Chuyện tình sét đánh, 11 năm sát cánh cả khi trắng tay

Câu chuyện về tình yêu bền chặt, về lòng tin và sự hi sinh của cặp đôi này khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.

"Yêu trong khoảng cách như ngọn lửa trước gió. Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn" - câu nói của tác giả Bussy Rebutin luôn là tuyên ngôn không thể thiếu dành cho các cặp yêu xa. Chuyện tình của chàng phi công Văn Đức Huy (sinh năm 1985) và cô nàng Nguyễn Hà Thanh (sinh năm 1986) là minh chứng cho rõ ràng cho một ngọn lửa lớn.

Nhờ chủ quán internet nhìn trộm nick yahoo

Vào một ngày tháng 10 cách đây 14 năm, trong lần vào quán internet gần trường tra cứu tài liệu và tập gõ văn bản, anh chàng Đức Huy đã tăm tia cô nàng có mái tóc dài quá thắt lưng Hà Thanh ngồi cách mấy hàng máy tính.

Huy nghĩ ra ý tưởng táo bạo là nhờ ông chủ quán lân la đến chỗ cô bé có mái tóc dài kia, giả vờ chỉnh sửa máy tính để nhìn trộm nick yahoo. Kế hoạch thành công mỹ mãn khi Thanh không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, còn Huy thì có được nick của nàng.

  • Cặp đôi này đã yêu nhau được 11 năm trước khi kết hôn.

    Cặp đôi này đã yêu nhau được 11 năm trước khi kết hôn.

     

Sau đó, Huy chủ động kết bạn và nhắn tin trò chuyện với người trong mộng. Làm người giấu mặt một thời gian, anh chàng bắt đầu nhận được sự tin tưởng của nàng. Thanh đồng ý cho Huy số điện thoại bàn của gia đình để thi thoảng gọi cho nhau.

Chừng 2, 3 tháng kể từ ngày quen biết, Huy lần đầu tiên hẹn được Thanh cùng đến trường. Sáng hôm ấy, Huy đến trước ngõ chờ Thanh, 2 người đạp xe song song suốt 2 km mà không ai nói với ai lời nào. Chỉ vài lần len lén nhìn nhau, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của đối phương thì ngay lập tức cúi gằm mặt hoặc nhìn thẳng về phía trước.

Khi nhắc đến kỉ niệm này, Huy và Thanh đều bẽn lẽn bào chữa cho hành động của mình khi ấy là vì ngại và ngố quá. Việc liên lạc của họ chỉ dừng lại ở những cuộc điện thoại hay các lần hẹn nói chuyện vào cuối tuần.

Xa cách thử thách tình yêu

Khi đang học năm thứ nhất đại học, Huy được gia đình định hướng theo nghề phi công. Cùng lúc đó, một hãng hàng không đăng tin tuyển học viên thuộc ngành nghề này. Những người được chọn sẽ vào Sài Gòn tham gia khóa học, rèn luyện trong thời gian 4 năm.

  • Gia đình nhỏ hạnh phúc của Đức Huy và Hà Thanh.

    Gia đình nhỏ hạnh phúc của Đức Huy và Hà Thanh.

     

Năm 2003, sau nhiều đắn đo, Huy quyết định bỏ ngang đại học và Nam tiến để theo đuổi nghề nghiệp bố anh từng làm trước đó. Khi ấy, tình cảm giữa Huy và Thanh đang tiến triển tốt, dù chưa ai bày tỏ rõ ràng.

“Lúc đó, bố mẹ mình thắt chặt kiểm tra, yêu cầu tập trung vào chuyện học tập. Bản thân mình khi ấy cũng chưa xác định rõ tình cảm dành cho anh Huy nên hơi mông lung” - Thanh chia sẻ.

Chỉ đến khi Huy không còn ở Hà Nội, Thanh mới nhận thấy rõ sự trống vắng, hụt hẫng trong lòng. Đây cũng là lúc cô xác định chắc chắn tình cảm dành cho người mình yêu.

Về phần Huy, vào dịp Giáng sinh năm 2004, anh tỉ mẩn chuẩn bị một món quà gửi ra Hà Nội tặng bạn gái. Trong tấm thiệp đi kèm, Huy viết một câu tỏ tình lãng mạn rồi hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ nàng. Nhưng trong những cuộc điện thoại sau đó, Thanh liên tục nói vòng vo để tránh né. Nghĩ lại, Huy hài hước bảo "sốt cả ruột vì chẳng biết cô ấy nghĩ gì".

Mãi đến Tết, khi Huy về Hà Nội, trong một lần đi chơi, Thanh đã nhẹ nhàng ôm anh chàng từ phía sau mà không nói gì. Hành động này sau đó được Thanh thừa nhận là câu trả lời đồng ý cho lời tỏ tình của chàng phi công điển trai.

Vào lại Sài Gòn, ngày nào Huy cũng dành thời gian để trò chuyện với Thanh. Hai người kể cho nhau nghe về cuộc sống, công việc. Cặp đôi còn viết rất nhiều bức thư tay và không ít lần Thanh bị mẹ phát hiện rồi tịch thu. Huy hay đùa: “Cũng nhờ mẹ Thanh ngày ấy khắt khe mà toàn bộ số thư mình viết đến nay vẫn được cất giữ cẩn thận”.

Lễ ăn hỏi thần tốc

Lúc biết con gái có người yêu, bố mẹ Thanh nhất mực phản đối vì đó là năm cuối cấp, việc học là trên hết. Tuy nhiên, Thanh đã nỗ lực ôn luyện và thi đỗ vào ĐH Bách khoa Hà Nội để chứng minh cho bố mẹ thấy chuyện yêu đương không hề khiến cô sao nhãng học hành. Nhờ vậy, bố mẹ Thanh để con gái được tự do yêu đương hơn trước.

Sau khi được các bậc phụ huynh bật đèn xanh, cặp đôi vẫn tiếp tục yêu xa, kẻ Bắc - người Nam nhưng chưa bao giờ khoảng cách địa lý khiến tình yêu của họ bị lung lay. Năm 2006, Huy được cử sang Úc học tiếp, một năm sau anh trở về nước nhưng mãi vẫn không tìm được công việc đúng chuyên ngành của mình. Đây cũng là giai đoạn rất khó khăn với Huy bởi lúc đó anh gần như trắng tay.

Thế nhưng, cũng chính trong khoảng thời gian này, Huy nhận ra tình yêu mãnh liệt và sắt son của Hà Thanh. “Trong khoảng thời gian khó khăn nhất, Thanh vẫn kiên định ở bên cạnh động viên, tin tưởng vào mình. Tình yêu của cô ấy là động lực để mình cố gắng. Đây cũng là giai đoạn mình chắc chắn cô ấy chính là nửa còn lại đích thực của cuộc đời” – Đức Huy xúc động kể lại.

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Huy vẫn quyết theo đuổi ước mơ chinh phục bầu trời. Năm 2010, Huy sang New Zealand và Anh để tham gia khóa học khác về phi công. Tình yêu của họ lại tiếp tục bị thử thách bởi khoảng cách địa lý. Mặc dù Thanh không hề trách móc nửa lời nhưng Huy luôn cảm thấy canh cánh trong lòng khi người yêu phải chịu nhiều thiệt thòi.

Cặp đôi quyết định làm lễ ăn hỏi trong thời gian vô cùng gấp gáp. Trùng hợp là đúng ngày đó Huy phải bay sang Malaysia hoàn tất kì kiểm tra cuối cùng để lấy tấm bằng phi công. Sáng sớm, hai bên gia đình phải tất bật chuẩn bị rồi vội vàng làm lễ trong… 1 tiếng đồng hồ. Cả nhà vẫn trêu họ là ăn hỏi kiểu... thần tốc.

Có lẽ niềm vui hỏi được vợ đã tiếp thêm cho Huy sức mạnh để làm tốt bài kiểm tra sát hạch quan trọng của đời mình. Với tấm bằng loại ưu, Huy đạt được ước mơ làm phi công cho một hãng hàng không trong nước. Có được niềm vui ấy, người mà anh muốn chia sẻ đầu tiên chính là Hà Thanh.

Sau 11 năm yêu nhau, đám cưới của cặp đôi Đức Huy - Hà Thanh chính thức diễn ra vào tháng 10/2011, trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè. Trong khoảng thời gian 11 năm ấy, cả hai thường xuyên phải xa nhau. Huy tâm sự, từ khi cưới mới được gần nhau nhiều hơn, nhưng vì là phi công nên hàng tuần anh vẫn phải xa gia đình 3 ngày. Dù vậy, với chàng phi công này: “Hi sinh hạnh phúc gia đình mình để làm cầu nối mang đến những giây phút đoàn tụ cho gia đình khác cũng là niềm vui”.

Hiện tại, dù lịch bay dày đặc nhưng đôi vợ chồng trẻ vẫn cố gắng dành thời gian để quan tâm, bù đắp những thiệt thòi tình cảm trong thời gian yêu xa và cùng chăm sóc cô công chúa nhỏ hơn 1 tuổi.

Mời bạn đọc gửi ảnh, clip, ý kiến, bài viết về mọi vấn đề nóng hổi, hoặc vấn đề gây tranh luận mà bạn bắt gặp trên mạng.

Thậm chí, bạn chỉ cần báo tin cho chúng tôi bằng cách gửi dòng LINK bài viết từ mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải link từ các trang báo).

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ xem xét để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại