Anh chàng "tè bậy": Khi sự vô tư trở thành… căn bệnh

Bảo Nam |

Vài ngày gần đây cộng đồng mạng xôn xao vụ người đàn ông thản nhiên đứng giữa đường tè bậy. Một hình ảnh cực kỳ phản cảm, nhưng đáng sợ là dư luận lại chia thành 2 luồng phản ứng.

Nhóm đông hơn dĩ nhiên là những người lên án, miệt thị anh chàng kém văn hóa này. Nhưng cũng xuất hiện không ít những dư luận viên hồn nhiên cho rằng, khi bàng quang kêu gào thì phải giải quyết thôi, nhu cầu tự nhiên mà.

Tôi được nghe chị cùng cơ quan kể, ở Thái Bình có cô dâu đang trên đường tiến vào nhà chồng thì bỗng lăn đùng ra ngất. Đưa nàng lên bệnh xá mới phát hiện, cô xấu hổ với chồng… nhịn tè lâu quá vỡ cả bàng quang. Chuyện có thật 100%.

Nhiều dư luận viên quay ra chỉ trích chuyện Hà Nội có quá ít nhà vệ sinh công cộng khiến người có nhu cầu đôi khi đành muối mặt làm liều.

Dĩ nhiên là đa phần đều chui vào một góc nào đó vắng vẻ chứ chưa ai hồn nhiên đứng giữa đường như anh P.A.T kia – báo chí giấu tên anh, nhưng tôi nghĩ tại sao phải giấu tên khi anh vốn dĩ đâu có biết xấu hổ.


Hình ảnh người đàn ông tè bậy giữa đường gây xôn xao dư luận trong những ngày qua

Hình ảnh người đàn ông tè bậy giữa đường gây xôn xao dư luận trong những ngày qua

Ở đây tôi không lên án nhóm người bênh vực (cứ cho là bênh vực đi). Tôi chỉ cảm thấy buồn vì xã hội ta đang lệch lạc chấp nhận những sự vô tư đến mức vô duyên, vô văn hóa theo cách này hay cách khác.

Có bao nhiêu con người vô tư như anh chàng “tường đè” xung quanh chúng ta mà chúng ta không hề hay biết, hoặc có biết, nhưng chúng ta lại cảm thấy nó chẳng có vấn đề gì.

Một chiếc ô tô đỗ chình ình giữa đường cản trở giao thông vì người lái còn đang bận soi gương… trang điểm. Những chiếc xe phía sau cứ tuần tự lách lên, người phụ nữ vẫn trang điểm. Chẳng ai cảm thấy đây là một hành động vô cùng thiếu ý thức.

Năm ngoái trên đường Yên Phụ, xe tôi bị một chiếc xe hiệu Kia Morning cản đầu rất lâu. Tôi chờ gần 1 phút thì lách lên. Hóa ra lái xe đang… ăn kem. Không hiểu nghĩ gì anh ta đỗ giữa đường ăn kem, ai muốn đi tự tránh.


Ảnh Internet

Ảnh Internet

Những người dân bấm còi inh ỏi, len lỏi để vượt đèn đỏ cho bằng được. Về mặt bản chất, họ hoàn toàn “vô tư” như anh chàng đái đường, vì vốn dĩ chúng ta cần phải tham gia giao thông thế nào đã có trong luật giao thông đường bộ.

Trong những ngôi đền chùa linh thiêng, nhiều người vô tư gây ồn ào, hoặc bắt cả đám đông đứng chờ để chụp ảnh tự sướng check-in cho lũ bạn ở nhà GATO chơi. Nó có phản cảm không?

Rất phản cảm, nhưng vì đã có quá nhiều người vô tư như thế, lâu dần nó được chấp nhận. Giống như việc thảm cỏ xanh mướt ngày nào cũng bị những vết chân xéo lên lâu dần trơ trọi thành đường.

Trong siêu thị, nhiều người vô tư chen vào giữa những làn hàng đã được xếp sẵn từ rất lâu. Dĩ nhiên là sẽ có người phàn nàn, nhưng chưa ai gay gắt đến mức khiến họ trở nên ái ngại. Chuyện vô tư như vậy nói dễ nghe thì là thiếu ý thức, nói khó nghe gọi là vô văn hóa.

Tôi chỉ sợ rằng anh chàng P.A.T kia bây giờ đang bị chỉ trích tơi bời, nhưng nếu có thêm những người sẵn sàng đứng giữa đường giải quyết nỗi buồn, liệu sau này chúng ta còn cho rằng đó là hành vi phản cảm nữa hay không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại