Cụ bà 97 tuổi khắc khổ bán hoa quả và sự thật bất ngờ phía sau, đi buôn chỉ là... niềm vui

TÙNG LÂM |

Trong 37 năm qua, cụ bà ở tuổi xưa nay hiếm vẫn cần mẫn bán hoa quả đơn giản vì đó là niềm vui.

Cụ bà 37 năm âm thầm bán hoa quả

Ngày ngày, người ta vẫn thấy cụ bà Teo Suan ngồi trên ghế, dọc theo lối đi ở chung cư tại Thomson (Singapore) cần mẫn bán hoa quả. Bên cạnh bà là vài nải chuối, 2 quả đu đủ to, một quả dứa, một ít gừng...

Hôm thứ Sáu tuần trước, một cư dân mạng ở Singapore là Samuel Lee đã đăng tải hình ảnh, câu chuyện về cụ bà Teo Suan. 

Bài viết đã nhân được hàng chục ngàn lượt chia sẻ, bình luận. Trong đó, nhiều cư dân mạng nói sẽ ghé quầy hàng của cụ để mua ủng hộ.

Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, Mitchell Chan (một người Singapore) đã tới quầy hàng của bà và bỏ ra 100 đô la Singapore (1,7 triệu đồng) mua hết số hoa quả của bà Teo.

Mức giá bán xoài, chuối là 7 đô la Singapore (119.000 đồng), một quả dứa là 4,5 đô la Singapore (68.000 đồng) và một quả đu đủ là 11 đô la Singapore (187.000 đồng). 

Với những người khác, mức giá đó là đắt đỏ, nhưng Mitchell Chan vẫn mua tất cả.

Cụ bà 97 tuổi khắc khổ bán hoa quả và sự thật bất ngờ phía sau, đi buôn chỉ là... niềm vui - Ảnh 1.

Cụ bà Teo âm thầm bán hoa quả suốt 37 năm.

"Bà đã 97 tuổi mà vẫn ngồi đây. Giá có thể đắt hơn một chút so với siêu thị Sheng Siong, nhưng đó không phải là vấn đề. 

Quan điểm chính là giúp lẫn nhau, và nếu tôi có thể trả 100 đô la Singapore và bà có thể bán hết sớm hơn, tại sao không?", anh Mitchel Chan trải lòng.

Theo Chan, cụ bà năm nay 97 tuổi, gầy và yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng ra ngoài vào mỗi cuối tuần với xe đẩy đầy rau củ và trái cây. 

Việc ông Chan bỏ 100 đô la Singapore mua hoa quả của cụ bà chỉ là một trong nhiều hành động quan tâm của mọi người với bà Teo sau khi đọc được bài viết trên mạng. 

Mặc dù cư dân mạng Samuel Lee đã bổ sung thông tin vào bài đăng cho biết trường hợp của bà Teo Suan "được chăm sóc tốt và bán trái cây đơn giản chỉ vì bà muốn như vậy".

Ông Lee cho hay, rất vui khi biết trong 2 tiếng sau khi bài viết về bà Seo Tuan được đăng lên mạng, toàn bộ hoa quả đã được mua. 

"Tôi rất vui khi thấy những chiếc hộp trống trơn và bà uống tách cà phê mà tôi mua cho", ông Lee bày tỏ.

Có phải hoàn cảnh khó khăn?

Trò chuyện với CNA Insider, bà Teo Suan xác nhận năm nay đã 97 tuổi và bán trái cây ở khu Thomson trong suốt 37 năm. 

Trước đây, bà từng nuôi lợn, gà cũng như trồng mía và bầu. Nói về lý do ở tuổi cao mà vẫn cần mẫn bán hàng, bà Teo Suan nói bằng giọng Phúc Kiến: "Đó là niềm vui". 

Bà nói thêm ở nhà rất nóng, ở đây mát hơn và bà có thể bán hàng cho mọi người.

Ở tuổi 97, cụ bà Teo Suan dường như không nghe và nhìn rõ, gặp khó khăn để hiểu khách hàng nói gì. 

Tuy nhiên, nụ cười của bà vẫn thường trực trên môi khi có khách hàng hỏi mua hàng.

Cụ bà 97 tuổi khắc khổ bán hoa quả và sự thật bất ngờ phía sau, đi buôn chỉ là... niềm vui - Ảnh 2.

Cụ bà trong bức ảnh chụp năm 2015.

Bà Teo Suan có một đại gia đình và 7 đứa cháu. Khi phóng viên tìm đến căn hộ nơi bà Teo sinh sống, người con trai từ chối nói về việc của mẹ vẫn làm suốt mấy chục năm qua.

Một người hàng xóm của bà Teo cho biết bà nhìn thấy bà Teo bán hàng tại các địa điểm khác nhau quanh khu Thomson. 

Bà Teo đi bán hàng bằng xe taxi hoặc đi bộ và nhờ mọi người giúp đẩy xe. "Bà ấy muốn tự lập", người hàng xóm nói.

Khi được hỏi làm sao để về nhà, bà Teo chia sẻ, bà không muốn con trai lái xe đưa bà về nhà thay vào đó thích đi bộ hơn. 

"Bà ấy sống với gia đình, có một đại gia đình. Tôi nghĩ bà ấy khá ổn về tài chính. Đây thực sự là những gì bà cụ muốn làm", người hàng xóm nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại