Có 3 biểu hiện này, thì nhất định nửa cuối cuộc đời của bạn sẽ giàu sang, hạnh phúc: Đừng nghĩ rằng tiền nhiều, nhà to, xe đẹp là viên mãn!

Hoàng Lan |

Hãy nhìn những rắc rối của thế giới bằng sự lạc quan và đối xử với mọi người xung quanh bạn bằng ánh sáng của lòng nhân ái.

Có người từng nói: “Lối sống của bạn trong nửa đầu cuộc đời sẽ quyết định nửa sau cuộc đời bạn.” Cuộc đời mỗi người sẽ không tránh khỏi những gian nan chạy đua kiếm sống, càng không tránh khỏi việc trải qua những buồn vui của năm tháng đã qua. 

Trong nửa đầu cuộc đời mình, tôi luôn nghĩ rằng hạnh phúc là khi có nhiều tiền, có những người bạn đồng hành hay có việc làm ổn định. Sau khi trải qua những thăng trầm của cuộc sống, tôi nhận ra rằng để có được hạnh phúc, chúng ta không thể bỏ qua 3 điều này:

1. Không bệnh tật, không tai họa, giữ gìn sức khỏe

Thái Khang Vĩnh từng nói: “Hãy đối xử tốt với chính mình, đó mới là người ở bên bạn lâu nhất.”

Trong một bức ảnh Lý Liên Kiệt ở Tây Tạng từng khiến nhiều người cũng phải thở dài xúc động. Trong ảnh, anh có thân hình gầy gò, mất hẳn vẻ ngoài đầy sức sống trước đây. 

Có 3 biểu hiện này, thì nhất định nửa cuối cuộc đời của bạn sẽ giàu sang, hạnh phúc: Đừng nghĩ rằng tiền nhiều, nhà to, xe đẹp là viên mãn! - Ảnh 1.

Hóa ra siêu sao Kungfu này từng khuynh đảo thế giới, sớm đã bị căn bệnh cường giáp dày vò hơn chục năm nay, thuốc thang không khỏi. Không chỉ vậy, vì nhiều năm làm việc quá sức, cột sống của Lý Liên Kiệt đã bị tổn thương nghiêm trọng, và anh còn nhận được “Chứng nhận Người khuyết tật Hạng III Quốc gia.” 

Lý Liên Kiệt nói: “Tôi không phải Tiêu Phàm, tôi không phải Hoàng Phi Trung, hay một anh hùng, tôi là một người bình thường thực sự.”

Đúng vậy, khi đối mặt với bệnh tật, dù bạn có quyền lực hay năng lực đến đâu, bạn cũng phải cúi đầu. Khi còn trẻ, chúng ta luôn đánh đổi cơ thể để lấy phút hưởng thụ, thức trắng vài lần cũng không thành vấn đề.

Như mọi người đều biết, sức khỏe là thứ sẽ theo bạn cho đến cuối đời. Ở độ tuổi như nhau, có người được tự do đi lại nhưng cũng có người phải ngồi trên xe lăn cả đời. Một số người thức dậy từ chiếc giường ấm áp mỗi ngày, trong khi những người khác chỉ có thể rên rỉ trên giường bệnh. Có người được sum vầy bên gia đình, có người mỗi ngày đều do những nhân viên y tế chăm sóc.

Nếu là bạn, bạn sẽ lựa chọn một cuộc sống như thế nào?

Chúng ta nên chăm sóc tốt sức khỏe, có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Trong nửa đời sau, thay vì bước vào bóng tối, tốt hơn hết bạn nên dậy sớm và đón ánh nắng ban mai. Thay vì lang thang vô định,  chi bằng dùng đôi chân của mình trải nghiệm cuộc sống. 

Thay vì ăn những món ăn nhiều dầu, nhiều đường; hãy cùng gia đình quây quần bên bữa ăn thân mật, đủ dưỡng chất. Đi ngủ sớm, thức dậy sớm, tập thể dục nhiều hơn, suốt đời không bệnh tật, đó mới chính là hạnh phúc lớn nhất.

2. Đừng thù hận hay tranh đấu, hãy nuôi dưỡng trái tim của bạn

Mạc Ngôn từng nói: “Có bốn hiện tượng tự nhiên trong cuộc sống: đến là tình cờ, đi là tất yếu, Hãy coi đó là điều hiển nhiên và để dòng chảy diễn ra theo chiều hướng của nó.”

Cuộc sống vốn không như ý, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể dùng những nút thắt và tiếc nuối của quá khứ để hành hạ bản thân. Những ai đang hạnh phúc, đều hiểu rõ:

Rắc rối xảy ra hàng ngày, không tự nhiên mà có. Quá mệt mỏi với cuộc sống không gì khác hơn là suy nghĩ quá nhiều và không thể buông bỏ nó.

Hoàn cảnh của cuộc sống có thể sáng hoặc tối, và điều quan trọng không phải là đấu tranh cho những thăng trầm của thời điểm này, mà hãy bỏ qua những ám ảnh và để tự nhiên đi theo chiều hướng của nó.

Có 3 biểu hiện này, thì nhất định nửa cuối cuộc đời của bạn sẽ giàu sang, hạnh phúc: Đừng nghĩ rằng tiền nhiều, nhà to, xe đẹp là viên mãn! - Ảnh 3.

 Bạn không cần phải gắn bó với những ân oán trong quá khứ; Chúa có sự sắp đặt riêng cho tương lai của bạn; chỉ hiện tại mới đáng để bạn quan tâm. Cũng như Lí Bạch đã viết: “Những ai đã bỏ rơi ta, hãy ở lại ngày hôm qua.”

Những ngày tháng sau này, tình cảm không thể đáp trả sẽ tránh xa càng sớm càng tốt, và quá khứ không thể thay đổi sẽ buông bỏ càng sớm càng tốt, và những ý nghĩ làm phiền tâm trí sẽ bị phá vỡ càng sớm càng tốt. Chỉ khi bạn không căm ghét hay đấu tranh, bạn mới có thể thoải mái về mọi mặt.

3. Biết ơn nhiều hơn và ít than phiền hơn, nuôi dưỡng đức hạnh

Có người từng hỏi: “Điều trân quý nhất con người nhận được khi đến với thế giới này là gì?” Câu trả lời được ca tụng nhiều nhất là: “Trên khắp thế gian, chỉ có lòng tốt và tình yêu thương mới không thể thất vọng.” 

Khi bạn lớn lên, bạn sẽ ngày càng hiểu rằng vận may của cuộc đời một người nằm ở lời nói và việc làm của người đó. Có một trái tim nhân hậu và chân thành, có thể giúp đỡ người khác và cải thiện bản thân. 

Có 3 biểu hiện này, thì nhất định nửa cuối cuộc đời của bạn sẽ giàu sang, hạnh phúc: Đừng nghĩ rằng tiền nhiều, nhà to, xe đẹp là viên mãn! - Ảnh 4.

Trận động đất ở Vấn Xuyên năm đó đã phá hủy tổ ấm của vô số người và thay đổi hoàn toàn số phận của một cô gái tên là Tần Linh ... Khi trận động đất xảy ra, Tần Linh vừa mới kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, bố bị tật nguyền, mẹ đau ốm quanh năm, nhà còn hai chị em. 

Trong lúc tuyệt vọng, Tần Linh chỉ có thể một mình gánh vác sinh kế của gia đình. May mắn thay, Đàm Chánh Hoa, một người tốt bụng, đã nghe về câu chuyện của cô và quyết định giúp cô. Ngoài việc hướng dẫn Tần Linh điền nguyện vọng chọn trường, Đàm Chánh Hoa đã quyên góp 6.970 USD học phí cho cô trong năm đầu tiên nhập học. 

Tần Linh không chỉ có đủ cơm ăn, áo mặc mà sau khi ra trường còn tìm được công việc mình thích. Nhưng không ngờ rằng, Đàm Chính Hoa bất ngờ được chẩn đoán mắc chứng phình động mạch não và cần được phẫu thuật ngay lập tức. 

Tuy nhiên, bệnh của anh quá nặng, vợ anh lại đi công tác, tính mạng bị đe dọa. Sau khi Tần Linh nghe tin, cô lập tức đưa Đàm Chính Hoa đến bệnh viện lớn nơi cô làm việc, vội vàng chữa trị cho anh. Cuối cùng, Đàm Chính Hoa cũng đã được cứu sống vì được cấp cứu kịp thời. 

Chỉ những ai có lòng thương và đối tốt với người khác thì năm tháng mới được đền đáp xứng đáng. “Lòng tốt của bạn và lòng tốt với người khác cuối cùng cũng là của bạn.” Mọi mối quan hệ trên đời này đều có nhân quả, tử tế với người khác chính là tích phúc cho chính mình. Tôi hy vọng rằng sau nhiều năm, bạn và tôi đều có thể mỉm cười và nói rằng: "Thật tuyệt khi trở thành một người có lòng biết ơn hơn và ít than phiền hơn."

Cuộc sống của một người là sự tích lũy kinh nghiệm. Những người thực sự minh bạch biết rằng mình không nên lãng phí tâm trạng của mình vào những người xấu và những điều không tốt. Đừng nói đến việc đánh mất hy vọng vào tương lai vì sự khó chịu nhất thời. 

Trong những năm tới, tôi hy vọng bạn có thể chăm sóc bản thân thật tốt, tu dưỡng đạo đức và làm việc tốt. Phần đời còn lại, hãy sống đúng với bản thân và những năm tháng của mình.

Theo Aboluowang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại