Cô gái ở Sài Gòn nhặt được 50 triệu trong bệnh viện từ chối nhận cảm ơn

Viết Dũng |

Nhặt được ví tiền bên trong có hơn 50 triệu, chị Trúc đã nhờ bảo vệ Bệnh viện Thống Nhất trả lại người bỏ quên và từ chối nhận tiền cảm ơn.

Câu chuyện chị Nguyễn Thanh Trúc (30 tuổi, ngụ TP.HCM) nhặt được ví tiền có 50 triệu đồng trong bệnh viện vài tìm cách trả lại cho người bị mất, nhận được nhiều lời khen ngợi.

Trao đổi với PV, Trúc kể ngày 15/4, chị cùng một số người vào Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) để thăm bệnh. Đến 22h, cô gái 30 tuổi vào nhà vệ sinh thì phát hiện chiếc ví vải màu đen để trên hộp giấy.

Tôi thấy ví để trên hộp giấy vệ sinh, cùng tò mò nhưng cũng lưỡng lự không dám mở. Rồi tôi nghĩ lại, nếu lỡ ví tiền ai đó quên mà mình không cầm giúp, nguy cơ bị mất rất cao. Khi tôi lấy chiếc ví ra kiểm tra thì thấy một cục tiền lớn bên trong. Tôi bối rối, lo sợ - chị Trúc chia sẻ.

Cô gái ở Sài Gòn nhặt được 50 triệu trong bệnh viện từ chối nhận cảm ơn - Ảnh 1.

Biên bản bàn giao số tiền hơn 50 triệu đồng cho người bỏ quên.

Ngay sau đó, Trúc liên hệ với bảo vệ Bệnh viện Thống Nhất, bàn giao tiền nhặt được để tìm trả lại người mất.

"Khi nhặt được tiền, tôi mất ngủ vì quá lớn. Tôi thấy trong cục tiền ấy có chia ra các khoản tiền lấy rau, quả nên tôi biết gia đình họ buôn bán, rất khó khăn. Tôi nghĩ đa số mọi người đánh mất số tiền chắc đổ bệnh vì lo, nó quá lớn", chị Trúc chia sẻ.

Chị Trúc cho biết, sáng 16/4, người đánh mất số tiền trên đã đến bệnh viện làm các thủ tục để nhận lại tài sản.

Khi nghe tin báo người mất đến nhận tiền tôi rất vui và liền chạy đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra thông tin, số tiền trên đúng của người mất, bệnh viện đã bàn giao lại cho họ. 

Nhận lại tiền, người phụ nữ bị mất tài sản đã rung rung nước mắt vì sung sướng. Họ nghĩ số tiền sẽ không bao giờ tìm lại được.

"Người này sau đó cảm ơn, có nhã ý cho tôi một ít tiền nhưng tôi không nhận. Tôi cũng không dám cho số điện thoại vì sợ chị  suy nghĩ, tìm cách trả ơn", Trúc cho hay.

Cô gái ở Sài Gòn nhặt được 50 triệu trong bệnh viện từ chối nhận cảm ơn - Ảnh 3.

Chị Trúc chia sẻ sự việc với PV.

Chị Trúc chia sẻ người phụ nữ bị mất tiền tên Lan (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn). Người này làm nghề buôn bán rau quả ngoài chợ. Số tiền trên là tiền hàng chị phải trả cho chủ cửa hàng.

"Sau khi mất tiền chị ấy kể đã ngất xỉu, phải nhờ đến người thân chăm sóc. Chị ấy tuyệt vọng vì chồng thì bị bệnh nặng, còn mình đánh mất một số tiền lớn.

Bản thân tôi rất hạnh phúc khi trả lại được số tiền trên cho người đánh mất. Tôi nghĩ trong trường hợp đó, ai cũng làm như vậy nên không suy nghĩ gì nhiều", chị Trúc cho biết.

Ông Khang (trưởng nhóm bảo vệ Bệnh viện Thống Nhất, nhân chứng sự việc) xác nhận chị Trúc đã nhặt được hơn 50 triệu trong nhà vệ sinh.

Tới sáng 16/4, bệnh viện đã lập biên bản, bàn giao tiền cho một người nhà bệnh nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại