Ba Lan 1-0 Bắc Ireland: Đại bàng trắng giương oai

Lupo |

Euro 2016 đã khởi đầu một cách suôn sẻ với ĐT Ba Lan.

Tại Euro 2012 diễn ra tại sân nhà 4 năm trước, Ba Lan đã gây thất vọng lớn khi "rớt đài" ngay từ vòng bảng. Chính vì thế, Lewandowski và đồng đội rất quyết tâm làm nên chuyện trên đất Pháp.

Bước vào trận ra quân với Bắc Ireland, Ba Lan khởi đầu rất tưng bừng. Đại bàng trắng ép sân và khiến hàng thủ đối phương rối loạn. Chưa đầy 10 phút, họ đã có 2 cơ hội ngon ăn nhưng đều dứt điểm không thành.

Trái ngược với sự hưng phấn của Ba Lan, Bắc Ireland tỏ ra khá "cóng". Họ gần như chỉ biết căng mình chống đỡ mà không có chút phản kháng nào.

Dù vậy, cũng phải tới hiệp hai, Ba Lan mới có bàn thắng. Phút 51, mải kèm Lewandowski, hàng thủ Bắc Ireland để Milik đón bóng ở vị trí rất trống trải. Cầu thủ này thực hiện cú dứt điểm chính xác mở tỉ số trận đấu.

Thế trận sau đó vẫn không có nhiều thay đổi. Bắc Ireland muốn tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Chỉ tiếc rằng đẳng cấp thua kém khiến họ không tạo được tình huống nào thực sự nguy hiểm.

Trong khi đó, Ba Lan thi đấu khá ung dung và giữ vững tỉ số 1-0 cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Với chiến thắng này, Đại bàng trắng đang sở hữu lợi thế lớn trong cuộc đua tại bảng (còn có Đức và Ukraina). Về phía Bắc Ireland, có vẻ như họ vẫn chưa quen với bầu không khí tại một giải đấu lớn như Euro.

Đội hình ra sân:

Ba Lan: Szczesny, Piszczek, Glik, Pazdan, Jedrzejczyk, Blaszczykowski, Krychowiak, Maczynski, Kapustka, Milik, Lewandowski.

Bắc Ireland: McGovern, McLaughlin, Cathcart, Jonny Evans, McAuley, McNair, Norwood, Davis, Baird, Ferguson, Lafferty.

Bàn thắng:

Ba Lan: Milik 51'

Bắc Ireland: không

Thống kê trận đấu:

Ba Lan 1-0 Bắc Ireland: Đại bàng trắng giương oai - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại