Làm dâu xứ Hàn, "làm càn" tại Thống Nhất

AQ |

Lâu nay hễ nhắc đến Việt Nam, đặc biệt là về hôn nhân và bóng đá, các đấng nam nhi Hàn Quốc lại rùng mình khoan khoái.

Với những "oppa" khó lấy vợ ở xứ Kim chi, Việt Nam chính là mảnh đất của "niềm tin và hy vọng". Thống kê của Cục Xuất nhập cảnh Hàn Quốc cho biết, tính tới tháng 12/2010, con số người nước ngoài lấy chồng và nhập cư vào nước này theo diện F-2 là 141.654 người. Trong đó, số lượng cô dâu Việt Nam dẫn đầu với 35.355 người.

Một thống kê khác chỉ ra rằng, riêng trong giai đoạn 2005-2015, số vụ cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc vọt lên đến 72.830 trường hợp. Đổi lại, chúng ta tìm mỏi mắt mới bắt gặp đám cưới của Trấn Thành với Hari Won.

Mang phận làm dâu xứ lạ đương nhiên khổ nhiều hơn sướng. Nếu Hari Won "có phúc" lấy được một nam danh hài đình đám ở Việt Nam, thì hầu hết các cô dâu Việt Nam bên Hàn phải khóc dở mếu dở vì thực tế cuộc sống chẳng giống chút gì như trong phim "Ngôi nhà hạnh phúc". Họ bị lấn át bởi những ông chồng hoặc rất già, hoặc rất nghèo, hoặc rất cục tính, hoặc... cả 3 trong 1.

Làm dâu xứ Hàn, làm càn tại Thống Nhất  - Ảnh 1.

Trấn Thành - Hari Won là cặp đôi Việt - Hàn hiếm hoi với cô dâu là người Hàn Quốc.

Chuyển sang bóng đá, tình trạng "một chiều" càng lớn hơn. Trong khi người hâm mộ Việt Nam cứ nhắc mãi về trận thắng 1-0 trước Hàn Quốc năm nào như một truyền thuyết, phía Hàn Quốc thậm chí không thống kê nổi số lần vùi dập các đội bóng Việt Nam với tỷ số của môn quần vợt.

Nhớ một dạo, ngay cả các đội bóng sinh viên Hàn Quốc cũng khiến các cầu thủ được "ăn tập bài bản" của Việt Nam phải "thở bằng tai". Nhưng giờ, thời thế đã thay đổi. U22 Việt Nam vừa đá vừa "làm thơ" giữa cơn úng ngập vẫn dễ dàng trút 4 bàn không gỡ vào lưới Đông Timor. Còn U22 Hàn Quốc dù không bị thời tiết níu chân vẫn để cho đối thủ cùng tên cầm hòa 0-0.

Vì kết quả không tưởng ấy, từ chỗ đang oai phong như những ông chồng Hàn đang sai vợ nấu cơm, đoàn quân của HLV Chung Jungyong bỗng trở nên bối rối y hệt một nàng dâu xa xứ trước cuộc quyết chiến với U22 Việt Nam trên sân Thống Nhất.

Làm dâu xứ Hàn, làm càn tại Thống Nhất  - Ảnh 2.

U22 Hàn Quốc mới là những người phải run sợ trên sân Thống Nhất chiều nay.

Không vượt qua nổi thầy trò HLV Hữu Thắng, U22 Hàn Quốc sẽ phải "ly hôn" với VCK diễn ra vào năm sau. Về phần mình, U22 Việt Nam đang nắm trong tay rất nhiều lợi thế để trở thành ông chủ thực sự của bảng I. Chúng ta có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa và cả lợi thế về mặt tâm lý. Chẳng mấy khi, Việt Nam được thấy mình "nằm trên" khi giao đấu với làng cầu hàng đầu châu lục.

Vậy nên bất luận chỉ cần không thua hoặc thủng lưới in ít là giành vé, U22 Việt Nam - như tuyên bố của HLV Hữu Thắng - không việc gì phải vào trận với tư tưởng cầu hòa. Đội U15 Việt Nam vừa oanh liệt đăng quang ngôi vô địch ngay trên đất Thái, U22 chẳng lẽ lại không thể "làm càn" trước Hàn Quốc giữa tiếng hò reo của hàng vạn khán giả nhà?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại