còn phụng dưỡng cha mẹ."

Bạn Khánh Đỗ viết " Đọc xong thấy xúc động. Khâm phục các em thì khâm phục chú mười. Đúng là hy sinh đời bố củng cố đời con. Vậy mà các em chuẩn bị được đi nhập ngũ. VN là phải vậy, đã nghèo lại còn khó."

Bạn Thanh Huyền viết "Người bố vĩ đại để có người con tuyệt vời, thật đáng ngưỡng mộ"Ốc Ráo

Bạn Xào Mắm bình luận: "Bố mẹ luôn là những người tuyệt vời nhất"

Bạn Nhân Mã bình luận "Vượt lên trên số phận và thành tài em nhé "

Lê Việt Tiến bình luận: "Những bông hoa đẹp nhất luôn nở ở những vùng đất cằn cỗi nhất"

Bạn Erik Pham viết : "Tình thương của cha như bầu trời đêm, lặng im và sâu thẳm....All the best wishes to their family."

	Các bình luận khác của cư dân mạng
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại