Cô gái ra mắt nhà người yêu, không thách cưới, không đòi có nhà riêng nhưng đột nhiên bị cảnh sát còng tay đưa về đồn

Hoa Thu |

Tưởng rằng con trai sẽ lấy được vợ, ai ngờ đâu thực chất gia đình ông Liêu là nạn nhân của vụ lừa đảo

Năm 2019, mọi người dân trong huyện Yilong, Tứ Xuyên (Trung Quốc) bất ngờ truyền tai nhau một tin tức. Có một cô gái muốn kết hôn nhưng không cần tiền thách cưới, thậm chí không yêu cầu nhà trai phải có nhà cửa, xe cộ thu hút nhiều sự chú ý của nhiều gia đình trong huyện, nhất là những gia đình đang có con trai trong độ tuổi lấy vợ.

Anh Liêu năm nay 28 tuổi, là một công nhân bình thường. Do điều kiện kinh tế gia đình nên anh mãi không lấy được vợ. Mặc dù anh đã đi xem mắt nhiều lần nhưng đều bị nhà gái thách cưới quá cao nên chưa tìm được người ưng ý. Một hôm, bố mẹ anh gọi điện đến nói có một cô gái trẻ muốn xem mắt, người nhà cô gái không cần tiền thách cưới, thậm chí không yêu cầu bên nhà trai phải có nhà, có xe, chỉ cần đưa nhà gái 2000 NDT (tương đương với 6,8 triệu VND) là được.

Tưởng lấy được vợ như ý

Anh Liêu nghe xong không dám tin là có một cô gái như vậy. Ở đầu dây bên kia, bố mẹ cứ thúc giục anh mau mau sắp xếp thời gian gặp mặt gia đình, vì thế anh không kịp nghĩ nhiều mà về nhà chuẩn bị luôn. Về đến nhà, anh mới hiểu lý do tại sao mà bố mẹ mình lại nôn nóng đến thế.

Cô gái đó tên là Vương Nguyên, gia đình cô khá khó khăn. Sau khi tìm hiểu thông qua một người thì cảm thấy gia đình anh Liêu rất phù hợp với hoàn cảnh nhà cô nên muốn gặp gỡ anh và gia đình. Trên đường anh Liêu về nhà, vì bố anh, ông Liêu muốn "giữ chân" cô gái này nên đã đưa cho cô 600 NDT (tương đương với 2 triệu VND) nên mới thúc giục anh về nhà nhanh chóng.

Cô gái ra mắt nhà người yêu, không thách cưới, không đòi có nhà riêng nhưng đột nhiên bị cảnh sát còng tay đưa về đồn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo phong tục của nhà gái, trước khi kết hôn, nhà gái sẽ đến thăm nhà trai. Với lại nhà trai phải đưa cho nhà gái chút tiền gọi là "phí xem nhà". Ông Liêu không nghi ngờ gì nên đồng ý cho bên nhà gái sang thăm.

Sau khi gia đình nhà gái cầm được "phí xem nhà" thì họ nói luôn yêu cầu gia đình. Họ không cần tiền thách cưới, không cần nhà trai chuẩn bị nhà, xe. Nghe tận tai những lời này, ông Liêu đã hoàn toàn tin điều mà người ta đồn đoán là thật. Sau 2 lần gặp mặt, ông Liêu đã đưa cho bên nhà gái 9300 NDT (tương đương với 31,6 triệu VND) ngoài ra còn chiêu đãi bên nhà "thông gia tương lai" một bữa thịnh soạn.

Anh Liêu thấy Vương Nguyên khá xinh đẹp, nói chuyện thì vô cùng tâm đầu ý hợp. Nên anh quyết định tiếp tục tìm hiểu cô gái này. Vì muốn con trai có thể sớm lập gia đình, ông Liêu cũng đã đưa tiền cho con trai để con có thể yên tâm tìm hiểu mối quan hệ này mà không lo lắng về tài chính.

Thế là, anh Liêu đã đưa Vương Nguyên đi chơi mọi nơi, cùng nhau xem phim, đi mua sắm. Lúc đầu anh nghĩ mối quan hệ tiến triển khá nhanh, nhưng vì việc này bố mẹ anh vô cùng sốt ruột. Hơn nữa, bạn bè của anh ai ai cũng kết hôn rồi, thậm chí là có con cái đã lớn. Vì thế anh cũng hơi sốt ruột chuyện này.

Sau khi hẹn hò một thời gian, anh đã tiêu hết tiền mà bao năm đi làm tích góp thế nên anh đã lên mạng vay tiền. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi anh đã vay 2500 NDT (tương đương với 8 triệu VND).

Sự việc khiến gia đình anh Liêu chết đứng

Cô gái ra mắt nhà người yêu, không thách cưới, không đòi có nhà riêng nhưng đột nhiên bị cảnh sát còng tay đưa về đồn- Ảnh 2.

Ảnh minh họa


Một ngày ông Liêu đem chuyện vui của gia đình mình kể chuyện cho mấy người bạn. Gia đình ông chuẩn bị lo vợ cho con trai, ông còn đem khoe tấm ảnh của cô con dâu cho mọi người xem. Ông Tưởng cầm bức ảnh lên và vô cùng ngạc nhiên. Chẳng phải đây là "con dâu tương lai" của nhà ông sao. Chỉ khác là cô gái ấy tên là Tứ Ngọc không phải là Vương Nguyên. Nhà bên đó cũng không cần tiền thách cưới. Ông Tưởng đặt ảnh "con dâu tương lai" nhà mình ra xem mới há hóa phát hiện ra hai người là một.

Cảm thấy bản thân bị lừa, hai người đã đến cảnh sát báo án. Sau khi cảnh sát điều tra, thấy rằng có rất nhiều trường hợp tương tự trong huyện giống với vụ án này, thậm chí con số lên đến 100 vụ, số tiền bị lừa lên đến 50 vạn NDT (tương đương với 1,7 tỷ VND). Để triệt phá vụ án, cảnh sát đã lên kế hoạch điều tra theo dõi.

Cảnh sát đã xác định được nhóm tội phạm chuẩn bị đi gặp gia đình nhà trai nên đã bố trí sắp giả làm người thân nhà trai. Khi "Ngọc Vương" và "người thân" đến nhà thì cảnh sát bắt đầu xông ra còng tay tất cả những kẻ lừa đảo. Khi bị đưa về đồn, họ đã thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngọc Vương là những người đồng phạm không phải người thân máu mủ mà chỉ là những người có chung mục đích đi lừa đảo. Họ biết được những người con trai trong làng khó lấy được vợ nên đã nghĩ ra cách "không lấy tiền thách cưới" để thu hút sự quan tâm của người dân. Sau khi lấy được lòng tin của mọi người thì họ sẽ lừa tiền của gia đình nạn nhân bằng những chi phí như là "phí thăm nhà, phí gặp mặt" hoặc là những món quà mà bên nhà trai tặng.

Sau khi xem mắt thành công, họ sẽ dùng thủ đoạn khác nhau để đòi tiền của bên nhà trai. Đạt được mục đích rồi thì ép buộc nhà trai chủ động chia tay. Tính đến nay, nhóm lừa đảo đã lừa được 100 gia đình, chiếm đoạt hơn 50 vạn NDT (tương đương với 1,7 tỷ VND). Với việc làm này, những kẻ lừa đảo phải chịu trách nhiệm tương ứng theo pháp luật và trả lại số tiền đã đi lừa các gia đình nạn nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại