Cô dâu nhảy cùng tấm bìa cứng trong ngày cưới, phía sau là câu chuyện đầy xúc động

Đinh Kim |

Câu chuyện phía sau video cô dâu và bố lắc lư theo điệu nhạc cùng tấm bìa cứng thu hút sự quan tâm của không ít cư dân mạng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc cảm động khi một cô dâu nhảy cùng tấm bìa cứng in hình người mẹ quá cố trong đám cưới của mình. Theo New York Post, cô dâu tên Natalie Mulcahy (27 tuổi, đến từ Hertfordshire, Anh), kết hôn với chú rể Carl Mulcahy ở Síp vào tháng 6/2022.

Bà Linda Thomas – mẹ của Natalie qua đời vào tháng 1/2021 ở tuổi 67 sau 2 năm chiến đấu với bệnh ung thư. Vì muốn tôn vinh bà Linda trong ngày trọng đại của Natalie, gia đình quyết định mang theo một tấm bìa cứng in hình bà với kích thước y như thật đến hôn lễ.

Video buổi lễ cho thấy cô dâu cùng bố là ông Colin Thomas (69 tuổi) cùng nhau thể hiện điệu nhảy cha và con gái trên sàn khiêu vũ. Khi cả hai lắc lư theo bài "Wind Beneath My Wings" của Bette Midler, họ đã cùng nhau giữ chặt tấm bìa in hình bà Linda để theo một cách nào đó, bà có thể hòa vào khoảnh khắc hạnh phúc này.

Khi được đăng tải lên TikTok, đoạn video về khoảnh khắc tình cảm nói trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng với 104.200 lượt xem chỉ sau vài ngày.

Cô dâu nhảy cùng tấm bìa cứng trong ngày cưới, phía sau là câu chuyện đầy xúc động - Ảnh 1.

Cô dâu khiêu vũ cùng bố và tấm hình của người mẹ quá cố. Ảnh: TikTok / @Adam Oakley


Gia đình Natalie nhận được thông tin rằng bà Linda chỉ còn sống được vài tuần vào khoảng giáng sinh năm 2020. Trong những ngày cuối đời, bà mẹ 12 con được chồng và những đứa con tận tình chăm sóc.

"Cả 5 cô con gái và bố tôi đều có mặt khi mẹ qua đời. Đó là ngày buồn nhất trong cuộc đời của chúng tôi. Các anh em trai của tôi cũng đến và cố kìm nén nỗi đau để nói lời tạm biệt mẹ vào đêm đó", Natalie chia sẻ với Daily Mail.

Sau khi bà Linda qua đời, một trong số các cô con gái đã mua một tấm bìa cứng cỡ người thật để đưa bà tới những sự kiện của gia đình trong tương lai.

Cô dâu 27 tuổi cho hay: "Mẹ thường đừng trong một góc nhìn tất cả mọi người trong gia đình chị gái tôi. Tát cả chúng tôi đều nghĩ rằng bà phải có mặt tại đám cưới và chị gái tôi đã đóng gói tấm bìa vào vali để mang đi".

Đám cưới của Natalie và Carl được tổ chức ngoài trời tại khách sạn Grecian Sands ở Ayua Napa (Síp). Cô dâu và bố đã khiêu vũ cùng nhau trước khi chú rể Carl bước vào và nghĩ tới việc đưa cả mẹ vợ quá cố lên nhảy cùng.

"Mẹ được đưa lên và chúng tôi cùng nhau nhảy theo một trong những bài hát yêu thích của bà là "Win Beneath My Wings" của Bette Midler. Người phụ nữ đặc biệt trong cuộc đời tôi đã có mặt trong ngày trọng đại của tôi. Đó thực sự là một ngày đầy xúc động", Natalie nhớ lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại