Cụ bà bất ngờ tử vong ở chân cầu thang, đến khi sắp xếp lại đồ đạc của bà, chân tướng sự việc mới được hé lộ

Tuyết Nhung |

Nhiều đồ đạc cá nhân của bà cụ bỗng nhiên biến mất một cách kỳ lạ khiến gia đình nạn nhân cảm thấy nghi ngờ.

Ngày 25/9/ 2019, bà Isabella Mehner – 93 tuổi được phát hiện đã tử vong ngay tại ngôi nhà bà đang sống một mình ở số 565, đường Cove, thành phố Stamford, bang Connecticut, Mỹ.

Trước đó, con trai và con gái của bà đã vô cùng lo lắng khi bỗng nhiên mất liên lạc với bà, gọi điện cũng không ai nghe máy. Linh cảm có chuyện chẳng lành, các con của bà vội tìm đến nhà để kiểm tra thì kinh hoàng phát hiện bà Isabella đã tử vong bên dưới chân cầu thang, đầu chảy nhiều máu.

Ngay lập tức, gia đình nạn nhân liền gọi điện cho cảnh sát để báo cáo sự việc. Ban đầu, mọi người trong gia đình đều cho rằng cái chết của bà là một vụ tai nạn. Bà Isabella đã không cẩn thận ngã cầu thang, dẫn đến bị thương nặng rồi tử vong do mất máu quá nhiều.

Cụ bà bất ngờ tử vong ở chân cầu thang, đến khi sắp xếp lại đồ đạc của bà, chân tướng sự việc mới được hé lộ - Ảnh 1.

Nghi phạm Simmom - 53 tuổi và nạn nhân Isabella Melner - 93 tuổi.

Tuy nhiên sự thật lại không hề đơn giản như thế. Sau khi bà Isabella qua đời, con trai và con gái của bà đã tiến hành sắp xếp lại di vật và phát hiện nhiều món đồ cá nhân của bà bỗng nhiên không cánh mà bay.

Thêm vào đó, sau quá trình khám nghiệm, cảnh sát cho biết vết thương trên người bà Isabella không phải là vết thương của một vụ tai nạn, nói giống với vết thương được hình thành do bị vật nặng tấn công. Cục Điều tra hình sự sau đó đã xác nhận nguyên nhân cái chết của bà Isabell là do bị một vật cùn đập mạnh vào đầu.

Cùng với vết thương nghiêm trọng của nạn nhân, những món đồ cá nhân bị biến mất của bà đã giúp cảnh sát khẳng định chắc chắn việc bà ngã cầu thang tử vong chỉ là giả. Đây là một vụ giết người rồi cố tình dựng hiện trường giả để đánh lừa cảnh sát.

Cụ bà bất ngờ tử vong ở chân cầu thang, đến khi sắp xếp lại đồ đạc của bà, chân tướng sự việc mới được hé lộ - Ảnh 2.

Nhiều đồ đạc cá nhân của bà Isabella bỗng biến mất một cách kỳ lạ sau cái chết của bà.

Sau khi xem lại những đoạn video từ camera an ninh, cảnh sát đã phát hiện một người đàn ông khả nghi lảng vảng quanh khu vực gần đường Cove và Đại lộ Willowbrook vào đúng ngày bà Isabella bị giết.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã xác định được danh tính nghi phạm là Simmon – 53 tuổi đồng thời thu thập được nhiều bằng chứng chứng minh Simmon có liên quan đến cái chết của bà Isabella. Trong đó, cảnh sát đã phát hiện ra vết máu trên một chiếc quần của Simmon và kết quả phân tích DNA cho thấy vết máu hoàn toàn trùng khớp với nạn nhân.

Cảnh sát cho biết đây không phải là một vụ giết người bộc phát trong phút chốc mà đã được lên kế hoạch từ trước. Nghi phạm là người khá quen thuộc với bà Isabella, thậm chí là biết rất rõ về ngôi nhà của bà.

Cụ bà bất ngờ tử vong ở chân cầu thang, đến khi sắp xếp lại đồ đạc của bà, chân tướng sự việc mới được hé lộ - Ảnh 3.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.

Điều tra sâu thêm, cảnh sát phát hiện Simmon trước đây đã được bà Isabella thuê để làm một số công việc lặt vặt giúp bà. Khi biết bà chỉ sống một mình, tên này đã nổi lòng tham rồi ra tay sát hại để cướp của.

Roy Mehner – con trai nạn nhân nói rằng anh rất đau buồn về cái chết của mẹ. "Bà ấy đã 93 tuổi rồi. Tại sao ông ta lại làm như thế. Thật khủng khiếp", Roy trả lời phỏng vấn của báo chỉ.

Đại diện cảnh sát địa phương, Trung tá Mischael Noto nói: "Bà Isabella là một người rất có tổ chức và yêu thích sự sạch sẽ. Có vài món đồ cá nhân của bà mất tích nhưng trong nhà bà không hề có dấu hiệu bị lục soát."

Được biết, Simmon đã bị cảnh sát bắt giữ với các cáo buộc liên quan đến tội giết người, tội giết người nghiêm trọng và xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Simmon hiện đã bị giam giữ với tiền bão lãnh lên đến 2 triệu USD (hơn 46 tỉ đồng).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại