Cứ chơi thế này, ĐT Đức sẽ "chết" sớm

Trư Cương Liệt |

Chiến thắng Ukraine để lại cho người Đức nhiều lời cảnh báo rất rõ ràng.

Nếu chỉ nhìn thoáng qua tỉ số 2-0 và thông số trận đấu, nhiều người sẽ tưởng ĐT Đức đã có một trận đấu ra quân Euro 2016 dễ dàng trước Ukraine. Nhưng kỳ thực, thành quả đó đến một cách khá nhọc nhằn.

Sự vất vả này đến từ chính người Đức. Họ nắm giữ hoàn toàn thế trận trong tay, muốn nhanh muốn chậm đều được, song lại quá tự tin, thậm chí có phần ngạo mạn trước đối thủ kém hơn.

Thay vì phối hợp một cách đơn giản như cái cách từng thể hiện tại World Cup 2014, Cỗ xe tăng thực hiện mọi thứ rất rườm rà, rối rắm.

Draxler, Ozil, Muller rồi Gotze di chuyển liên tục, hoán đối vị trí cho nhau. Trái bóng hết được đưa từ biên phải lại sang biên trái rồi quay về trung lộ. Cách đá này khiến người ta liên tưởng tới thời kỳ tiqui-taca thoái trào ở những ngày cuối của Pep tại Barca.

Đến khi có cơ hội dứt điểm, các cầu thủ Đức lại thực hiện một cách quá vội vàng và thiếu đi độ hiểm hóc, chính xác cần thiết.

Các cơ hội ĐT Đức bỏ lỡ trước Ukraine

Không chỉ kém hiệu quả trong tấn công, thái độ ung dung của Cỗ xe tăng còn tạo điều kiện cho Ukraine đẩy cao đội hình.

Trong những quãng thời gian hiếm hoi đó, họ đã ít nhất 2 lần khiến người hâm mộ Đức thót tim. Đầu tiên là cú đánh đầu của Khacheridi bị Neuer cản phá. Tiếp đó là tình huống Boateng phá bóng ngay trên vạch vôi.

Các cơ hội của Ukraine trước ĐT Đức

Đáng lẽ ra, Cỗ xe tăng đã có thể dập tắt các đợt tấn công của Ukraine từ trứng nước nếu họ duy trì sự tập trung tốt hơn, chủ động bắt người từ sớm thay vì để đối thủ tự do lên bóng.

Có người từng nói tự tin là chìa khóa để thành công. Nhưng một khi tự tin quá giới hạn, coi nhẹ đối thủ, hậu quả sẽ đến ngay tức khắc. Chẳng nói đâu xa, thất bại của Bayern trước Atletico tại Champions League cách đây ít lâu chính là bài học dành cho Joachim Loew.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại