Biếu 1kg chè, món quà Tết nặng "ngàn cân"

Luna |

Với nhiều người 1kg chè chỉ là 1kg chè, nhưng với nhà văn Nguyễn Quang Thiều thì món quà Tết này nó còn mang theo cả "ngàn cân" ân tình.

Biếu quà Tết cho người thân, những người quan trọng... là một phong tục đẹp của người dân Việt Nam. Bởi vậy, nhiều người đã chọn những món quà thật "nặng" để cho thấy tầm quan trọng, yêu kính của người nhận đối với họ.

Tất nhiên, có những món quà chỉ đơn thuần mang nặng tình cảm trong đó và nó hết sức bình dị. Qua câu chuyện quà Tết của nhà văn Nguyễn Quang Thiều, người đọc sẽ phần nào thấy được quà Tết với ông là như thế nào và nó "nặng" đến bao nhiêu.

Món quà đó gồm 1kg và chỉ có thế, nhưng gói trong đó là "ngàn cân" ân tình gửi tới người đã bao năm giúp đỡ một cô gái mồ côi được tới trường, có cơm no, áo ấm...

Chúng tôi xin được trích nguyên văn đoạn chia sẻ về món quà Tết đầy ý nghĩa của nhà văn Nguyễn Quang Thiều:

"MÓN QUÀ TẾT BÍNH THÂN XÚC ĐỘNG NHẤT

Thưa các bạn,

Đến gần ngày cuối cùng của năm cũ, tôi nhận được một món quà Tết gửi từ một làng quê tỉnh Thái Nguyên, món quà của một cô bé gái có tên là Hạnh.

Đó là một kg chè Thái và với một bao bì gói quà như thế đã trở thành món quà Tết xúc động nhất mà tôi đã được nhận năm nay.

Hạnh mồ côi cha từ khi 4 tuổi. Mẹ cô bé bỏ đi và cho đến nay không nhận được tin tức gì cả. Hạnh sống với bà nội.

Một lần, nhà văn Trần Sáng, người Thái Nguyên, nói với tôi nếu có thể giúp gì cho bé Hạnh để cháu có thể tới trường. Tôi đã nhận lời nuôi cháu cho đến khi cháu có công ăn việc làm. Tôi cũng thỏa thuận với nhà văn Trần Sáng là chỉ cho bé Hạnh biết tên tôi là Quang thôi.

Từ đó, tôi gửi tiền hàng tháng nuôi cháu ăn học. Khi nào cần mua quần áo cho cháu thì tôi lại nhờ một số đồng nghiệp nữ mua sắm giúp và gửi cho cháu. Cũng từ đó tôi coi Hạnh như chính con của mình.

Năm nay bé Hạnh đã học lớp 9. Thi thoảng tôi gọi điện và nói chuyện với cháu, động viên cháu học hành tốt. Bà nội cháu đối lúc cũng gọi điện cho tôi để thông báo tình hình học tập của cháu hoặc mỗi khi cháu bị ốm.

Nhưng rồi không hiểu lý do gì mà cuối cùng cháu cũng biết tên thật của tôi. Vừa rồi, tôi nhận được một gói quà và biết đó là của cháu Hạnh gửi cho tôi.

Tôi đã ngồi nhìn món quà rất lâu và lòng xúc động khôn tả. Sau đó cháu mượn điện thoại nhắn tin hỏi tôi đã nhận được quà cháu gửi chưa. Tôi nghĩ tôi là một người thực sự hạnh phúc.

Trong những ngày cuối năm, tôi cũng nhận được thư chúc Tết và ảnh của một cháu gái khác tên là Thụ Nhân ở Qui Nhơn mà tôi đã trợ giúp cháu mấy năm nay.

Tự nhiên tôi thấy tôi có rất nhiều con. Các cô con gái của tôi đứa nào cũng xinh xắn, ngoan ngoãn và học tốt. Cầu chúc cho các con mạnh khỏe, hạnh phúc và cuộc đời sẽ mang lại những điều tốt lành cho các con.

Với những món quà như vậy, quả thực tôi muốn chia sẻ với cộng đồng FB của mình trong ngày đầu tiên của năm mới.

Xin cầu chúc mọi điều tốt lành cho tất cả chúng ta.

Mong mỗi chúng ta thường xuyên nhận được những món quà như thế".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại