Đến lượt fan Thổ Nhĩ Kỳ muốn làm loạn với dao, gậy bóng chày

Lê Sơn |

Vấn đề bạo lực gây nhức nhối tại Euro 2016 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi fan Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắt đầu “tát nước theo mưa”.

Ở các giải quốc nội tại châu Âu, nếu nói về khoản bạo lực thì khó có quốc gia nào có thể so sánh được với Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ trong vài năm qua, đã có rất nhiều vụ bạo động đã xảy ra dẫn tới hậu quả không ít nạn nhân chịu thiệt mạng.

Tại kỳ Euro năm nay, báo chí lục địa già đã dùng từ "3 ngày đen tối" để nói về những vụ bạo loạn trên quy mô diện rộng mà các hooligan của Nga, Anh, Ba Lan, Bắc Ailen gây ra.

Cơn nhức nhối càng trở nên đáng ngại khi đến lượt CĐV Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắt đầu vào cuộc theo một cách hoàn toàn mới.

Ngay trước thềm trận đấu mở màn gặp Croatia (diễn ra trên sân Parc des Princes, thủ đô Paris), các hooligan đất Thổ đã đăng tải những hình ảnh đe dọa đối thủ, khi xếp 1 chiếc dao đặt bên cạnh chiếc áo màu đỏ và đen cùng một tấm vé Euro.

Đến lượt fan Thổ Nhĩ Kỳ muốn làm loạn với dao, gậy bóng chày - Ảnh 1.

Hình ảnh gây hấn của CĐV Thổ Nhĩ Kỳ.

Một số khác lại đăng tải hình ảnh một chiếc gậy bóng chày đặt bên cạnh chiếc áo đấu của Thổ Nhĩ Kỳ mang màu đen cùng với chú thích: "Sẵn sàng" để uy hiếp tinh thần CĐV Croatia.

Đến lượt fan Thổ Nhĩ Kỳ muốn làm loạn với dao, gậy bóng chày - Ảnh 2.

Fan Thổ Nhĩ Kỳ đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Thậm chí khi bước vào trận đấu, có tới hàng trăm CĐV đất Thổ đã thi nhau đốt pháo sáng cùng những lời lẽ nhằm lăng mạ các fan phía Croatia.

Đến lượt fan Thổ Nhĩ Kỳ muốn làm loạn với dao, gậy bóng chày - Ảnh 3.

Rừng pháo sáng được CĐV Thổ Nhĩ Kỳ đốt trong trận gặp Croatia.

Ngay sau những động thái gây hấn này, nhóm CĐV Thổ Nhĩ lập tức bị cảnh sát Pháp đặt vào diện "cảnh giác cao độ" và bị coi là nhóm phần tử nguy hiểm nhất tại kỳ Euro năm nay, trên cả hooligan của Nga, Anh…

Sự lo ngại này là điều dễ hiểu bởi mặc dù chưa gây ra thương vong nhưng các nhóm cực đoan tại Thổ Nhĩ Kỳ đã từng gây ra quá nhiều vụ bê bối đẫm máu.

Cách đây không lâu, một CĐV mang tên Marko Ivkovic của Serbia đã bị đâm chết trong trận đấu giữa giữa Red Star Belgrade với Galatasaray. Trước đó, một trường hợp khác có thể kể tới khi 2 CĐV của Leeds cũng bị sát hại ở thủ đô Istanbul …

Ở những trận đấu tiếp theo, nếu nhà chức trách Pháp không có những biện pháp can thiệp kịp thời thì rất có thể nhóm CĐV Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gây ra những hậu quả khôn lường.

Có thể thấy trước Euro, mối lo ngại lớn nhất với nước chủ nhà Pháp chính là nguy cơ khủng bố. Tuy nhiên khi viễn cảnh khủng bố còn chưa xảy ra thì trái bóng Euro vẫn chưa thể lăn trong yên bình.

Đằng sau trái bóng Euro vẫn còn đó những cuộc đổ máu cùng những tiếng la hét và cả tiếng súng…

Ở trận đấu ra quân, Thổ Nhĩ Kỳ để thua Croatia với tỷ số 0-1. Sau đây, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lần lượt gặp Tây Ban Nha (ngày 18/6) và CH. Séc (22/6).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại