Con trai mắc bệnh hiểm nghèo, ông bố trẻ "cao chạy xa bay"

Vũ Uyên |

Không có tiền cho con trai phẫu thuật, một ông bố trẻ đã cắt đứt liên lạc, để mặc vợ một mình chăm sóc cậu con trai chưa đầy 9 tháng tuổi đang mắc bệnh hiểm nghèo trong bệnh viện.

Hai vợ chồng chị Hà Hiểu Hồng, 20 tuổi, sống tại một ngôi làng thuộc huyện La Thành, thành phố Hà Trì, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đã vô cùng hạnh phúc trước sự ra đời của đứa con trai đầu lòng vào ngày 27/9/2016.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi bé Sâm Sâm được mẹ đưa tới trạm xá để kiểm tra sức khỏe định kỳ trong tình trạng phần đầu bị sưng to bất thường.

Chứng kiến biểu hiện khác lạ đó, đội ngũ y bác sĩ khuyên gia đình em nên thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu hơn, bao gồm chụp cắt lớp vi tính và lập tức phát hiện khối u lớn nằm giữa gian não thất thứ ba của bệnh nhi.

Mặc dù rất đau đớn nhưng vợ chồng chị Hà vẫn cố gắng bình tĩnh, thu xếp mọi công việc cần thiết nhằm đưa bé Sâm Sâm đi chữa trị ở bệnh viện tuyến trên. Khoảng tháng 01/2017, em phải trải qua ca phẫu thuật đầu tiên.

Con trai mắc bệnh hiểm nghèo, ông bố trẻ cao chạy xa bay - Ảnh 1.

Hai mẹ con chị Hà bị người chồng vô trách nhiệm bỏ lại bệnh viện trong giai đoạn khó khăn nhất.

Kết thúc ca phẫu thuật, bệnh nhi được cho về nhà vào ngày 5/2 khi sức khỏe vừa mới ổn định. Song chưa đầy 10 ngày, đầu em nhanh chóng có dấu hiệu bị sưng to hơn 5cm - mà nguyên nhân chính là do tắc nghẽn các kênh lưu thông trong não thất dẫn tới tình trạng não úng thủy.

Vợ chồng chị Hà đã đưa bé Sâm Sâm vào viện để làm phẫu thuật thêm hai lần nữa nhưng đều không khả quan.

Thấy vậy, họ quyết định đưa con trai mình tới Trung tâm Y tế Trẻ em Thượng Hải - một bệnh viện nhi hang A tại thành phố Thượng Hải vào đầu tháng 4/2017 với mục đích thăm khám và tìm cách điều trị tối ưu nhất.

Đứa trẻ non nớt lại tiếp tục trải qua hai cuộc đại phẫu khác, đồng thời được xuất viện vào ngày 9/5 vì các bác sĩ chưa nhận thấy biểu hiện bất thường nào kể từ thời điểm chuyển em sang nằm nghỉ ở phòng hậu phẫu.

Con trai mắc bệnh hiểm nghèo, ông bố trẻ cao chạy xa bay - Ảnh 2.

Bé Sâm Sâm phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật để giữ được tính mạng.

Những tưởng bệnh tật được giải quyết ổn thỏa, nào ngờ hai tháng sau thì bé Sâm Sâm lại xuất hiện tình trạng nôn mửa, đầu trướng lớn khiến vợ chồng chị Hà buộc phải đưa em lên thành phố Thượng Hải để thăm khám lại.

Các bác sĩ đã thông báo rằng: "Bệnh nhi vẫn có cơ hội khỏe mạnh và bình thường như bao đứa trẻ khác nếu tiếp tục trải qua một ca phẫu thuật với độ khó rất cao. Tuy nhiên, tình huống xấu nhất có thể xảy ra là em sẽ qua đời ngay trên bàn mổ".

Nghe tin dữ, vợ chồng chị Hà gần như ngã quỵ bởi vừa phải dốc toàn bộ tài sản vào quá trình điều trị trước đó nên không thể kiếm thêm bất cứ khoản nào nữa. Họ đành dắt tay nhau trở về phòng bệnh của con trai với tâm trạng buồn bã tột cùng.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, anh chồng đột nhiên đứng dậy và nói muốn ra ngoài mua chút đồ ăn. Vậy mà từ đó tới nay thì chị Hà vẫn chẳng tài nào liên lạc được với gia đình nhà chồng: "Tôi biết anh ấy chịu quá nhiều áp lực nhưng Sâm Sâm là con trai của chúng tôi, tại sao lại như thế được chứ".

Không còn cách nào khác, chị Hà đành phải nuốt nước mắt và một mình chăm con suốt nhiều tháng trời ở nơi đất khách.

Con trai mắc bệnh hiểm nghèo, ông bố trẻ cao chạy xa bay - Ảnh 3.

Hiện nay, chị Hà đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ cộng đồng xung quanh.

Nhận thấy khốn cảnh của chị Hà, một bác sĩ tại Trung tâm Y tế Trẻ em Thượng Hải đã liên hệ với các cơ quan truyền thông địa phương nhằm chia sẻ câu chuyện của bé Sâm Sâm và tìm kiếm sự giúp đỡ về mặt tài chính từ phía cộng đồng.

Cho tới nay, có ít nhất 20.080 cá nhân cùng tổ chức thực hiện quyên góp qua nhiều kênh để giúp đỡ bà mẹ trẻ với tổng số tiền chạm ngưỡng 700.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 2,3 tỷ đồng).

Chị Hà chia sẻ: "Tôi rất biết ơn những tấm lòng hảo tâm trên mọi miền đất nước. Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là bảo vệ Sâm Sâm bằng tất cả tình yêu của một người mẹ, mặc cho bậc làm cha vô tâm đang cố ý trốn tránh trách nhiệm theo cách khó dung thứ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại