365 kiểu… dại gái của các chàng trai

Theo Tiin |

Đó là chuyện hết sức tế nhị mà bình thường chẳng chàng trai nào dại mà thừa nhận vì không bị chọc quê thì cũng bị mắng là… cái đồ dại gái!

365 kiểu… dại gái của các chàng trai

"Thằng con trai nào mà chả dại gái" - Đó là câu chống chế bất hủ của những chàng vốn đã biết thân biết phận mình sinh ra đã “có máu” dại gái. Nếu quá tỏ ra tốt bụng, ga-lăng với bạn nữ thì mang tiếng là dại gái. Còn ngược lại, nếu chỉ biết có mình, làm gì cũng song phẳng, thiệt hơn rõ ràng thì lại bị bảo là cái đồ con trai ki bo, ích kỉ, chẳng có cô nào thèm yêu.

Trên diễn đàn Vozer, bạn có nickname quanbm198 kể: “Sáng hôm đó, mình với thằng bạn lon ton đi học bằng xe đạp của nó. Thấy cô bạn học chung trường mà khác lớp đang đi bộ để tới chỗ học quốc phòng, quãng đường còn xa nên mình bảo thằng bạn vọt xuống. 

Không nói gì với nó, mình phóng lên hỏi em kia đi không lên mình chở? Con bé gật đầu, vậy là chở nhỏ ấy một mạch tới trung tâm... Thằng bạn mình cuốc bộ tới lớp".

Tối hôm ấy, vì nhận được một tràng "chửi hội đồng" từ cậu bạn kia và hàng xóm nên anh chàng rút kinh nghiệm: "Có đi xe đạp một mình cũng không dám mời mọc cô nào đi cùng nữa, sợ ai đó trong phòng thấy lại chọc quê vụ hôm trước. 

Ấy vậy mà cũng không yên, bọn con trai tha cho thì đến mấy đứa con gái bảo mình là: Con trai đi xe đạp mà thấy con gái đi bộ thì làm lơ, người gì đâu không biết ga-lăng. Mình nghe xong muốn xỉu luôn. Vậy sống sao mới được đây???".

365 kiểu… dại gái của các chàng trai
Dại gái được đề cập hài hước trong Doremon chế (Nguồn: Internet)

Cũng nói về "thành tích" dại gái, bạn MT (19 tuổi) thú nhận: “Nói về dại gái thì thành tích của mình nhiều vô số kể, nhưng lần dại gái làm mình nhớ nhất là lần hái trộm xoài cho cô hàng xóm cạnh nhà trọ. 

Chuyện là chủ nhà trọ mình vốn rất khó tính, mà kẹt cái trước xóm trọ lại có ba cây xoài vừa sai trái lại vừa ngon. Tối đó mình phóng lên cây, hái được năm trái xoài, hái xong quăng xuống cho thằng bạn ở dưới chụp. 

Đứa hái đứa chụp đã đời, cuối cùng mình đem cho nhỏ hàng xóm trái to nhất, ngon nhất. Còn lại mấy trái tí tí đem về phòng. Mấy thằng bạn tha hồ xúm lại sỉ vả mình, mắng mình là đồ dại gái".

Đồng cảnh ngộ dại gái nhưng tình huống của bạn có nickname Archgod lại bi đát hơn: “Mình đi học thêm mà bỏ quên ví ở nhà, khi tan học thì thấy nhỏ bạn đang đứng đợi phụ huynh, hỏi thì nhỏ đó kêu phải đợi nửa tiếng thì phụ huynh mới tới. 

Lúc đó cũng 9h tối nên mình cũng tỏ ra ta đây anh hùng kêu nhỏ đó lên xe để chở về. Má ơi, không ngờ nhà nhỏ xa thế, gần 15 cây số, nên khi đưa nhỏ về xong thì xe cũng hết xăng luôn. 

Chỗ đó cách nhà mình tới 8 cây số, cũng may đẩy được 3 cây thì gặp người quen cho ít tiền đổ xăng chứ không thì… Máu dại gái nó làm khổ mình vô số lần. Thế mà xong rồi vẫn cứ dại như thường”.

Bạn có nickname tuannguyen_374 cũng đau khổ vì trót dại… gái: "Mình mới quen một cô gái qua mạng, chat chít một hồi bé kêu đói bụng, mình buột miệng hỏi “Em ăn gì không anh mua qua cho”, ai ngờ bé ấy đồng ý ngay. 8 giờ tối mình lọ mọ xách xe chạy đi mua đồ ăn, tổng cộng hết 100k, đổ xăng nữa là bay vèo 200k. Chạy đến trước nhà bé đứng nói chuyện 5 phút rồi vòng về. 

Cả đi cả về tổng cộng 30 km. Vừa về đến nhà, thì nhận được đề nghị gọi lại của bé. Mình cũng ngoan ngoãn gọi lại xem có chuyện gì, thì ra bé nói điện thoại bé hết tiền mà cửa hàng tạp hóa đóng cửa rồi không mua được nhờ mình nạp card hộ. 

Ấy vậy mà mình dại gái đến nỗi cũng xách xe chạy đi mua card về đọc mã số cho bé. Đọc vừa xong bé cúp máy cái rụp. Kể từ đó chẳng thấy tăm hơi bé đâu. Các bạn nói thử xem, có ai dại gái như mình không?"

Thế nhưng những chuyện trên vẫn chưa đau đớn bằng trường hợp “ăn dưa bở nguyên vườn” của bạn có nickname ngoannaocontrai. "Mình thích một bé lớp dưới nhưng cưa hoài không đổ. Một hôm bé đó có việc đi Đồng Nai, chiều tối không về kịp Sài Gòn mà sáng mai lại phải đi thi. Không nhờ được ai nên bé gọi điện cho mình hỏi xem có rảnh không xuống đón. 

Mình thì chúa lười nhưng hôm đấy nhận được điện thoại của của nhỏ đó tự nhiên thấy khỏe khoắn lạ thường. Thế là vội vàng lấy xe “phắn” đi luôn.

Hôm đấy đúng ngày xấu trời, vừa bước ra cửa thì trời mưa như trút, mây đen kéo đến ngùn ngụt phủ kín bầu trời. Mình vội mặc áo mưa vào rồi tiếp tục đi. Chạy khoảng 20m tự nhiên trong đầu mình nghĩ ra "ý đồ" rất là điên. Mình dừng xe lại cởi áo mưa bỏ vào cốp.

Mục đích cuối cùng của mình là để cho nhỏ đó nhìn thấy mình trong bộ dạng như thế để nhỏ cảm động, sẽ kêu mình vào đâu đó thay đồ, kiếm cái gì đó cho mình ăn, hỏi mình sao lại khờ vậy không mặc áo mưa vào, bé sẽ ngồi bên mình hỏi han đủ kiểu, một tay nó ôm chú mèo tay kia cầm tay mình cho bớt lạnh. 

Ôi lúc đấy mình vừa chạy xe vừa tưởng tượng đủ kiểu, lãng mạn vô cùng, lâu lâu còn cười nhếch mép vẻ đắc thắng.

Cuối cùng sau một hồi chỉ đường lằng nhằng mình cũng mò được ra cái chỗ nhỏ đang ở. Vừa thấy mình đến, chả kịp hỏi han gì cả nhỏ đã phán ngay một câu: "Anh chở anh T về dùm em với, tối em về với bạn cũng được''. 

Nói xong nhỏ cười toe toét. Lời nói đó như sét đánh ngang tai mình… đau đớn vô cùng. Kể từ hôm đó mình thôi luôn ý định tán tỉnh nhỏ, quá đau lòng các bạn ạ!".

Dại gái, có gì sai?

Trên đây chỉ là một vài trong vô số kể những kiểu dại gái của các bạn trai. Khi con trai hi sinh những lợi ích để thể hiện mình trước mặt con gái thì lại bị hội con trai chê bai là dại gái, nhưng trong mắt các cô nàng thì...

"Con trai dại gái cũng tốt mà, dù gì cuối cùng mục đích của họ cũng là nghĩ cho con gái tụi mình. Nếu không có những chàng trai dại gái thì con gái chắc cũng buồn lắm bởi con gái vốn thích được chiều chuộng. Vả lại, con trai chỉ “dại” những người mà họ “kết” thôi chứ không phải ai cũng có thể khiến họ hi sinh như vậy đâu" - bạn có nickname gaconyeuanh93 bộc bạch quan điểm.

365 kiểu… dại gái của các chàng trai
Những hành động không tính toán, vụ lợi mà xuất phát từ trái tim chân thành đều đáng được trân trọng (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Dù người ngoài cuộc nghĩ thế nào thì chắc chắn, với những anh chàng dại gái, hành động của họ cũng xuất phát từ ý nghĩ chân thành. Họ chỉ muốn làm con gái vui, muốn được thể hiện mình là phái mạnh, muốn quan tâm tới "một nửa của thế giới" mà thôi.

“Năm đầu đại học có lần mình chạy xe vài chục cây số chỉ để nhìn thấy mặt người yêu một lát rồi lại chạy về. Mình dại gái cũng rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ hối hận cả. Tất nhiên cũng có thể vì những hành động của mình không gây "thiệt hại" nhiều và nó cũng không làm ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến người khác" - một bạn giấu tên chia sẻ.

Có muôn vàn cách để đi đến tình yêu, cho dù bằng cách nào cũng nên xuất phát từ trái tim chân thành, không quá ồn ào, không tạo phiền toái và sự khó xử cho người khác. 

Vì thế, bạn đừng băn khoăn hay quá bị ám ảnh về chuyện mình có đang dại gái hay không mà hãy tự hỏi: Mình đã quan tâm, yêu người ấy thật lòng hay chưa, bạn nhé!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại