Con trai ra tay sát hại mẹ, lời khai về động cơ của hung thủ khiến nhiều người bàng hoàng

Gia Linh |

Khi được hỏi tại sao có thể thực hiện hành vi tàn bạo như vậy với người đã có công sinh ra và nuôi dưỡng mình, hung thủ đã nói một câu gây phẫn nộ.

Mới đây, vụ việc bi thảm xảy ra ở tỉnh Nakhon Pathom của Thái Lan đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ, khi một người phụ nữ bị chính con trai sát hại. 

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc xảy ra vào 18 giờ ngày thứ Tư, 4/9 ở Nong Ngu Lueam, Nakhon Pathom. Tại ngôi nhà một tầng, người ta phát hiện thi thể người phụ nữ 54 tuổi nằm cạnh nhà. Trên thi thể nạn nhân có những vết rách nghiêm trọng do một vật sắc nhọn gây ra, nhiều vết bầm tím và một chiếc cuốc dính máu được phát hiện gần đó là vật chứng gây án.

Con trai 32 tuổi sát hại mẹ, lời khai gây phẫn nộ

Ngay sau khi vụ việc được thông báo, các nhân viên y tế của Bệnh viện Nakhon Pathom và các quan chức cảnh sát cấp cao, bao gồm Đại tá Cảnh sát Phupon Thapcharoen và Trung úy Cảnh sát Samran Buayen đã được điều động đến hiện trường. Việc điều tra cũng được tiến hành một cách khẩn trương. Nghi phạm chính là con trai 32 của nạn nhân và hắn ta được cho là đã chạy trốn khỏi hiện trường bằng một chiếc xe đạp. 

Ngay sau đó, nghi phạm đã bị đội điều tra bắt giữ cách đó 5km khi đang đi mua methamphetamine (ma túy đá). 

Con trai sát hại mẹ ở Nakhon Pathom khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh 1.

Nghi phạm sát hại mẹ ruột đã bị bắt ngay sau đó.

Trung úy cảnh sát Samran tiết lộ, người con trai đã thú nhận hành vi phạm tội, khai rằng hắn ta đã dùng lọ hoa đập vào đầu mẹ mình trước khi dùng đến cái cuốc làm hung khí. Hắn khai rằng hành vi tàn ác này là kết quả bắt nguồn từ những bất bình lâu dài giữa hắn và các thành viên trong gia đình, đặc biệt là liên quan đến ông bà của hắn. Sau vụ tấn công, hắn ta rời nhà để mua ma túy đá và bị bắt cách hiện trường 5 km, con đường quen thuộc để mua ma túy của nghi phạm. 

Cảnh sát có kế hoạch mở rộng điều tra đối với những kẻ buôn bán ma túy có liên quan đến vụ án.Trưởng thôn Moo 5 cho biết, cậu con trai có tiền sử nghiện ma túy, người mẹ đã trình báo cả trưởng thôn và cảnh sát địa phương nhưng họ không đưa ra được phương án can thiệp hiệu quả. Mặc dù nghi phạm bị bắt giữ và thả ra nhiều lần nhưng sau đó, kẻ này vẫn lặp lại những sai lầm như trước.

Chỉ ba ngày trước khi xảy ra án mạng, nghi phạm đã trở về từ trại cai nghiện ma túy nhưng hành vi của hắn ta vẫn không thay đổi. Hắn ta tiếp tục đòi tiền, có hành vi hung hãn và gây rối. Trước đây, hắn ta đã bán toàn bộ máy điều hòa không khí trong nhà. 

Khi câu chuyện "đại nghịch bất đạo" này được chia sẻ trên truyền thông, nó đã thu hút sự chú ý quan tâm lớn của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông với nạn nhân và người thân trước mất mát quá lớn lao này, đặc biệt lên án hành vi dã man của hung thủ. 

Con trai sát hại cả gia đình, động cơ gây khó hiểu 

Trong khi đó, một số người tỏ ra bàng hoàng vì cách đây vài ngày, một vụ thảm án tương tự cũng diễn ra tại Ý. Theo đó, vào ngày Chủ nhật 31/08 vừa qua, Riccardo, 17 tuổi đã nhẫn tâm dùng dao ra tay sát hại cha ruột là ông Fabio Chiarioni (51 tuổi), mẹ của mình là Daniela Albano (49 tuổi) và em trai 12 tuổi vào khoảng 2 giờ sáng, chỉ vài giờ sau khi cả gia đình cùng nhau tổ chức bữa tiệc sinh nhật lần thứ 51 cho ông Fabio Chiarioni.

Vụ án này xảy ra ngay tại ngôi nhà của gia đình tại Paderno Dugnano, gần thành phố Milan. 

Sau khi gây án, nghi phạm đã ngay lập tức gọi điện đến sở cảnh sát và tự thú về hành vi giết người của mình. Trong lần đầu thẩm vấn cùng cảnh sát vào hôm 1/9, thiếu niên 17 tuổi này đã lạnh lùng nói với các điều tra viên: "Không có lý do thực sự nào khiến tôi giết họ. Tôi chỉ cảm thấy mình như một vật thể lạ trong gia đình. Tôi cảm thấy bị áp bức và nghĩ rằng bằng cách giết hết bọn họ, bản thân sẽ được giải thoát khỏi sự khó chịu này".

Con trai sát hại mẹ ở Nakhon Pathom khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh 2.

Nghi phạm cùng các thành viên trong gia đình trong bức ảnh chụp trước khi án mạng xảy ra.

Trước vụ việc kinh hoàng này, người thân của gia đình xấu số đã vô cùng bàng hoàng. Họ cho biết bản thân không bao giờ tin rằng điều này sẽ xảy ra với gia đình Chiarioni vì gia đình này vốn có cuộc sống yên bình.

Chia sẻ với hãng tin, người quen của gia đình cho biết: "Họ là một gia đình bình thường, trầm tính, khá giả và chăm chỉ. Họ là một gia đình tuyệt vời và hạnh phúc. Không thể nào, tôi không tin chuyện này có thể xảy ra".

Theo báo cáo của cảnh sát, nam thiếu niên hiện đã bị bắt vì tội giết người sau khi thừa nhận hành vi của mình trong buổi thẩm vấn. Các nguồn tin khác cho biết họ vẫn chưa hiểu được động cơ thực sự đằng sau vụ giết người này.

“Sẽ phải đợi rất lâu mới có thể giải thích được hành động tàn bạo như vậy. Nghi phạmhiểu rằng mình đã làm điều gì đó không thể thay đổi được, cậu ấy bày tỏ sự khó chịu của bản thân, nhưng không liên quan đến gia đình", Công tố viên Sabrina Ditaranto phát biểu trong cuộc họp báo hôm 31/8. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại