Chàng trai người Hàn gây sốt với "Việt Nam, định mệnh của em"

Thiên Di - Quỳnh Nguyễn |

Chàng trai dễ thương Tuấn Jeon sinh năm 1995 đến từ Hàn Quốc có tình yêu đặc biệt với Việt Nam. Cậu nói tiếng Việt “siêu đỉnh” khiến nhiều người kinh ngạc.

- Tuấn Jeon (SN 1995, tên thật là Jeon Hyong Jun) sinh ra tại Chungcheongnam, Hàn Quốc. Cậu bạn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện: CLB Tình nguyện bảo vệ tự nhiên/tình nguyện giúp thanh niên, Cuộc vận động yêu đảo Đokđo tại Hàn Quốc và Đoàn thanh niên tình nguyện ở tỉnh Long An 08/2012 tại Việt Nam.

- Đoạt giải nhất cuộc thi Nói tiếng Việt 1,2; giải nhất cuộc thi Viết tiếng Việt.

- Tham gia giao lưu (học văn hóa Việt - Hàn) với đoàn thanh nhiên Việt Nam liên tiếp 2 năm 2011, 2012.

- Đảm nhiệm vai trò làm thông dịch cho Đại sứ Việt Nam đến thăm trường THPT Ngoại ngữ tỉnh Chungcheongnam năm 2013.

Tuấn Jeon từng "gây bão" cộng động mạng Việt với bức tâm thư bằng tiếng Việt “Việt Nam, định mệnh của em” khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi khả năng viết cũng như cách diễn đạt tiếng Việt chuẩn xác.

Thậm chí Tuấn Jeon còn tham gia khá nhiều hoạt đồng tình nguyện tại Việt Nam.

Tuấn Jeon - chàng trai Hàn Quốc với khả năng nói tiếng Việt siêu.

Tuấn Jeon - chàng trai Hàn Quốc với khả năng nói tiếng Việt đáng ngưỡng mộ

Ngôn từ đáng yêu của Tuấn bằng tiếng Việt.

Ngôn từ đáng yêu của Tuấn Jeon bằng tiếng Việt.

Được biết, Tuấn Jeon từng theo học khoa tiếng Việt Trường THPT Ngoại ngữ tỉnh Chungcheongnam. Và hiện nay chàng trai này học Global Korean Studies tại Trường ĐH Sogang.

Sắp tới Tuấn sẽ trở lại Việt Nam từ ngày 19/1 – 29/1/2015 và nơi đầu tiên cậu tới là TP. Hồ Chí Minh.

Tuấn cùng các bạn Hàn Quốc cùng học tiếng Việt.
Tuấn cùng các bạn Hàn Quốc cùng học tiếng Việt.

Chúng ta cùng trò chuyện để hiểu rõ hơn về cậu bạn người Hàn Quốc dễ thương này:

- Tuấn sẽ trở lại Việt Nam trong đầu năm nay?

Tuấn Jeon: Mình sẽ trở lại Việt Nam từ ngày 19/1 - 29/1/2015 và nơi đầu tiên đặt chân đến là Sài Gòn. Mình đi cùng ba người bạn thân với mục đích du lịch, tình nguyện tại một số tỉnh như Huế, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt…

Đây là lần thứ 4 mình đến Việt Nam. Những lần trước đi miền Bắc, giờ mình muốn đến miền Trung và Nam, chỉ tiếc là chúng mình chỉ có 12 ngày ở Việt Nam trong chuyến đi sắp tới.

Chuyến đi tình nguyện của Tuấn Jeon cùng các bạn tại Hồ Chí Minh.

Chuyến đi tình nguyện của Tuấn Jeon cùng các bạn tại Việt Nam.

- Tại sao Tuấn lại mong muốn đi nhiều nơi ở Việt Nam đến vậy?

Tuấn Jeon: Mình luôn có mong muốn gặp 1000 người Việt Nam. Mình biết rất khó khi có dự án này.

Một ngày nào đó mình hạnh phúc khi thấy 1000 người Việt Nam mặc chiếc áo có dòng chữ “Yêu ngôn ngữ của mình” tập trung lại và cùng nhau tuyên truyền thông điệp, kết nối văn hóa.

Tuy nhiên, vì mình là sinh viên nên gặp nhiều về vấn đề kinh phí để in áo. Nhưng, không vì thế mình bỏ cuộc, mình đang tìm một công ty Hàn và Việt Nam để tài trợ cho hoạt động này.

Một hoạt động tình nguyện khác của Tuấn Jeon tại Việt Nam.
Một hoạt động tình nguyện khác của Tuấn Jeon tại Việt Nam.

- Nhiều người ngạc nhiên khi tiếng Việt của Tuấn quá tốt, thắc mắc một cậu học sinh người Hàn Quốc lại có thể làm được như vậy, bạn nghĩ sao?

Tuấn Jeon: Theo học tiếng Việt giống như "định mệnh cuộc đời mình". Minh thích ngôn ngữ đó. Khi Mình bắt đầu học thì chưa thực sự hiểu “ngôn ngữ của mình” quan trọng biết bao.

Nhưng giờ mình luôn muốn học thêm sự phong phú của tiếng Việt để nói chuyện được với các bạn Việt Nam, tìm hiểu thêm văn hóa, phong tục, tính cách con người Việt.

Mọi người trong trường gọi mình là “người Việt Nam”, có lẽ vì tiếng Việt của mình tốt nhưng một phần chắc cũng vì mình quá yêu Việt Nam.

Cô giáo Việt Nam mà Tuấn yêu mến.
Cô giáo Việt Nam mà Tuấn yêu mến.

- Việt Nam đã thu hút điều gì ở bạn khiến Tuấn yêu đến vậy?

Tuấn Jeon: Mình ấn tượng với con người Việt bởi họ luôn luôn thân thiện. Gặp mình, họ luôn luôn cười và mình cảm thấy họ là người vui tính, tốt bụng.

Đặc biệt, về con gái Việt Nam, mình thích nụ cười của họ. Nếu sau này có cơ hội thì mình sẽ muốn yêu một cô gái Việt Nam vì mình kế hoạch sau khi học xong đại học bên Hàn Quốc sẽ đến Việt Nam làm việc. Mình có thể trở thành thầy giáo dạy tiếng Hàn và đi từ thiện.

Tuấn tham gia từ thiện tại Việt Nam.
Tuấn tham gia từ thiện tại Việt Nam.

- Tiêu chuẩn bạn gái Việt Nam của Tuấn là gì?

Tuấn Jeon: Chỉ cần tính cách hợp nhau và không cao hơn mình vì mình thấp.

- Quyết định sẽ đến Việt Nam làm việc, sinh sống, liệu bố mẹ, bạn bè có phản đối không?

Tuấn Jeon: Bố mẹ biết mình có sự hiểu biết và tình cảm yêu quý Việt Nam như thế nào nên mình tin họ sẽ ủng hộ quyết định ấy.

Mình luôn mong giúp đỡ được nhiều người Việt Nam khó khăn hơn và tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam – Hàn Quốc.

Tuấn mong muốn hiểu thêm về văn hóa, con người Việt Nam.
Tuấn mong muốn hiểu thêm về văn hóa, con người Việt Nam.

- Thông điệp mà Tuấn muốn gửi đến với mọi người qua các hoạt động từ thiện, tình nguyện là gì?

Tuấn Jeon: Ngôn ngữ có nhiều vai trò như kết nối, chia sẻ tình cảm, sở thích, hiểu biết văn hóa …với những người khác. Vì thế chúng ta hãy yêu quý ngôn ngữ của mình mãi nhé!

Video cậu bạn Hàn Quốc nói tiếng Việt thu hút cộng đồng mạng:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại