Cô gái tố bị "xế" sàm sỡ khiến diễn đàn phượt "dậy sóng"

Công Tuấn - Hương Trà |

Câu chuyện này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và theo dõi của dân mạng, đặc biệt là những bạn trẻ yêu thích phượt.

Xôn xao câu chuyện nữ phượt thủ bị "xế" sàm sỡ hai lần

Mới đây, trên một diễn đàn phượt đang xôn xao câu chuyện về cô gái trẻ bị “xế” (người cầm lái) sàm sỡ khi cùng đi phượt lên Điện Biên vào ngày 12/3 vừa qua.

Sự việc này hiện đang được chia sẻ rất nhiều trên các diễn đàn và hút một lượng quan tâm cực lớn từ dư luận, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích phượt.


Đoạn chia sẻ trên diễn đàn phượt Hà Nội.

Đoạn chia sẻ trên diễn đàn phượt Hà Nội.

Cụ thể, một facebooker tự nhận là chị gái của nữ phượt thủ K. - nạn nhân trong câu chuyện được nhắc tới đã chia sẻ cụ thể sự việc K. bị M.N.H sàm sỡ hai lần khi đi phượt với nội dung như sau:

“Cảnh báo thành viên M.N.H có hành vi sàm sỡ với ôm nữ.

Trưa ngày 12/03, em gái tớ là K. đã tham gia một nhóm phượt lên Điện Biên. Đoàn có 3 xe nhưng 2 xe kia xuất phát lúc 5h sáng, còn xe của M. và em gái tớ trưa hôm đó mới xuất phát để đuổi kịp đoàn.

Tối 12/03, vì không đuổi kịp nên M. đã bảo nghỉ tại Sơn La. Em gái tớ đồng ý vì đoạn đường còn khá xa mà chạy tiếp cũng nguy hiểm và không đủ sức.

Đêm hôm đó, M. lấy việc dọa sẽ bỏ K. bắt xe về (K. bị huyết áp nên không thể đi ô tô) nếu K. không ngủ chung phòng.

Sau đó hắn bắt đầu ở giở trò, K. phản kháng và đi thuê một phòng riêng khác. Sáng hôm sau, M. bỏ K. lại với một tờ giấy nội dung bảo K. bắt xe tự về.

Nhưng nhà nghỉ hôm đó không cho M. trả phòng một mình nên gọi K. xuống. Vì K. không thể đi ô tô nên bắt buộc vẫn phải đi với hắn. Dọc đường hắn liên tục dọa sẽ cho K. bắt xe khách về.

Ngày 13/03, mặc dù đã nhập đoàn nhưng hắn vẫn có những hành vi không đúng với K. Đỉnh điểm là tối hôm 13/03, hắn đã giở trò quá mức khiến K. khóc thét và chạy sang đoàn hai xe bên kia và được đoàn hai xe kia dẫn về Hà Nội an toàn.

Hiện tại em gái tớ, tức K. mặc dù đã về đến Hà Nội nhưng tâm trạng hiện tại vẫn đang không ổn định, rất hoang mang và sợ hãi.

Tớ viết ra bài viết này để mọi người lưu ý và tẩy chay thành viên M.N.H ra khỏi cộng đồng Phượt. Qua đó, các bạn nữ trước khi đi đâu cũng nên tìm hiểu rõ ràng về xế trước khi đi, tránh trường hợp như em gái tớ”.

Ngay lập tức, câu chuyện này đã nhận được rất nhiều lời bình luận trái chiều, đa số đều tỏ ra bức xúc trước hành vi không đứng đắn của chàng trai có tên là M.

Những nhân vật liên quan trong chuyến phượt lên tiếng

Để tìm hiểu rõ hơn, chúng tôi đã chủ động liên lạc với các nhân vật chính được nhắc tới trong câu chuyện và các thành viên tham gia đoàn phượt 6 người ngày hôm đó.

Dù không thể liên hệ với K - cô gái bị hại trong câu chuyện, nhưng chúng tôi đã trò chuyện được với H. - cô gái tham gia chuyến phượt và cũng là người được nghe tâm sự từ K., trực tiếp giúp đỡ an ủi K và nhường xế của mình để đưa K về Hà Nội.


(Ảnh minh hoạ)

(Ảnh minh hoạ)

H. cho biết cô cùng 3 người nữa trong đoàn lên đường tới Điện Biên từ sáng thứ 7 (12/3) còn cặp xe M. và K. đi sau.

Đến 10h30 ngày 13/03, M. có liên lạc với H. xin nhập chung đoàn với nhau và được nhóm phượt của H. đồng ý.

Cả nhóm 6 người di chuyển đến các địa điểm nổi tiếng tại Điện Biên và kết thúc bằng bữa cơm thân mật tại nhà người quen của M. Sau đó, nhóm của H. di chuyển đi uống nước riêng và nhận được cuộc điện thoại cầu cứu từ K.

“Lúc đó tâm trạng của K. hoảng loạn, khóc lóc xin được sang nhập đoàn với bên mình. Anh trưởng đoàn quyết định sang đón K. và mình được K. tâm sự về chuyện xích mích của cả hai, đến nỗi không thể nhìn mặt nhau và “nghĩ lại vẫn còn thấy sợ”, H. kể lại sự việc.

Sau đó, vì thương K. nên H. quyết định xin ở lại Điện Biên để bắt xe khách về, còn suất đi xe máy với nhóm phượt thì nhường cho K.

Bên cạnh đó, chàng trai N. - trưởng đoàn Phượt hôm đó cho biết thời điểm ban đầu chỉ có 2 xe (chứ không phải 3 xe như trong bài đăng trong diễn đàn Phượt), hoàn toàn không có sự xuất hiện của M..

Khi N. cùng nhóm lên đến Điện Biên thì mới gặp M. và đồng ý cho chàng trai này nhập đoàn. Cũng theo lời K. tiết lộ cho nhóm thì buổi đêm hôm trước (12/03), M. có thực hiện hành vi sàm sỡ với cô.

“Tối hôm 13/03, M. ngủ tầng 2 còn K. ngủ tầng dưới ở nhà người quen. M. có nhờ K. lên mắc màn hộ. Đến 23h40’, K. có gọi điện nhờ mình đến đón với thái độ hoảng loạn.

Ngày hôm sau thì K. xin được nhập đoàn và mong muốn được về Hà Nội cùng nhóm phượt của mình. Trong lúc di chuyển về thì M. liên tục gọi điện cho K. nhưng K. không nghe máy”, N. chia sẻ thông tin.

Trước lời chia sẻ của những người liên quan, chàng trai M. - người bị tố bị sàm sỡ cũng đã lên tiếng để tự giải thích cho chính bản thân mình.

“Hôm đó mình có ý định đi Điện Biên và tìm được nhóm phượt của N. cũng đang tổ chức cung phượt này.

Dù đã đăng kí nhưng đến sáng ngày 12/03, mình phải đưa mẹ bệnh viện khám nên đành lỡ hẹn với nhóm. Tuy nhiên là vì đã có kế hoạch đi từ trước rồi nên buổi trưa hôm đó mình quyết định độc hành.

Vì muốn tìm một người bạn đồng hành nên mình đăng thông tin lên tìm người đi cùng, và hẹn được K. lúc 11h sẽ qua đón. Nhưng K. khá lề mề nên đến 3h chiều mới bắt đầu xuất phát đi được.

Để tiết kiệm chi phí chi chuyển, mình và K. quyết định thuê một phòng cho rẻ với giá 120 ngàn đồng để nghỉ, lúc đó đã 9h tối.

Vì chăn khá bé nên K. xuống xin thêm chăn, nhưng vì không có nên mới quyết định thuê phòng khác chứ không phải vì bị mình sàm sỡ như thông tin đăng tải.

Sáng hôm sau, mình có nghĩ ra trò chơi để trêu K. bằng cách viết giấy nhắn lại là mình sẽ đi trước, cũng muốn “dạy” K. bỏ tác phong lề mề.

Mình có xuống uống nước nói chuyện với ông chủ nhà nghỉ Hoa Hướng Dương và đợi K. chứ không hề có ý muốn bỏ mặc bạn ấy.

Theo thông tin trên mạng là mình sàm sỡ K. hai lần, nhưng thử nghĩ xem nếu bị sàm sỡ lần đầu tiên thì K. có dám đi với mình nữa hay không?

Anh chàng M. này còn cho biết mình sẽ sẵn sàng đăng tải sự việc này lên diễn đàn để tự thanh minh cho chính mình. Và tất nhiên lời phân trần này cũng đã tạo nên một cuộc tranh luận nảy lửa chưa có hồi kết.


Lời phân trần của M. sau đó trên diễn đàn.

Lời phân trần của M. sau đó trên diễn đàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại