Cô gái Việt có tên Nguyễn Quốc Klaudia Hải Đường

Cô gái có cái tên khá dài Nguyễn Quốc Klaudia Hải Đường hiện đang là du học sinh năm thứ 2 tại Malaysia. Klaudia sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, mang 2 dòng máu Việt Nam - Balan.

Tự nghiên cứu, tìm hiểu về đất nước du học

Chia sẻ về cái tên của mình, Klaudia cho biết, đây là sự kết hợp của bố và ông nội “Klaudia là ba mình đặt còn Hải Đường là do ông nội chọn. Ông nội bảo muốn đặt tên mình theo loài hoa mà một năm nở duy nhất một lần vào mùa xuân”.

Cô nuôi ước mơ du học từ ngày bé, kết thúc năm học lớp 11, Klaudia lên đường sang Malaysia du học.

Nuôi nước mơ du học từ những năm cấp 2, Klaudia đã có sự tìm hiểu kĩ càng về việc du học tại các nước trên thế giới. Thời gian này, môt người bạn của Klaudia giới thiệu cho cô về ngôi trường INTI International College (INTI). Cô nàng sinh năm 1994 đã thức mấy đêm liền để tìm kiếm tài liệu, thông tin về trường INTI trên mạng xã hội.

Sau đó, Klaudia tiếp tục mở rộng tìm hiểu về con người, phong tục tập quán ở đất nước Malaysia. “Điều hấp dẫn trước tiên ở đất nước này là nền văn hoá vô cùng đa dạng, sôi động. Kế tiếp, Malaysia khá gần Việt Nam nên tiện cho mình đi lại thăm nom gia đình thường xuyên hơn”. Nghĩ đến đây, Klaudia gần như chắc chắn với quyết định sẽ đặt chân đến Malyasia du học.

Ý kiến này của cô được gia đình ủng hộ. Biết con gái sống độc lập, tự chủ từ nhỏ nên bố mẹ có phần yên tâm về khả năng hòa nhập, thích nghi của Klaudia tại đất nước mới. Hè năm 2012, Klaudia chính thức có mặt ở đất nước Malaysia xinh đẹp.

Có sự tìm hiểu trước và bản thân là người thích hướng ngoại nên những chuyện như ăn uống, sinh hoạt, làm quen với các nên văn hóa cũng trở nên dễ dàng hơn với Klaudia.

Cô gái Việt có tên Nguyễn Quốc Klaudia Hải Đường
Có sự tìm hiểu trước và bản thân là người thích hướng ngoại nên những chuyện như ăn uống, sinh hoạt, làm quen với các nên văn hóa cũng trở nên dễ dàng hơn với Klaudia.

Du học: được nhiều, mất không đáng kể

Ở Malaysia, Klaudia chọn thuê trọ cùng những người bạn thân thiết. Hiện tại, cô đã hoàn thành xong kì học thứ 6 và đang bước vào kì học cuối cùng trước khi ra trường. Khi lịch học không quá dày đặc, Klaudia làm thêm tại quán café gần trường với số tiền được trả là 6RM/1h (khoảng 40.000 đồng).

Những người bạn ngoại quốc của Klaudia rất thân thiện, hòa đồng. Thông qua việc tiếp xúc với những người bạn này, Klaudia có cơ hội giao lưu để hiểu hơn về các nền văn hóa trên thế giới, đồng thời học hỏi được tác phong làm việc, học tập của họ.

Cô gái Việt có tên Nguyễn Quốc Klaudia Hải Đường
Sau khi hoàn thành xong kì học cuối cùng, Klaudia sẽ về Việt Nam thực tập.

Thời gian xa nhà, Klaudia thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Cô đã tự đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước những quyết định đó. Klaudia càng trân trọng hơn những giá trị mộc mạc, không gì thay đổi mỗi lần được về Việt Nam sum họp cùng gia đình. “Khi du học, bạn chỉ bỏ ra khoản tiền để chi trả cho mọi thứ, nhưng bạn sẽ học hỏi và chiêm nghiệm được nhiều điều trong cuộc sống” - Klaudia chia sẻ.

Cám dỗ tại đất nước du học là không hề ít, nhưng bản thân cô nàng cá tính, mạnh mẽ này cho rằng, chỉ cần hiểu và giữ mình trước những cám dỗ thì bạn sẽ bước qua chúng một cách dễ dàng. Klaudia gửi gắm đến các bạn trẻ có ý định du học: “Hãy tìm hiểu và chuẩn bị cho mình những kiến thức về đất nước mà bạn muốn hoặc sẽ đến sinh sống và học tập, kèm theo đó là tâm lý vững vàng và lòng quyết tâm”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại