Án mạng kinh hoàng, nhảy lầu tự tử chấn động trường học

Công Luận |

(Soha.vn) - Thầy đánh trò, ghen tuông, án mạng... đều là những điều rất đáng tiếc đã xảy ra ở nơi cần môi trường trong sạch như trường học.

Thầy trò đánh lộn

Đoạn clip dài hơn một phút quay lại cảnh thầy và trò sử dụng bạo lực ngay giữa lớp đã từng thu hút được rất nhiều sự chú ý. Cảnh tượng này được cho là đã xảy ra tại một THPT ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Xem clip có thể nhìn thấy rõ cảnh một thầy giáo đã tát liên tiếp vào mặt nam sinh, trước mắt các học sinh khác. Sau đó, một nam sinh khác tiến lên và thắc mắc về hành vi tát học trò của người thầy.

Gặp phải sự phản kháng, người thầy đó tiếp tục đưa tay tát cậu học trò ngỗ ngược. Tuy nhiên, cậu học trò này không dễ dàng để bản thân bị ức hiếp. Ngay lập tức, người học trò vùng lên đánh trả một cách dữ dội.

 

Âu yếm trên giảng đường

Cách đây chưa lâu, đoạn clip quay lại cảnh một đôi nam nữ ôm hôn nhau giữa lớp học cũng khiến nhiều người phải bức xúc. 

Nhân lúc lớp học không có ai, đôi nam nữ này đã có những phút giây đầy nồng nàn bên cạnh nhau. Người nữ ngồi lên đùi người nam, cả hai không ngừng ôm hôn.

Theo một số thông tin cho rằng, nhân vật nam ở trong clip cũng chính là giáo viên tại trường và đã có gia đình, còn người nữ chính là học trò của anh.

 

Án mạng giữa lớp học

Vụ việc xảy ra vào ngày 19/12/2012 tại trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đến nay vẫn là nỗi kinh hoàng đối với các giảng viên cũng như học sinh trong trường. Nạn nhân trong vụ việc này là Vũ Ngọc Cương (SN 1992), anh đã qua đời bởi nhát đâm chí mạng vào đúng cuống tim của Bùi Ngọc Quân.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do một hiểu nhầm rất nhỏ. Khi nhóm Bùi Anh Phan, Bùi Ngọc Quân, Nguyễn Hồng Quân đi ở sân trường và bắt gặp ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và chiếc miệng lẩm bẩm của Nguyễn Nhật Hoàng đang ngồi trong phòng học C201. Nghĩ rằng mình bị Hoàng chửi nên nhóm bạn (Anh Phan không phải học sinh trong trường) đã quyết định làm rõ phải quấy.

Với tư cách là một lớp trưởng, Cương đã lên tiếng để bảo vệ bạn trước những việc có dấu hiệu không tốt. Ngay lập tức, Cương và nhóm thanh niên kia đã xảy ra xô xát. Trong lúc không làm chủ được hành vi của mình, Ngọc Quân đã rút con dao bấm dài 22cm đâm thẳng vào ngực của Cương khiến anh gục ngã ngay tại chỗ.

Tại phiên xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bùi Ngọc Quân 20 năm tù giam; Nguyễn Hồng Quân 12 năm tù và Bùi Anh Phan 16 năm tù về hành vi Giết người.

Nhảy lầu vì trầm cảm

Vào ngày 31/3/2014, một vụ việc vô cùng đáng tiếc đã xảy ra tại trường ĐH Thăng Long. Cô gái tên Nguyễn Thị Diệu Linh (sinh năm 1991, thường trú ở phố Kim Mã, Ba Đình) đang theo học khoa Kinh tế của trường đã nhảy từ tầng 9 xuống đất tử tự.

Ông Nguyễn Hữu Đăng, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Thăng Long, cũng đã xác nhận thông tin về vụ việc này và nguyên nhân dẫn đến sự việc này được cho là vì Linh bị mắc chứng trầm cảm.

Mời bạn đọc gửi ảnh, clip, ý kiến, bài viết về mọi vấn đề nóng hổi, hoặc vấn đề gây tranh luận mà bạn bắt gặp trên mạng.

Thậm chí, bạn chỉ cần báo tin cho chúng tôi bằng cách gửi dòng LINK bài viết từ mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải link từ các trang báo).

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ xem xét để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại