Con gái thế này bây giờ còn không?

Quang Sơn |

(Soha.vn) - Một status của một thiếu nữ nói lên những suy nghĩ về tình yêu tuổi trẻ đang gây sốt cộng đồng mạng .

Quan điểm thẳng thắn nhưng không kém phần lãng mạn của cô gái này khiến nhiều chàng trai không khỏi “ rung ring ”. Tuy nhiên cũng có những ý kiến cho rằng nó hơi mơ mộng và không thực tế .

Trên trang cá nhân, N.C đã chia sẻ: “Các cậu xe ga điện thoại xịn ví dầy là mơ ước của mấy em còn học cấp 3...chưa có tiền... không đủ khả năng tự trả tiền cho bản thân....

Các cậu lãng mạn... đàn giỏi hát hay là người tình trong mộng của các nữ sinh đại học năm đầu... nhìn đời màu hồng.... nghĩ rằng có thể ăn ca nhạc... uống không khí mà sống bên nhau trọn đời tới đầu bạc răng long....

Những cô gái đã trưởng thành... có thể tự chi trả những hóa đơn của mình... họ thích yêu một chàng dùng cái gì cũng được... miễn là luôn nghe điện thoại của họ... thích ngồi sau một người đàn ông đi xe số... ăn mặc giản dị... một cách thoải mái tự nhiên.... lắm khi có thể hơi bô nhếch.... lượn khắp phố phường... hít hà mùi ngai ngái của chiều mưa Hà Nội...”

Status này của cô gái đã được chia sẻ rất nhiều và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng :

Bạn Lving Tear bình luận: “Tiền và tình cảm đều quan trọng trong cuộc sống, cân bằng được là tốt nhất. Có ít tiêu ít, nhiều tiêu kiểu nhiều, trên tất cả vẫn là sống với nhau như thế nào. Chứ xe số hay ô tô cũng chỉ là phương tiện đi lại, không đánh giá qua đó được. Chồng đi ô tô mà gái gú rượu chè suốt ngày thì làm sao bằng được anh đi xe số mà tâm lý, tình cảm”.

Bạn Cổ Thiên bình luận : “Nhưng 9/10 các cô gái trưởng thành có nhan sắc thì không đi chơi bằng xe số bao giờ,ít nhất là 150cc trở lên chứ chưa nhắc đến các khối sắt thép nặng hàng tấn kia".

Bạn Ngọc Linh đáp lại bình luận của Cổ Thiên : “Cổ Thiên à, bạn cứ ôm lấy cái ô tô của bạn mà đi kiếm tìm một cô gái yêu bạn thật lòng với cái suy nghĩ ấu trĩ của bạn nhé. Bạn đọc và cũng thấu hiểu hộ mình luôn. Mình cũng sống ở Hà Nội chứ không đâu xa xôi so với bạn đâu. Nhưng hình như cái hiện thực của bạn nó bó hẹp quá, bạn đã vào nhầm môi trường để tìm hiểu một cô gái vừa đẹp vừa thông minh vừa có kiến thức vừa khiêm tốn rồi. Người như thế bây giờ không thiếu đâu. Do con mắt của mình thôi bạn ạ".

Bạn Mèo Lười có những ý kiến bình luận trái chiều: “Môi trường mình tiếp xúc cũng được coi là khá rộng. Từ thành phần chả ra gì đến các thành phần con cái nhà cơ bản, đến cả các tầng lớp tư bản. Và chả muốn làm mất lòng chị em phụ nữ đâu nên không bình luận nhiều. Có điều nói thế này. Con người chả ai không có lòng tham cả. Cái đó là dục vọng cơ bản tạo nên một con người đúng nghĩa. Đừng nói các bạn có thể tự chi trả cho mình những hoá đơn các bạn tiêu sài là các bạn không thích những anh chàng lắm tiền lắm của. Chỉ có điều lúc đó ánh mắt của các bạn về sự giàu có nó khác những cô gái bình thường khác mà thôi. Sống ở tầng lớp nào nhiều thì sẽ yêu người trong tầng lớp đó.”

Bạn Liên Hus chia sẻ : “Mình cũng thích suy nghĩ của cô gái này, thoải mái tự tin đi với người  mình yêu còn hơn là giả dối để được đi với những anh chàng sang trọng... Phụ nữ trưởng thành cần một người đàn ông có thể cáng đáng gia đình, cái đó thì khủng khiếp hơn nhiều mấy cái điện thoại với tay ga mà thực chất không phải anh ta làm ra”.

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại