Con sinh vào 4 "khung giờ vàng" này đích thị là em bé may mắn, bố mẹ cũng được hưởng phúc lây!

Bảo Minh
|

Phúc khí của con chưa bao giờ là chuyện may rủi tâm linh, mà nó đến từ thời điểm thích hợp và trạng thái của gia đình.

Tôi nhận ra rằng, từ khi làm mẹ, mong ước lớn nhất của mình lại vô cùng đơn giản.

Không mong con sau này giàu sang phú quý hay đạt thành tích xuất chúng, chỉ mong con một đời bình an, thuận lợi, có phúc khí và ít phải chịu vất vả.

Nhiều người nói, đứa trẻ có phúc hay không là do bẩm sinh. Trước đây tôi cũng tin như vậy, cho rằng phúc đức đều do số phận an bài. Nhưng sau khi sinh hai con, tôi mới cảm nhận sâu sắc rằng: Phúc khí của con chưa bao giờ là chuyện may rủi tâm linh, mà nó đến từ thời điểm thích hợp và trạng thái của gia đình.

Trẻ sinh vào 4 thời điểm này đích thị là em bé có phúc!

Nếu con bạn may mắn sinh vào 4 "thời điểm vàng" dưới đây, bé thật sự là một em bé may mắn. Không chỉ bản thân ít phải chịu khổ, mà cả nhà cũng được "hưởng lây", cuộc sống ngày càng thuận lợi hơn.

1. Sinh vào mùa xuân hoặc mùa thu tiết trời mát mẻ: Người lớn thoải mái, chăm bé nhẹ nhàng

Những ai đã làm mẹ đều hiểu, ở cữ và chăm con nhỏ sợ nhất là quá lạnh hoặc quá nóng.

Bạn bè tôi sinh con vào mùa hè, lúc ở cữ không dám bật quạt hay đón gió, người lúc nào cũng mồ hôi nhễ nhại, bé thì dễ bị rôm đảy, nổi mẩn nhiệt (nhất là khi gặp người già trong nhà không cho bật điều hòa). Sinh con vào mùa đông lại càng vất vả hơn, mỗi lần thay tã, tắm rửa đều sợ con bị cảm lạnh, mẹ ra ngoài tái khám cũng chịu nhiều vất vả.

Ngược lại, em bé sinh vào mùa xuân hoặc mùa thu thực sự rất có phúc. Thời tiết không quá lạnh cũng không quá nóng, khí hậu ôn hòa nên không phụ thuộc nhiều vào điều hòa hay sưởi ấm; bé ít bị cảm cúm, chàm da và ngủ cũng ngoan hơn.

Ngoài ra, mùa xuân và mùa thu rau củ quả rất phong phú, tươi ngon và đa dạng. Mẹ ở cữ ăn uống ngon miệng, đủ dinh dưỡng thì chất lượng sữa sẽ cao, em bé tự nhiên sẽ cứng cáp và ít ốm đau.

2. Đúng độ tuổi sinh sản vàng của bố mẹ: Thể chất và tinh thần đều ở trạng thái tốt nhất

Nhiều người chỉ chú ý đến việc sinh con khỏe mạnh dựa trên tuổi tác sinh học, nhưng sau khi sinh hai đứa con, cá nhân tôi thấy sự trưởng thành về tâm lý còn quan trọng hơn.

Nữ giới từ 20–30 tuổi và nam giới từ 30–35 tuổi là độ tuổi sinh sản vàng phổ biến. Ở giai đoạn này, sức khỏe của bố mẹ tốt, mẹ phục hồi sau sinh nhanh, thể chất của bé cũng vượt trội hơn.

Quan trọng hơn cả là tâm trí đã trưởng thành, cảm xúc ổn định. Cô em họ của tôi cảm nhận rất rõ điều này: 23 tuổi sinh bé đầu, bản thân cô ấy vẫn còn như một đứa trẻ, tính tình nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, hễ thấy con khóc quấy là bực bội. Đến năm 29 tuổi sinh bé thứ hai, tâm thái của cô ấy đã hoàn toàn thay đổi: biết bao dung, biết đồng hành, không còn tùy tiện quát mắng mà nhẫn nại hướng dẫn con hơn.

Sinh ra ở giai đoạn bố mẹ đã trưởng thành và điềm tĩnh, thứ con nhận được là tình yêu thương dịu dàng chứ không phải sự quản giáo đầy áp lực. Đó chính là may mắn cả đời của đứa trẻ.

3. Trùng vào thời điểm kinh tế gia đình ổn định: Con không phải chịu khổ cùng bố mẹ

Dân gian có câu "trẻ con tự mang theo lương thực", trước đây tôi không tin. Nhưng qua trải nghiệm của bản thân và bạn bè xung quanh, tôi thấy điều này rất có lý.

Xin kể một câu chuyện có thật:

Cô bạn Tiểu Duyệt của tôi, hai năm đầu mới cưới, công việc kinh doanh của chồng gặp khó khăn, đối tác rút vốn, còn bản thân cô ấy cũng bị sa thải. Kinh tế gia đình túng thuẫn, sống phụ thuộc vào sự hỗ trợ của ông bà.

Thế nhưng sau khi sinh con gái, vận may của gia đình lập tức đảo chiều. Công ty của người chồng đi vào quỹ đạo, nhận được đơn hàng nước ngoài, uy tín lan rộng, khách hàng tìm đến liên tục, doanh thu tăng gấp mấy lần trước đây. Bản thân cô ấy cũng tìm được công việc mới yêu thích với mức lương cao hơn hẳn!

Cô ấy nói con gái chính là "ngôi sao may mắn" của gia đình. Thực ra không phải do đứa trẻ mang lại may mắn, mà là đứa trẻ được sinh ra đúng vào giai đoạn gia đình chuẩn bị ổn định và đi lên. Không phải trải qua những ngày tháng thắt lưng buộc bụng cùng bố mẹ, không phải thấy người lớn lo ân vì tiền bạc, đứa trẻ lớn lên trong không khí an tâm từ nhỏ sẽ tự tin và lạc quan hơn nhiều.

4. Có người hỗ trợ chăm con: Không phải một mình "chiến đấu"

Trải qua hai lần sinh nở, tôi luôn cho rằng phúc khí lớn nhất của một gia đình bình thường không phải là có thật nhiều tiền, mà là có người phụ giúp chăm con.

Buông công việc thì không nuôi nổi con, cầm công việc lên thì không đồng hành cùng con được, đó là nỗi niềm vô vọng của tất cả các bà mẹ. Nếu không có ai phụ giúp, một người kiếm tiền, một người ở nhà chăm con toàn thời gian, áp lực sẽ đè nặng lên cả hai. Cuộc sống túng thiếu, mệt mỏi cả về thể xát lẫn tinh thần, mâu thuẫn vợ chồng và áp lực nuôi dạy con cái sẽ kéo đến.

Đồng nghiệp Mẫn Chi của tôi lại rất có phúc. Mẹ chồng sức khỏe yếu không giúp được, nhưng mẹ đẻ cô ấy lại đang rảnh rỗi vì con của anh trai đã lớn. Từ khi cô ấy sinh xong, mẹ đẻ đã sang phụ giúp chăm cháu, làm việc nhà, đồng hành cho đến khi bé vào cấp 2. Vợ chồng trẻ không có lo lắng phía sau, yên tâm phấn đấu sự nghiệp, sau này còn đổi được nhà rộng hơn.

Gia đình có người trợ giúp thì con cái được chăm sóc chu đáo, mẹ không bị kiệt sức hay suy nghĩ tiêu cực, mâu thuẫn gia đình ít đi, tự nhiên vận khí của cả nhà sẽ ngày càng đi lên.

Gia đình bình thường làm sao để nuôi dạy một đứa trẻ có phúc?

Nhiều bố mẹ đọc xong sẽ cảm thấy lo lắng vì thấy con mình không rơi vào các thời điểm trên. Thực ra hoàn toàn không cần phải lo lắng!

Thứ nhất: Giữ vững bầu không khí gia đình, cho con môi trường trưởng thành ấm áp

Trước đây khi còn trẻ chưa hiểu chuyện, tôi luôn nghĩ nuôi con tốt là lo cho con ăn uống, ngủ nghỉ chu đáo. Thời gian đó, tôi và chồng hay cãi vã, mâu thuẫn mà chẳng hề né tránh con, động một chút là chiến tranh lạnh, tranh cãi gay gắt.

Sau đó tôi nhận ra con trở nên cực kỳ nhạy cảm và nhút nhát, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khóc quấy, bám mẹ và ngủ không an giấc. Nhận ra vấn đề, tôi lập tức dừng lại! Nếu có mâu thuẫn, vợ chồng tôi giải quyết riêng, tuyệt đối không cãi nhau, tỏ thái độ hay chiến tranh lạnh trước mặt con. Dần dần tôi hiểu ra, bầu không khí ấm áp, hòa thuận trong gia đình mới là dưỡng chất tốt nhất cho con.

Thứ hai: Bố mẹ từ bỏ tâm lý xáo trộn, giữ vững cảm xúc cá nhân

Về điều này tôi thực sự có trải nghiệm sâu sắc! Hai năm đầu mới làm mẹ, tôi rất dễ bị căng thẳng nội tâm. Con ăn chậm, khóc quấy, nghịch ngợm hay phát triển hơi chậm một chút là tôi đã mất kiên nhẫn, bực bội và không kiềm chế được mà quát mắng con.

Tôi nhận ra con ngày càng trở nên khép lép, rụt rè, tính cách ngày càng nhút nhát. Biết cảm xúc của mình đang ảnh hưởng tiêu cực đến sự trưởng thành của con, tôi học cách điều chỉnh tâm thái, chấp nhận những điểm chưa hoàn hảo của con, không so sánh con với "con nhà người ta" và không tự làm khổ mình vì những chuyện nhỏ nhặt. Khi cảm xúc của tôi bình hòa, trạng thái của con tốt lên trông thấy: không sợ mắc lỗi, tính cách thoải mái, tâm lý tích cực lạc quan. Cảm xúc tốt của bố mẹ chính là "phong thủy" tốt nhất trên đường đời của con.

Thứ ba: Dành cho con sự đồng hành chất lượng và tâm huyết

Nhiều phụ huynh nghĩ rằng mua đồ chơi đắt tiền hay đăng ký các lớp giáo dục sớm đắt đỏ mới là cách nuôi dạy tốt nhất. Thực ra không phải vậy.

Nói thật, trẻ con không quá cầu kỳ về vật chất, con chỉ cần sự đồng hành chú tâm của bố mẹ. Mỗi ngày, bố mẹ hãy dành ra một khoảng thời gian riêng, gạt bỏ điện thoại và công việc, tập trung cùng con đọc sách tranh, xếp hình, trò chuyện và lắng nghe những tâm sự nhỏ nhặt của con. Dần dần bạn sẽ thấy, đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn sẽ tự tin, hào sảng và có cảm giác an toàn, đó là phúc khí mà bao nhiêu tiền bạc cũng không mua được.

Nguồn: Sohu

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại