Cô giáo nức nở kể về học trò mất vì lũ quét: Quân ước được mẹ mua xe đạp, nhưng 2 mẹ con bị lũ cuốn rồi

Lam Giang |

Những kỷ vật gắn bó với các con vẫn được xếp ngay ngắn ở lớp học nhưng chủ nhân của nó thì không còn.

Cô Hoàng Thị Nự, giáo viên Trường Mầm non số 1 Phúc Khánh, thuộc điểm trường Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) vẫn còn bàng hoàng khi trận lũ quét kinh hoàng đã xóa sổ cả thôn, trong đó có 8 học trò nhỏ của cô tử vong thương tâm.

Trong số 158 nhân khẩu sinh sống tại Làng Nủ, có 18 cháu đang trong độ tuổi mầm non (0-5 tuổi). Trong đó, có 10 cháu đi học tại Trường mầm non số 1 Phúc Khánh. Tới nay đã tìm thấy 8 cháu tử vong, 1 cháu 3 tuổi bị thương và 1 cháu còn mất tích.

Kể về những kỷ niệm với học trò nhỏ, trên báo Thanh Niên, cô Nự xúc động, ở lớp nhiều bạn ngoan ngoãn, hiếu động, hay cười. Bạn Hoàng Phúc Lộc, 4 tuổi thường tủm tỉm cười khi nghe cô khen: “Bạn Lộc đẹp trai thế”.

Cô giáo nức nở kể về học trò mất vì lũ quét: Quân ước được mẹ mua xe đạp, nhưng 2 mẹ con bị lũ cuốn đi rồi - Ảnh 1.

Các cô giáo cùng sắp xếp lại đồ dùng của các con.

Cô giáo nức nở kể về học trò mất vì lũ quét: Quân ước được mẹ mua xe đạp, nhưng 2 mẹ con bị lũ cuốn đi rồi - Ảnh 2.

Cô Nự không cầm được nước mắt khi kể về những học trò xấu số của mình.

Cô giáo nức nở kể về học trò mất vì lũ quét: Quân ước được mẹ mua xe đạp, nhưng 2 mẹ con bị lũ cuốn đi rồi - Ảnh 3.

Trường vừa khai giảng năm học mới hôm 28/8, không ngờ hôm nay lại chìm trong đau thương.

Bạn Nông Hoài Nam thích sưu tập siêu nhân, mặc áo cờ đỏ sao vàng. Bạn Quân ước mơ lớn lên làm bác sĩ, chữa bệnh cho mọi người. Quân ước khi lên lớp 1 sẽ được mẹ mua cho xe đạp để đi học cùng anh trai, nhưng giờ cả mẹ, Quân và anh trai đều đã bị nước lũ cuốn trôi.

Cô Nự bùi ngùi, những vật dụng còn lại của các con sẽ trao lại cho gia đình sau khi lực lượng chức năng tìm thấy hết những người mất tích. Bé nào còn bố mẹ, anh em họ hàng thì giữ làm kỷ niệm. Còn những gia đình nào mất hết thì cô Nự sẽ giữ lại, là kỷ vật cuối cùng mà cô trò được học, ăn ngủ cùng nhau với rất nhiều kỷ niệm.

Trên VTC News, cô Mai Hồng Nhung (43 tuổi), chủ nhiệm nhóm lớp mầm non 5 tuổi nghẹn ngào, suốt mấy ngày qua cô gần như trắng đêm, liên tục đi cùng cơ quan chức năng tìm kiếm, mong có thêm phép màu. 

Cô giáo nức nở kể về học trò mất vì lũ quét: Quân ước được mẹ mua xe đạp, nhưng 2 mẹ con bị lũ cuốn đi rồi - Ảnh 4.

Bố mẹ, thầy cô chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho các con vào năm học mới.

Cô giáo nức nở kể về học trò mất vì lũ quét: Quân ước được mẹ mua xe đạp, nhưng 2 mẹ con bị lũ cuốn đi rồi - Ảnh 5.

Những đôi dép xếp ngay ngắn, nhưng chủ nhân thì không còn.

Mấy ngày trước, cô Nhung còn hẹn các con vào dịp Tết Trung thu năm nay sẽ cùng nhau làm đèn ông sao. Các con còn tranh nhau, hứa sẽ làm đèn lồng đẹp nhất để dành tặng mẹ và cô giáo. Nhưng tất cả những hẹn ước này đã không thể trở thành sự thật sau cơn lũ quét kinh hoàng. 

Trên báo Dân Trí, ông Bùi Minh Tuân, Trưởng Phòng giáo dục huyện Bảo Yên cho biết, huyện có tổng cộng 30 trẻ nhỏ tử vong vì lũ. Địa phương phương đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có nạn nhân mất tích ngay sau khi nước rút.

Ảnh: VTV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại