Con gái lớp 3 nhận được thư tình từ bạn cùng lớp, bà mẹ tò mò mở ra xem thì giật mình sửng sốt, dân mạng phải sốc và lo lắng thay

CHI CHI |

Câu chuyện về bức thư tình của cô bé 8 tuổi đã làm dấy lên lời cảnh báo về vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ.

Mới đây, một bà mẹ tên Ammi người Malaysia đã đăng tải lên trang TikTok của mình một câu chuyện thu hút sự chú ý và bàn luận của truyền thông lẫn cư dân mạng. Ammi cho biết mình có một cô con gái 8 tuổi tên là Mia. Bé Mia vốn rất thân thiết với mẹ, ngày nào đi học về cũng tíu tít kể cho mẹ nghe những câu chuyện xảy ra ở trường. Một ngày, cô bé về nhà và khoe mẹ rằng có một bạn nam học cùng lớp tên Anaqi đã gửi cho Mia một bức thư tình. Cậu bé Anaqi còn bắt Mia hứa rằng không được mở thư luôn ra xem mà phải đợi về nhà mới được đọc.

Con gái lớp 3 nhận được thư tình từ bạn cùng lớp, bà mẹ tò mò mở ra xem thì giật mình sửng sốt, dân mạng phải sốc và lo lắng thay - Ảnh 1.
Con gái lớp 3 nhận được thư tình từ bạn cùng lớp, bà mẹ tò mò mở ra xem thì giật mình sửng sốt, dân mạng phải sốc và lo lắng thay - Ảnh 2.

Ở ngoài, bức thư chỉ viết tên 2 đứa trẻ một cách dễ thương, ngây ngô

Trước sự việc như vậy, chị Ammi cũng không có ý kiến hay thấy khó chịu mà ngược lại còn buồn cười vì hiểu đây là tình cảm kiểu trẻ con ngây thơ, trong sáng. Thế nhưng, đến khi con gái cho Ammi đọc lá thư, bà mẹ trẻ đã vô cùng sốc và không dám tin vào mắt mình.

Bức thư của Anaqi vẽ 2 bức tranh rất nguệch ngoạc. Thế nhưng nét bút trẻ con đó đã vẽ 2 hình ảnh vô cùng nhạy cảm. Ở tranh thứ nhất, cậu bé lớp 3 vẽ cảnh Mia đang đi vệ sinh và mình lén nhìn trộm ở cửa. Dưới đó, Anaqi lại vẽ tiếp cảnh cậu và cô bé Mia cùng nhau nằm trên giường với tư thế có vẻ là như hôn nhau.

Con gái lớp 3 nhận được thư tình từ bạn cùng lớp, bà mẹ tò mò mở ra xem thì giật mình sửng sốt, dân mạng phải sốc và lo lắng thay - Ảnh 3.
Con gái lớp 3 nhận được thư tình từ bạn cùng lớp, bà mẹ tò mò mở ra xem thì giật mình sửng sốt, dân mạng phải sốc và lo lắng thay - Ảnh 4.

Cậu bé lớp 3 vẽ ra những hình ảnh rất nhạy cảm, người lớn nhìn vào đều giật mình

Nhìn tranh vẽ này, chị Ammi vô cùng lo lắng trước suy nghĩ lệch lạc và sai trái, thiếu phù hợp của bạn học của con mình. Sau khi bàn bạc với chồng, chị đã quyết định báo cáo sự việc tới cô chủ nhiệm lớp yêu cầu cô thông báo lại với phụ huynh của bé Anaqi và tìm cách quán xuyến và giáo dục cậu bé trước khi quá muộn. Giáo viên của 2 đứa trẻ cũng đã quyết định sẽ đưa sự việc này lên ban giám hiệu để tìm cách dạy dỗ, uốn nắn tinh tế và hợp lý nhất cho con trẻ.

Ammi cho biết mình muốn chia sẻ câu chuyện của con gái để góp phần cảnh báo các bậc phụ huynh khác: "Trong thời đại công nghệ như hiện nay, rất nhiều cha mẹ đưa điện thoại cho con chơi thoải mái nhưng không quản lý hoặc không quan tâm những nội dung mà chúng tiếp xúc hằng ngày. Trên không gian mạng có thể có rất nhiều nội dung độc hại mà người lớn chúng ta không thể lường được. Vì vậy tôi luôn giới hạn thời gian con gái mình được chơi điện thoại mỗi ngày. Hy vọng các bậc cha mẹ khác cũng luôn dành thời gian để trò chuyện, nói chuyện với con hằng ngày và giải thích cho chúng biết những gì là sai và không được làm ngay từ bé".

Video của Ammi đã khiến không chỉ các bậc phụ huynh mà người lớn nói chung đều sững sờ. Mọi người đều đồng tình với ý kiến của bà mẹ trẻ và cùng nhau lên tiếng khuyến khích mọi người cần nâng cao việc giáo dục giới tính cho trẻ từ sớm.

Nguồn: mStar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại