Cô gái thách cưới hơn 1 tỷ đồng rồi đòi hủy chỉ 20 ngày sau đính hôn

Feng Ling |

Thanh niên 25 tuổi ôm hận vì mới bỏ ra một số tiền lớn để cưới vợ nhưng lại bị hủy hôn, không chịu trả lại toàn bộ số tiền thách cưới.

Báo Sohu đưa tin từ thị trấn Hồng Đường thành phố Quý Khê, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), tại đây đã xảy ra một vụ án mạng thương tâm trong đó người đàn ông giết hại vợ chưa cưới của mình chỉ vì tiền sính lễ.

Nghi phạm họ Từ năm nay 25 tuổi là con một trong gia đình thuộc thôn Đinh Nguyên Diệp Gia, thị trấn Hồng Đường, tỉnh Giang Tây. Ngày 23/2 nhờ người mai mối anh này làm quen với cô Tiểu Hà (24 tuổi) người làng Kim Phái. Nhờ sự cố gắng nỗ lực gán ghép từ hai nhà, hai người cũng quyết định đính hôn chỉ sau 1 tuần quen nhau.

Cô gái thách cưới hơn 1 tỷ đồng rồi đòi hủy chỉ 20 ngày sau đính hôn - Ảnh 1.

Ngôi làng nơi chị Tiểu Hà bị sát hại

Tuy nhiên số tiền sính lễ mà nhà gái yêu cầu là 40 vạn NDT (khoảng 1 tỷ 4). Đây quả là một số tiền lớn đặc biệt lại trong điều kiện gia đình không mấy khá khẩm như nhà trai. Nhưng cả nhà có mỗi cậu con trai, hai vợ chồng ông Từ cũng cố công chạy vạy vay ngân hàng, bạn bè chỗ này chỗ kia được 25 vạn (khoảng 870 triệu) cùng với tiền nhà sẵn có 15 vạn (khoảng 520 triệu đồng) vừa đủ tiền sính lễ để cưới vợ cho con trai.

Ai ngờ đâu chỉ 20 ngày sau ngày đính hôn, cô vợ sắp cưới tiểu Hà bắt đầu hối hận không muốn ở nhà cậu này mà chạy về nhà đẻ ở.

Thấy con dâu chưa cưới về nhà đẻ, vợ chồng ông Từ cũng nhiều lến đến nhà thăm hỏi thuyết phục cô về nhà mình. Nhưng cô vẫn không nghe, nhất quyết không chịu đồng ý, thậm chí còn tỏ ý muốn chia tay với anh Từ rằng cô không hề thích anh.

Thấy cô cương quyết nhà trai cũng không ép nhưng yêu cầu cô hoàn trả lại tiền sính lễ vì khó khăn lắm cả nhà mới chạy vạy được số tiền lớn như vậy. Khi được hỏi đến việc hoàn tiền, tiểu Hà tìm cách từ chối nói cô không có tiền, muốn đòi thì đến đòi bố mẹ cô ấy. Ông bà Từ không biết làm sao cũng đành hỏi bà Lý mẹ cô, bà mẹ cũng lắc đầu nói không có tiền, nếu nhất quyết muốn đòi tiền thì thà cứ bắt con gái bà đi để đổi lấy.

Con dâu tương lai không chịu về nhà, nhà thông gia lại không chịu hoàn tiền gia đình anh Từ lâm vào thế khó xử. Dù đã thương lượng nhiều lần nhưng cô này vẫn một mực không đồng ý, cô nói mình không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân chóng vánh không tình yêu như thế này.

Thấy con gái rắn quá, bố mẹ cô mới đành đồng ý nhưng lấy lý do điều kiện gia đình không cho phép nên chỉ hoàn lại một phần tiền sính lễ là 32 vạn (khoảng 1 tỷ 1), số tiền 8 vạn (khoảng 280 triệu đồng) còn lại tiểu Hà nói sau này đi làm cô sẽ hoàn trả dần.

Tuy nhiên, việc 20 ngày đi tong 8 vạn NDT  (280 triệu đồng) tiền thì mất người thì không lấy được về, anh Từ căm hận vô cùng, anh cũng kiên quyết thái độ của mình "một là đồng ý lấy tôi hai là trả lại toàn bộ tiền sính lễ" không chịu thỏa hiệp. Hai nhà nhà nào cũng giữ quan điểm riêng không ai chịu nhường ai, cứ thế đến cuối cùng hai bên vẫn không thể thống nhất ý kiến.

15h ngày 12/4 nhân lúc bố mẹ cô này đi vắng anh Từ đã đến nhà và giết hại cô vợ chưa cưới tiểu Hà chỉ 40 ngày sau ngày đính hôn.

Cô gái thách cưới hơn 1 tỷ đồng rồi đòi hủy chỉ 20 ngày sau đính hôn - Ảnh 3.

Cảnh sát bắt giữ anh Từ về quy án

"Nhà có mỗi đứa con trai, chạy vạy ngược xuôi chỉ mong lo tiền lập gia đình cho con cuối cùng tiền mất người không còn, chẳng được tác dụng gì hết", ông bà Từ ngậm ngùi chia sẻ.

Sau khi vụ việc xảy ra họ Từ đã gọi điện thoại đến đồn cảnh sát tự thú, hiện nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra,

Theo Sohu News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại