Cụ bà U80 uốn cong cơ thể khiến Ốc Thanh Vân "choáng": Người ta nhìn cứ nói tôi bị điên

Tùng Ninh |

"Nhiều lúc tôi tập nhiều thế khó, ngoài đường người ta nhìn vào cứ nói tôi bị điên. Nhưng tôi vẫn cười, vẫn tập" – bà Hoài chia sẻ.

Tối qua (24/7), tập 3 chương trình Mãi mãi thanh xuân mùa hai đã lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn. Đây là chương trình dành riêng cho người cao tuổi để tôn vinh họ.

Cụ bà U80 uốn cong cơ thể

Ấn tượng nhất chương trình tuần này là sự xuất hiện của cụ bà Nguyễn Thị Hoài, một giáo viên Yoga. Dù đã 76 tuổi nhưng bà vẫn vô cùng dẻo dai không thua gì thiếu nữ.

Đến với chương trình, bà Hoài chia sẻ bí quyết giúp trẻ trung, dẻo dai của mình như sau:

"Tôi tên là Nguyễn Thị Hoài, hiện đang giảng dạy Yoga tại Tân Võ và là chủ tịch Hội Yoga dưỡng sinh thành phố.

Cụ bà U80 uốn cong cơ thể khiến Ốc Thanh Vân choáng: Người ta nhìn cứ nói tôi bị điên - Ảnh 1.

Tôi theo bộ môn Yoga này được hơn 30 năm rồi, từ lúc tôi mới ngoài 40 tuổi. Lúc chưa tập, tôi bệnh rất nhiều, xương khớp, thần kinh tọa rồi cột sống, nằm trên giường đệm mà cũng đau nhức. Có lúc, tôi phải ngồi xe lăn vì chân không đi nổi.

Thế rồi, tôi chọn Yoga để tập luyện và thấy kết quả khả quan. Nhiều lúc tôi tập nhiều thế khó, ngoài đường người ta nhìn vào cứ nói tôi bị điên. Nhưng tôi vẫn cười, vẫn tập.

Tôi cố giữ vững tinh thần, cố tập Yoga, kiên trì tập. Kết quả là tôi không còn đau bệnh nữa. Tự nhiên, bệnh đau nhức của tôi biến đâu mất không hay.

Từ đó, tôi đi từng nhà gõ cửa để vận động chị em đến tập. Mọi người theo tôi tập đều có kết quả tốt, hứng khởi, hồng hào hẳn.

Cụ bà U80 uốn cong cơ thể khiến Ốc Thanh Vân choáng: Người ta nhìn cứ nói tôi bị điên - Ảnh 3.

Sau đấy, tôi bắt đầu chấm thi, phát bằng Yoga, rồi sang tận Singapore để chấm. Hội dưỡng sinh thấy thế mới mời tôi đến dạy. Ở đây, chị em giúp đỡ lẫn nhau, coi nhau như một gia đình.

Nhiều lúc tôi tự thấy mình già rồi nên cũng muốn nghỉ hưu. Nhưng nhìn nhiều chị em tập sai, nên tôi lại kiên trì vào giảng dạy thêm. Chắc khi nào hết hơi tôi mới nghỉ chứ bỏ dở bây giờ thì thiệt cho chị em, nhiều chị em sẽ không tập được tốt.

Tôi vẫn còn yêu đời lắm. Tôi già rồi nhưng tâm hồn tôi còn trẻ quá. Tôi không bao giờ nghĩ tôi đã già.

Cụ bà U80 uốn cong cơ thể khiến Ốc Thanh Vân choáng: Người ta nhìn cứ nói tôi bị điên - Ảnh 4.

Hiện tại, tôi đang sống với cháu cùng con. Mỗi ngày tôi giảng dạy 2 tiếng. Tuổi thanh xuân tôi có được nhờ Yoga, tôi không phải suy nghĩ, lo lắng gì cả. Tôi ăn ngon, ngủ kĩ, thoải mái, nhưng ăn thanh đạm, không thịt cá".

Sau đó, tại sân khấu chương trình, bà Hoài đã thực hiện được nhiều động tác khó, uốn cong cơ thể, khiến Ốc Thanh Vân phải "rùng mình".

Ốc Thanh Vân nói: "Tôi rất cảm phục cô Hoài vì thực hiện được những động tác khó, dẻo dai gấp mấy lần độ tuổi của cô. Nhưng biết cô tập được hơn 30 năm rồi thì tôi không còn ngạc nhiên. Cô đã làm được điều rất tuyệt vời".

Cụ bà U80 uốn cong cơ thể khiến Ốc Thanh Vân choáng: Người ta nhìn cứ nói tôi bị điên - Ảnh 5.

Hồ Quang Hiếu được bà Hoài dạy cho một động tác đơn giản, nhưng vẫn không thể làm nổi, đành thốt lên: "Tôi không thể làm được như cô".

Cụ ông khuyết tật 77 tuổi vẽ tranh đẹp như mơ

Một nhân vật cũng khá ấn tượng trong tuần này là cụ ông Nguyễn Thụy Linh, 77 tuổi, hiện đang là họa sĩ, vẽ tranh rất đẹp chỉ bằng một tay trái.

Đến với chương trình, ông Linh chia sẻ:

"Vẽ là đam mê, còn sống là còn đam mê. Vẽ là năng khiếu bẩm sinh. Từ hồi nhỏ, tôi đã thích vẽ, cầm bút lên là vẽ. Tôi tự mày mò, học các danh họa, thấy người ta vẽ sao mình vẽ theo.

Cụ bà U80 uốn cong cơ thể khiến Ốc Thanh Vân choáng: Người ta nhìn cứ nói tôi bị điên - Ảnh 6.

Tới năm 27 tuổi, tôi bị phong, khiến tay tôi bị teo lại, hỏng luôn. Tôi buồn chán lắm vì còn là thanh niên, chưa vợ con gì hết.

Nhưng tôi không buông xuôi nên học viết và vẽ qua tay trái, mất một năm trời. Ban đầu khó khăn lắm nhưng dần cũng quen. Bây giờ, tôi vẫn khó khăn là không có tay để cầm màu.

Đi làm cũng vất vả, khó khăn lắm, nhưng đó là đam mê nên tôi vẫn theo. Tôi sống vui vẻ với nghề vẽ.

Ban đầu, tôi vẽ một số khu phố mình ở, rồi mở rộng ra, nên được người dân yêu mến gọi là Bố già.

Cụ bà U80 uốn cong cơ thể khiến Ốc Thanh Vân choáng: Người ta nhìn cứ nói tôi bị điên - Ảnh 7.

Con cái tôi giờ đi làm, lấy vợ lấy chồng hết rồi, cũng bảo tôi già rồi thì đừng làm nữa. Tôi nói luôn: "Tụi mày làm còn ít tiền hơn tao".

Trên sân khấu, ông Linh đã trổ tài vẽ tranh, khiến ai cũng trầm trồ thán phục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại