Clip thanh niên hạ sát chó: "Người Tây" xem mà khóc

La La |

Tuy đã dặn lòng mình không nên xem nhưng rồi Kyo York cũng phải chứng kiến những cảnh tưởng mà bản thân anh chưa nghĩ rằng nó tồn tại.

Cách đây chưa lâu, đoạn clip dài 7 phút ghi lại cảnh tượng chàng thanh niên khỏe mạnh liên tiếp ra tay tàn nhẫn hạ sát những chú chó. Tiếp theo đó còn nhiều hành động khiến người xem phải rùng mình và không một ai muốn nhắc tới.

Đoạn clip này ngay sau đó đã tạo ra một làn sóng dư luận dữ dội, lên án hành động giết hại động vật quá dã man như vậy.

Nhưng khi sự việc tưởng chừng như đã đi qua thì giờ đây, một đoạn tâm sự của "ông Tây" Kyo York lại khiến rất nhiều người nhớ tới nó.

Chia sẻ trên trang cá nhân, chàng nghệ sĩ người Mỹ cũng đã nêu rằng anh không dám xem; anh đã phải khóc và lặng người đi...

Chúng tôi trích nguyên văn đoạn chia sẻ đang rất được quan tâm của Kyo York:

Đáng lẽ ra tôi sẽ chẳng nói đến điều mà tôi sắp nói dưới đây, vì tôi phần nào đã "ngán dư luận".

Nhưng cho đến khi... Ba tôi sáng nay đã gọi điện với giọng nói run run rằng ông không thể tưởng tượng ở Việt Nam lại có thể lan truyền một Video Clip thanh niên giết chó ghê rợn như vậy, ông không tin đó là một thanh niên Việt Nam???

Tôi đã nghe nói đến clip này từ mấy tuần trước nhưng không muốn dính vào vì đã từng "tranh luận" khi lên tiếng về việc bảo vệ động vật thú cưng, cho đến khi ba tôi tỏ vẻ hoảng mang gọi điện, tỏ ra buồn bã và khi cả nhà tôi ai cũng đã xem qua và sợ hãi...

Cùng một chút lo lắng gì đó cho tôi... Tôi đã trấn an họ.

...

Lần đầu tiên những giọt nước mắt của tôi rớt xuống vì một hành động trên mạng mà đáng lẽ trước đó tôi luôn nhắc nhở mình không nên quan tâm và đưa ra quan điểm nữa...

Tôi và những người bạn nước ngoài của mình đã không đủ can đảm để xem hết đoạn clip đó khi tiếng kêu cuối cùng của chú chó vang lên sau cú đập vào đầu chú chó đầy vô tâm của người thanh niên khoẻ mạnh.

Chúng tôi xúc động và lả người đi... nhìn nhau không nói, tất cả mắt chúng tôi đỏ...

Bởi với chúng tôi, chó là loài động vật chúng tôi yêu quý như một con người, chúng là những người bạn trung thành...

Tôi nghĩ Việt Nam nên cho tháo những đoạn clip rùng rợn này xuống để sức lan truyền của nó không đi quá ngoài tầm kiểm soát bởi cả thế giới sẽ căm phẫn điều này!

Liệu các Hiệp Hội Bảo Tồn Thiên Nhiên của thế giới còn niềm tin với những dự án lớn lao để bảo vệ động vật của chúng ta đang phát động hằng ngày khi những hành động tàn ác này phơi bày như một lẽ thường tình?

Chưa nói là trở thành mốt "khoe" của thanh niên sống ảo vô tâm, mà pháp luật chưa có luật can thiệp?

Xin hãy tìm cách tháo chúng xuống, bớt lan truyền và gắn những quảng cáo câu view một cách tàn nhẫn như vậy nữa, chúng ta ơi!

Xin hãy cầu nguyện cho những chú chó đáng thương kia.

___________________

Trong hình đó chính là Ba tôi cùng cô chó đốm tên gọi thân thương là Puppy - người bạn thân từ thời tôi học lớp 9, đã gắn bó và làm bạn cùng gia đình tôi 15 năm nay.

Ngày tôi đến Việt Nam, tôi đã chia tay mọi người, trong đó có cả Puppy đã đưa tôi ra tận sân bay, tôi biết xa người thân là điều rất khó...

(Ảnh cắt từ clip)

Sau khi đoạn chia sẻ này được đăng tải, Kyo York cũng đã nhận lại không ít lời "phàn nàn" từ một số người dùng mạng về chuyện sao không lên án những người vẫn giết và ăn thịt hèo, gà, vịt... mỗi ngày.

Với những ngôn từ sắc nhọn, Kyo York cũng đã đưa ra lời phản biện rất đáng ngẫm:

"Hỡi các bạn lập luận : " Sao không lên án, ăn thịt heo, thịt gà.."

Chấp nhận bỏ qua lập luận "sai lầm" của các bạn cho rằng "ăn thịt chó cũng giống như heo gà"

Vậy Kyo thử hỏi chuyện "tàn nhẫn giết con heo, con gà cắt cổ xẻ thịt khi con vật còn sống một cách dã man - quay clip tung lên mạng" là hành động đáng để các bạn bảo vệ à?

Đến một lúc nào đó con cháu, thế hệ sau của các bạn xem được những hành động dã man này thì sao? Nếu may mắn chúng còn lên án như chúng tôi đang lên án thì bạn nên vui.

Nếu chẳng may chúng xem đó là clip thú vị, là anh hùng, đáng bảo vệ, đáng xem... thì bạn nên chuẩn bị buồn cho một thế hệ người thân của bạn đi là vừa!

Vì đó thuộc về sự ảnh hưởng tâm lý của mỗi cá thế trong môi trường của con người, giống như ngày hôm nay, các bạn phản biện lại việc chúng tôi đang lên án cảnh giết chó dã man này vậy!"

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại