*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Năm nào mình thức dậy cũng được ông xã tặng lì xì rồi dù thẻ của anh thì mình giữ. Mình cũng cho bé mặc áo dài, nhận lì xì của ba mẹ", cô dâu Việt Nam lấy chồng ngoại quốc tâm sự.
Không chỉ chồng mà cả gia đình nhà chồng đều dành cho cô dâu Việt Nam những tình cảm thật sự đáng quý.
Lâu nay hễ nhắc đến Việt Nam, đặc biệt là về hôn nhân và bóng đá, các đấng nam nhi Hàn Quốc lại rùng mình khoan khoái.
Mỗi cô dâu Việt được bán đi, con buôn kiếm được ít nhất 100 triệu đồng. Chỉ trong 3 năm, một đường dây do người Việt cầm đầu đã "bán đứt" gần 30 phụ nữ.
Ngày 19/5, nhiều trang báo của Trung Quốc đã đăng tải câu chuyện tình yêu cảm động và kêu gọi sự giúp đỡ đối với cô dâu Việt Nam mắc bệnh hiểm nghèo.
Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hồng Kông) đưa tin cô dâu Việt Nam đã bị rao bán với giá 9.998 nhân dân tệ (1.500 USD/người) trên Taobao, trang mua sắm trực tuyến hàng đầu Trung Quốc, nhân sự kiện Ngày độc thân hay còn gọi là Song thập nhất (ngày 11-11).
Phóng viên Samantha Marshall của The Wall Street Journal viết bài về những ngày tháng cơ cực của cô gái Nguyễn Thị Hoan trong những ngày tháng bên Trung Quốc.
Cái chết đau lòng của cô dâu Phạm Thị Trúc ở TP. Busan (Hàn Quốc) đang khiến người thân ở quê nhà Hậu Giang đau đáu, khôn nguôi…