Con chết yểu, nàng đười ươi buồn bã nhìn chăm chăm bà mẹ cho con bú khiến ai thấy cũng quặn lòng

HỒNG NGỌC |

Tình mẫu tử luôn là thứ tình cảm sâu đậm, thiêng liêng mà bất kỳ loài sinh vật nào cũng trân quý.

Gemma Copeland, 30 tuổi, đến từ Cheshire, đã đến thăm sở thú Schoenbrunn khi đi nghỉ ở Vienna, Áo, cùng với cậu con trai 15 tháng tuổi của mình và chồng. 

Trong khi cho con trai bú, người mẹ đã phải rớt nước mắt khi thấy hành động của một nàng đười ươi.

Khi Gemma ngồi nghỉ bên cạnh một lồng kính để cho con trai bú, một con đười ươi cái bắt đầu tiến lại gần hai mẹ con. 

Nó lấy vải lót rồi ngồi ngay sát đó và nhìn chăm chú vào họ trước khi đặt tay lên tấm kính và gửi nụ hôn của mình tới em bé qua lớp ngăn cách trong suốt. 

Nàng đười ươi đã theo dõi hai mẹ con họ với đôi mắt vừa thân thương vừa buồn rầu trong suốt 30 phút.

Con chết yểu, nàng đười ươi chăm chăm nhìn cảnh bà mẹ cho con bú với gương mặt buồn rầu khiến ai thấy cũng quặn lòng.

Gemma cho biết cô đã rơi nước mắt khi thấy cái nhìn cùng hành động trìu mến, ấm áp nhưng buồn rượi của nàng đười ươi đối với trẻ nhỏ. 

Gemma bồi hồi kể lại khoảnh khắc đáng kinh ngạc: "Tôi đứng sát tấm kính để con tôi có thể nhìn rõ con vật đứng cách đó chừng hơn 1m. Tôi không muốn làm nó sợ nên đã ngồi xuống để thu nhỏ người lại để chúng tôi có thể chụp ảnh".

Bà mẹ bỉm sữa nói tiếp: "Thấy vậy, nó liền tiến lại sát chúng tôi, mang một miếng vải tới lót xuống để ngồi ngay cạnh hai mẹ con. Nó nhìn thẳng vào mắt tôi rồi đưa tay đặt lên tấm kính như muốn chạm vào con trai tôi… 

Nó ngồi với tôi khoảng nửa tiếng và liên tục vuốt ve tấm kính như thể muốn hỗ trợ và bảo vệ mẹ con tôi vậy… Tôi thực sự không muốn rời đi và đã khóc rất nhiều".

Con chết yểu, nàng đười ươi buồn bã nhìn chăm chăm bà mẹ cho con bú khiến ai thấy cũng quặn lòng - Ảnh 2.

Ban đầu, nàng đười ươi đứng cách hai mẹ con Gemma hơn 1m.

Con chết yểu, nàng đười ươi buồn bã nhìn chăm chăm bà mẹ cho con bú khiến ai thấy cũng quặn lòng - Ảnh 3.
Con chết yểu, nàng đười ươi buồn bã nhìn chăm chăm bà mẹ cho con bú khiến ai thấy cũng quặn lòng - Ảnh 4.

Nó tiến lại gần hai mẹ con và chăm chú nhìn đứa trẻ.

Con chết yểu, nàng đười ươi buồn bã nhìn chăm chăm bà mẹ cho con bú khiến ai thấy cũng quặn lòng - Ảnh 5.
Con chết yểu, nàng đười ươi buồn bã nhìn chăm chăm bà mẹ cho con bú khiến ai thấy cũng quặn lòng - Ảnh 6.

Con vật ghé sát lại như muốn vuốt ve và hôn em bé.

Theo lời bà mẹ, cảnh tượng đẹp đẽ đó đã gây được sự chú ý của nhiều khách tham quan. Họ tụ tập khá đông xung quanh hai mẹ con Gemma và nàng đười ươi, im lặng quan sát.

Sau khi Gemma chia sẻ khoảnh khắc ấm lòng này trên Facebook, video đã trở nên viral và thu hút hàng triệu lượt xem, lượt thích và chia sẻ. Sau đó, sở thú Schoenbrunn cho biết nàng đười ươi tên là Sol. 

Trước đây nó đã từng mang thai nhưng con nó không may bị chết yểu khi vừa sinh ra. Điều này càng khiến mọi người đau lòng và thương cảm cho con vật hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại