Con dâu nhẹ dạ đem tiền tiết kiệm của gia đình đi đầu tư, kết quả “báo nhà” nợ hơn 3,3 tỷ VND, phản ứng của nhà chồng gây ngỡ ngàng

Hoa Thu |

Câu chuyện xảy ra ở một gia đình tại Trung Quốc. Cô con dâu tự nhận giỏi quán xuyến đã lén đem tiền của cả nhà đi đầu tư. Nhưng kết quả lại nhận về một đống nợ.

Bà Giang (68 tuổi) hiện đang sống cùng chồng và gia đình người con trai. Vốn dĩ cuộc sống của gia đình bà vẫn rất yên ổn, bởi chồng và con trai bà đều là những người chính trực, lương thiện. Cả gia đình lại luôn chăm chỉ làm ăn, sống chan hòa với mọi người xung quanh. Nhưng kể từ khi người con trai lấy vợ, thì cuộc sống của gia đình bà đã thay đổi 180 độ.

Người con dâu của bà Giang tên là Tiểu Anh, làm việc trong một cơ quan nhà nước, còn con trai bà Giang là một kỹ sư, lại rất đẹp trai sáng sủa. Về cơ bản nhìn hai người họ không thực sự đẹp đôi.

Tiểu Anh ngoài mặt thường không biểu lộ gì nhưng trong lòng thì lại thường xuyên cảm thấy bất mãn với bố mẹ chồng, cô luôn cho rằng gia đình bà Giang quá lạc hậu, không bắt kịp xu hướng kinh tế hiện tại. Cô ta nói, những năm gần đây, đầu tư cổ phiếu, chứng khoán hay buôn bán bất động sản đều rất "hot", vậy mà hai ông bà không biết gì, cứ mãi dựa vào cái đồng lương "chết", vì vậy nên mãi cũng không khá được lên.

Nghe con dâu nói như vậy, bà Giang đương nhiên cảm thấy khó chịu nhưng cũng không thể phủ nhận những gì cô nói, bởi tiền trong nhà cũng không nhiều đến mức mà đầu tư như người ta được.‏

Con dâu nhẹ dạ đem tiền tiết kiệm của gia đình đi đầu tư, kết quả “báo nhà” nợ hơn 3,3 tỷ VND, phản ứng của nhà chồng gây ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

‏Sau này, để gia đình yên ấm hơn, chồng bà Giang đề nghị để Tiểu Anh quản lý tài chính của gia đình. Số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng bà Giang chỉ khoảng hơn 500.000 NDT (tương đương 1,6 tỷ VND) cũng đưa cho cô. Mỗi tháng, sau khi nhận lương hưu, hai ông bà tính toán chi tiêu rồi lại đưa toàn bộ phần còn lại cho con dâu. Trong những năm đầu, Tiểu Anh thường đầu tư vào một số quỹ hoặc một số sản phẩm quản lý tài sản của ngân hàng. Mặc dù cô thường nói sẽ để lãi cho hai ông bà, nhưng đều là người một nhà nên vợ chồng bà Giang cũng không tính toán gì cả. ‏

‏Hai năm trước, bà Giang tình cờ nghe được rằng Tiểu Anh đang cùng bạn bè của cô đầu tư vào "xa xỉ phẩm". Nói một cách dễ hiểu hơn thì do giá cả của những mặt hàng này tăng liên tục, cô ta thông qua giao dịch trực tuyến để mua những mặt hàng này rồi lại bán chúng với giá cao hơn.

Dù không nắm rõ về cách kinh doanh này, nhưng bà Giang cảm thấy nó không hề đáng tin. Bà Giang nhắc nhở cô con dâu nên cẩn thận tránh bị lừa. Lúc này, Tiểu Anh lại nói cô mới đầu tư khoảng 30.000 NDT(tương đương 99,4 triệu VND), mà đều là tiền mà mẹ cô cho để tiêu vặt. Đến mức này, bà Giang cũng ngại tranh cãi tiếp với cô. 

‏Cho đến vài tháng trước, con trai bà Giang nhìn trúng một căn nhà trong khu vực trường học, vừa hay căn nhà này cũng đang giảm giá nên anh đã tính đến chuyện sẽ mua lại. Hơn nữa, chỉ mấy năm nữa, con trai anh sẽ lên cấp hai, mua nhà ở đây sẽ tiện cho việc đến trường. Nhưng khi cả nhà đang vui vẻ chuẩn bị xuống tiền thì Tiểu Anh đột nhiên khóc nức nở và thừa nhận số tiền hơn 1 triệu NDT (tương đương 3,3 tỷ VND) của cả gia đình đã bị cô đầu tư thua lỗ. Tin tức này giống như sét đánh giữa trời quang, bởi số tiền đó là tiền mồ hôi xương máu của cả gia đình họ!‏

‏"‏Con chỉ muốn kiếm nhiều tiền hơn, nhưng con thực sự không ngờ nó lại trở thành như vậy", Tiểu Anh vừa khóc vừa nói. Hóa ra, cô đã đem toàn bộ số tiền đầu tư chứng khoán, sau đó nghe tin không chính thống mà làm bừa, kết quả lỗ mất mấy chục vạn nhân dân tệ. Tiếp đó vì muốn bù lỗ mà mấy năm qua lại tiếp tục đầu tư vào bất cứ kênh nào có thể kiếm được tiền. Cô dường như không nhận thức được rằng những kênh này đều là lừa đảo, đầu tư chỉ có lỗ chứ không có lãi được. Ngay cả chuyện "đầu tư vào xa xỉ phẩm" cũng là một loại lừa đảo. Tính đến ngày vụ việc vỡ lở, cô đã đầu tư hàng nghìn nhân dân tệ vào cái tài khoản lừa đảo kia. ‏

‏Thấy căn nhà không mua được, mà tiền dành dụm mấy năm cũng mất trắng, cả gia đình lâm vào tình cảnh túng quẫn đến ngột ngạt. Con trai bà Giang tức giận đến mức muốn ly hôn với Tiểu Anh bởi anh cho rằng cô đã giấu diếm cả nhà mang tiền đi đầu tư mạo hiểm, đây là hành động không thể chấp nhận được. Bản thân bà Giang cũng cảm thấy tức giận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Tiểu Anh cũng là vì gia đình nên đành khuyên con trai bình tĩnh lại.‏

Con dâu nhẹ dạ đem tiền tiết kiệm của gia đình đi đầu tư, kết quả “báo nhà” nợ hơn 3,3 tỷ VND, phản ứng của nhà chồng gây ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

‏Bố mẹ của Tiểu Anh khi nghe được chuyện này thì vô cùng phẫn nộ. Hai người đã lập tức chuyển 500.000 NDT(tương đương 1,6 tỷ VND) cho vợ chồng bà Giang. Nhưng kết quả, bà Giang không nhận số tiền này mà lại đưa lại cho Tiểu Anh, đồng thời bà cũng nhắc nhở con trai mình không nên hành động hấp tấp. Dù hành động của Tiểu Anh là sai nhưng cô ta không hề có ý xấu, vì vậy nên cô ta nên được cho cơ hội sửa sai.‏

‏Suy cho cùng, những kẻ lừa đảo có thể thành công là bởi vì chúng biết đánh vào tâm lý tham lam của con người. Vì vậy, hãy tỉnh táo và đừng mơ mộng về những thứ không phải của mình. ‏

‏Qua đây, có thể thấy bà Giang quả thật cũng là "mẹ chồng nhà người ta": con dâu nhẹ dạ cả tin để bị lừa hết tiền nhưng bà không hề nhiếc móc mà vẫn sẵn sàng cho cô ta cơ hội để sửa sai. Đồng thời, bà còn rất lý trí để khuyên con trai mình không nên hành động theo cảm tính. Tiểu Anh dù không được gả vào một gia đình quá giàu có nhưng cô lại may mắn khi có một người mẹ chồng tâm lý như bà Giang. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, sự cách biệt thế hệ có thể khiến bầu không khí trong nhà trở nên ngột ngạt. Lời khuyên được đưa ra chính là hai vợ chồng Tiểu Anh nên tự tiết kiệm và nên có không gian riêng. Đôi khi, giữ khoảng cách sẽ khiến người ta thoải mái và dễ chịu với nhau hơn.‏

*Theo Sina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại