Cô gái giúp việc bị chủ nhà tra tấn dã man hiện ra sao?

M.H (th) |

Trốn chạy sau những trận đòn dã man của bà chủ, cô gái Y Nhiêu - từng được xem là hoa khôi của một vùng - trở về trong bộ dạng tàn tạ, đến mẹ ruột cũng không thể nhận ra...

Sự việc Y Nhiêu (SN 1995, tỉnh Kon Tum) bị bà chủ Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga “vọc”, sinh năm 1979, Gia Lai) tra tấn dã man trong một thời gian dài khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Bày tỏ sự thương cảm đối với nạn nhân, BS Chiêm Quốc Thái cho biết sẽ tiếp nhận và tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí hoàn toàn cho Y Nhiêu.

Hiện tại, phía bác sĩ Chiêm Quốc Thái đang đợi sức khỏe chị Y Nhiêu ổn định hơn, đồng thời, xác định những phần cơ thể tổn thương rồi mới tiến hành phẫu thuật.

Ngày trở về tàn tạ của hoa khôi một vùng

Qua lời kể của gia đình trên Infonet, trước khi bị Nga “vọc” bạo hành khiến khuôn mặt biến dạng, Y Nhiêu là một hoa khôi xinh đẹp, thậm chí, Y Nhiêu còn được xem là hoa khôi của thôn Peng Siêl.

Chia sẻ với phóng viên, bà Y Chúc (mẹ Y Nhiêu) đưa ra tấm ảnh cỡ lớn (khoảng 50x75cm) của Y Nhiêu lúc còn trẻ trông rất xinh với mái tóc dài thướt tha, đôi mắt đen long lanh, nét mặt đầy sức sống của một thiếu nữ mới lớn…

Cô gái giúp việc bị chủ nhà tra tấn dã man hiện ra sao? - Ảnh 1.

Y Nhiêu trước khi bị bạo hành

Không chỉ có gia đình Y Nhiêu mới công nhận điều này, những người dân xung quanh cũng khẳng định rằng, ngày xưa Y Nhiêu rất đẹp, trong làng khó có cô gái nào sánh bằng.

Trao đổi với báo SGGP, ông A Tiên, Trưởng thôn Pêng Siêl, xã Đắk Pét cho biết, ban đầu khi Y Nhiêu mới được về thì người trong làng không ai nhận ra vì Y Nhiêu quá khác.

Theo ông A Tiên kể lại, hồi còn ở làng tóc nó dài, da cũng không có sẹo, gương mặt nhìn hiền lành, phúc hậu thì nay khi trở về thì thành con người khác, tàn tạ hẳn, cơ thể toàn vết thương.

Thậm chí Y Nhiêu vào nhà, ngay cả mẹ Y Nhiêu không nhận ra.

“Y Nhiêu nói thường xuyên bị chủ đánh đập nên phải trốn về nhà. Thấy Y Nhiêu khóc, mẹ Y Nhiêu mới nhận ra đúng là con mình nên nước mắt tuôn chảy, ôm chặt con gái vào lòng rồi gọi cho anh trai Y Nhiêu chở đi bệnh viện”, ông A Tiên kể.

Được biết, hoàn cảnh gia đình Y Nhiêu rất khó khăn. Bố Y Nhiêu bị tâm thần, mẹ Y Nhiêu tuổi cao, lại mắc bệnh cao huyết áp. Y Nhiêu là con út trong gia đình có 7 anh chị em.

Gia đình sống bằng nghề trồng mì, lúa với diện tích khoảng 5 sào. Cuộc sống khó khăn nên khoảng 4 năm trước, Y Nhiêu sớm rời nhà đến Gia Lai làm thuê.

Chân dung bà chủ tàn độc

Năm 2014, Y Nhiêu từ miền rẻo cao Đăk Glei xuống Gia Lai làm cho một nhà hàng tiệc cưới. Sau đó ít tháng Nhiêu quen bà Hà, lúc này, bà Hà liền gọi Nhiêu về phụ việc nhà, dọn dẹp, nấu cơm, và trả 3,5 triệu đồng/tháng.

Sau một thời gian, bà Hà luôn cho rằng nữ giúp việc có quan hệ với chồng mình và thường xuyên trộm cắp nên đã tra tấn, bạo hành chị Nhiêu dã man.

Cô gái giúp việc bị chủ nhà tra tấn dã man hiện ra sao? - Ảnh 2.

Bà chủ Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga “vọc”)

Kể về tội ác của bà Hà, Y Nhiêu cho biết: “Bà dùng bàn là hơ nóng gí vào người em. Lấy cây sắt nung đỏ rồi đánh. Lấy kìm cắt kẽm để cắt tai em. Cây gỗ bà đóng đinh 5 vào rồi đánh liên tiếp vào người, vào chỗ kín.

Răng em bà ấy lấy búa đánh chưa gãy thì lấy kìm ra nhổ mất 3 cái. Vết thương trên mặt em là do bà Hà cắt, rạch“.

Y Nhiêu còn khẳng định, cái thai của chị với bạn trai (khoảng 5 tháng) vì bị bà chủ đánh đập nhiều quá nên đã chết luôn trong bụng. Trong lúc đánh đập Y Nhiêu, bà Hà còn nói: "Nếu là con của chồng tao thì tao giữ, còn không thì tao đập cho chết”.

Ngoài ra, bà Hà đe dọa nếu Y Nhiêu bỏ trốn mà bị bắt lại sẽ bị bà đánh đau hơn và sẽ giết cả người thân của Y Nhiêu. Quá hoảng sợ và lo lắng, cô gái đã không dám bỏ trốn cũng không dám kể lại sự việc với ai.

Tìm hiểu về khu trọ, nơi bà Hà sinh sống (Lý Thái Tổ, thuộc tổ 3 P. Thống Nhất), PV Báo Giao thông cho biết, nhiều người dân lân cận không ai dám động vào căn nhà này.

Nhiều năm qua đây là một điểm "nhạy cảm" ảnh hưởng đến an ninh trật tự của khu phố.

Một người dân khác cho biết: "Bà này có kết bạn facebook với tôi. Bà này lên mạng thường hay chửi rủa rất tục tĩu. Bà ngạo mạn tuyên bố khu vực đường hẻm này không ai dám đụng vào". Người dân này cũng đề nghị giấu tên.

Được biết, sáng 29/7, trong buổi khám xét lần 2 khu trọ nơi bà Hà sinh sống, cơ quan công an có mời một số người dân chứng kiến nhưng không ai dám đồng ý. Mãi sau đó mới có 1 cô gái đồng ý tham gia buổi khám xét.

Theo một cán bộ trong đoàn khám xét, khi được đưa từ trại tạm giam về dãy nhà trọ, bà Hà đã không còn biểu hiện "ngáo đá" và chỉ khóc chứ không nói gì.

Đi cùng, còn có 1 nghi can khác tên Na cũng được đưa đến dãy nhà trọ. Theo Y Nhiêu nói thì đây cũng là người tham gia tra tấn chị. Nghi can Na đã chỉ từng vị trí Nhiêu bị đánh.

Tại đây, công an đã thu giữ được dao, kìm và một số vật dụng khác nghi dùng để tra tấn cô gái Y Nhiêu.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại