Nhiều thanh niên rủ nhau đi quấy phá "ngôi nhà ma ám" ở Sài Gòn khiến chủ nhân khốn khổ

Toàn Nguyễn - Tứ Quý |

Lời đồn thổi ma mị về một ngôi nhà bí ẩn ở Sài Gòn đã kích thích sự tò mò của nhiều thanh niên sống xung quanh. Các cuộc “truy lùng", "diệt ma" đã diễn ra khiến chủ nhân ngôi nhà gặp không ít phiền toái.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội bỗng xôn xao về thông tin "ngôi nhà ma" xuất hiện ở quận Tân Phú (TP. HCM) và những câu chuyện bí ẩn đằng sau ngôi nhà này khiến không ít người tò mò.

Đó là một căn biệt thự cổ đã nhuốm màu thời gian, quanh năm kín cổng cao tường, ít người ra vào, nên khi được thêu dệt thêm những yếu tố ma mị, càng làm nhiều người mong muốn được tìm hiểu thực hư.

Những thông tin thất thiệt được lan truyền trên mạng xã hội - (Ảnh chụp màn hình).
Những thông tin thất thiệt được lan truyền trên mạng xã hội - (Ảnh chụp màn hình).

Ngay sau khi thông tin được lan truyền mạnh mẽ, vào tối ngày 12/3, một nhóm thanh niên đã tìm đến ngôi nhà trên đường Hiền Vương (quận Tân Phú) để "truy lùng ma". Nhóm thanh niên này liên tục ném đá vào nhà với mục đích kiểm tra xem có ai ở trong hay không.

Ngay sau đó, một cụ già - chủ nhân của ngôi nhà phải xuất hiện, khốn khổ giải thích cho nhóm bạn trẻ, nhưng dường như không ai có dấu hiệu dừng việc quấy phá lại.

Nhiều bạn trẻ tò mò đến làm phiền chủ nhân ngôi nhà vào những ngày qua.
Nhiều bạn trẻ tò mò đến làm phiền chủ nhân ngôi nhà vào những ngày qua.
Mọi người tụ tập rất đông trước cổng nhằm tìm hiểu xem nhà có ma như lời đồn hay không? - (Ảnh: BEATVN).
Mọi người tụ tập rất đông trước cổng nhằm tìm hiểu xem nhà có ma như lời đồn hay không? - (Ảnh: BEATVN).

Sự việc chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của lực lượng chức năng địa phương. Tuy nhiên, vào tối ngày 13/3, việc quấy phá lại tiếp tục xảy ra và lần này lực lượng công an đã phải túc trực trước ngôi nhà để đảm bảo an toàn cho chủ nhân.

Lực lượng chức năng túc trực trước căn biệt thự cổ để đảm bảo an ninh cho gia chủ - (Ảnh: BEATVN).
Lực lượng chức năng túc trực trước căn biệt thự cổ để đảm bảo an ninh cho gia chủ - (Ảnh: BEATVN).

Sáng ngày 14/3, chúng tôi đến khu vực có ngôi nhà bị đồn thổi là có ma này để tìm hiểu tình hình. Cổng nhà được đóng kín, chúng tôi đã nhấn chuông nhiều lần nhưng không có người ra mở cửa.

Ngôi biệt thử cổ nhuốm màu thời gian nằm im lìm trên con đường Hiền Vương những ngày gần đây bị đồn thổi là ma ám.
Ngôi biệt thử cổ nhuốm màu thời gian nằm im lìm trên con đường Hiền Vương những ngày gần đây bị đồn thổi là "ma ám".
Hàng rào kẽm bọc quanh nhà khiến ngôi nhà càng trở nên bí ẩn trong mắt mọi người.
Hàng rào kẽm bọc quanh nhà khiến ngôi nhà càng trở nên bí ẩn trong mắt mọi người.

Tuy nhiên, rất có thể vì những ngày này bị làm phiền liên tục nên chủ nhà không muốn ra mở cửa. Chúng tôi lại tiếp tục hỏi thăm những người hàng xóm xung quanh và được chị Diễm (một người sống cạnh ngôi biệt thự này) cho biết:

"Đã 2 hôm nay, bọn trẻ cứ đến tối là kéo qua nhà gây sự, hết ném đá, rồi đập cửa. Chủ nhà là ông Vũ Văn Th., đã 57 tuổi.

Ông Th. ở trong ngôi nhà này mấy chục năm nay rồi, ai sống ở đây đều biết, ông bị bệnh, sống một mình trong nhà, có một người vợ làm bác sĩ ở bệnh viện Thống Nhất, bà ấy không ở chung với chồng.

Mỗi ngày bà ấy về nhà 2 lần vào buổi sáng và tối để đưa thuốc vào thức ăn. Vì bà ấy mặc áo blouse trắng nên nên có người mới thấy cảnh có người mặc áo trắng ra vào nhà, chứ có ma cỏ gì đâu mà đồn thổi.

Chủ nhà này sống khép kín, ít ai thấy mặt họ, nên ngay cả tên cũng không mấy người biết".

Chị Diễm sống gần ngôi biệt thự đã hơn chục năm nay, chị cho biết chủ nhà sống trong biệt thự khá khép kín, ít khi ra khỏi nhà giao lưu với mọi người.
Chị Diễm sống gần ngôi biệt thự đã hơn chục năm nay, chị cho biết chủ nhà sống trong biệt thự khá khép kín, ít khi ra khỏi nhà giao lưu với mọi người.

Tới chiều cùng ngày, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ công an phường Phú Thạnh (quận Tân Phú) để xác nhận sự việc. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hồ Văn Nhứt Chí (trưởng công an phường Phú Thạnh) cho biết:

"Tôi khẳng định, tại địa phương không hề có một ngôi nhà bỏ hoang nào cũng như không có ngôi nhà ma nào như lời đồn thổi. Tuyến đường Hiền Vương được chúng tôi chú trọng công tác tuần tra nên luôn bảo đảm trật tự".

Qua thông tin từ người dân và chính quyền địa phương, chúng ta có thể khẳng định rằng ngôi nhà này hoàn toàn không phải là một ngôi nhà bỏ hoang, bị ma ám như những lời đồn thất thiệt.

Đồng thời chủ nhà hiện đang dưỡng bệnh nên cần không gian yên tĩnh, mong các bạn thanh niên tò mò ngưng việc quấy phá làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những người sinh sống trong nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại