Bố say gây tai nạn, bỏ mặc con "vỡ đầu" không đưa đi viện

La La |

Cho dù đứa con trai đang bị thương nặng nhưng ông bố say xỉn này lại chẳng mấy quan tâm và đi hơn thua với người lái taxi vô tội.

Tối qua (27/10), một vụ tai nạn tại nút giao thông Hoàng Diệu - Điện Biên Phủ giữa một chiếc xe gắn máy và taxi đã thu hút được rất nhiều sự chú ý.

Theo như thông tin từ phía người dân chứng kiến vụ việc, người đàn ông điều khiến xe gắn máy đang trong tình trạng say xỉn, vượt đèn đỏ và đi ngược chiều, khi đó trên xe còn chở một đứa trẻ khoảng chừng 4-5 tuổi.

Không may, chiếc xe gắn máy đâm phải taxi và gây ra thương tích nặng cho đứa trẻ, chảy nhiều màu ở vùng đầu. Thế nhưng, việc đầu tiên người đàn ông này làm đó là đi phân rõ hơn thua với tài xế taxi, chứ không phải lo đến an nguy của đứa trẻ.

Khi lực lượng an ninh sở tại xuất hiện, người đàn ông vẫn tiếp tục có những hành động gây rối, kéo dài thời gian đưa đứa trẻ đi tới bệnh viện, cho dù khi đó bé đã bất tỉnh.

Chia sẻ của người dùng T.L.L có viết:

"Ngã tư Hoàng Diệu - Điện Biên Phủ

Ông này uống rượu say ngáo ngơ lắm rồi đèo đứa con 4 5 tuổi đi ngược chiều vượt đèn đỏ tự đâm vào xe taxi ngã.Đứa con đập mặt xuống, đầu máu chảy be bét mà ông bố kệ, đứng loạng choạng cà đánh taxi.

Xong mình mới hét lên đỡ con dậy đi, ông ấy mới cầm 2 tay đứa bé nhấc bổng sốc lên sốc xuống liên tục như vò cái áo trong chậu bảo: đứng dậy đi con. (Đứa bé bị vỡ đầu ngất rồi đứng cái kiểu gì thế ?)

Dân người ta nói cho, bắt đưa con đi bệnh viện, ông ấy bế con vào taxi xong ngồi ôm trong đấy không cho ai đến gần với không cho taxi chở đi.

Gọi cả công an trực ban bên quận gần đấy ra, ông ấy đánh cả công an xong bảo: chúng mày cướp con tao. thế là dân nóng mắt qá túm tóc đá mấy cái vào mặt.

Anh công an bực quá tự bế đứa con cho vào viện vì đứa bé chảy nhiều máu lắm rồi còn ông bố bị dân với công an giữ lại.

Xong ông ấy rút đt ra gọi: "Điều cho tao mấy ông công an xuống đây chúng nó cướp con tao ở Hoàng Diệu". Mình không can chắc mấy ông dân đánh cho mềm người ở đấy.

Khổ thân chú taxi ra đường gặp trường hợp này, may có bao nhiêu dân bảo yên tâm chúng tôi làm chứng cho. Trần đời chưa gặp ông bố nào như này, con mất máu gần chết vẫn kệ không cho đi bệnh viện, đứng để chửi nhau với công an cả dân.

Không biết đã gọi cho người nhà chưa, chỉ tội nghiệp thằng bé con thôi!"


Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường vụ tai nạn

Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường vụ tai nạn

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại