Phóng viên CNN bị phản ứng khi nói về "hành động kì lạ" của ông Trump sau khi bị ám sát hụt

Duy Anh |

Một phóng viên của CNN đã chỉ trích cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vì hét lớn khẩu hiệu "Fight!" (Chiến đấu) trước đám đông người ủng hộ sau khi bị bắn hôm 13/7 tại Pennsylvania.

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Phóng viên đặc biệt của CNN Jamie Gangel nhận xét, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có hành động kỳ lạ sau khi bị bắn trong buổi vận động tranh cử hôm 13/7.

Bình luận trực tiếp trên sóng phát thanh, phóng viên Gangel cho biết: "Khi xem băng ghi hình, tôi nhận thấy sau khi bị bắn, cựu Tổng thống Trump đã đứng dậy và nói "Fight! Fight! Fight!" (Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu!). Tôi nghĩ rằng đó không phải là thông điệp mà chúng ta muốn truyền tải ngay lúc này. Chúng ta muốn làm dịu tình hình đi."

Ông Donald Trump bị thương và vụ xả súng khiến 1 người tham dự cuộc vận động tranh cử của ông ở Pennsylvania thiệt mạng. Kẻ tình nghi là tay súng được FBI xác định là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, đã bị bắn chết ngay sau đó.

Nỗ lực ám sát cựu Tổng thống Donald Trump đã được camera truyền hình ghi lại, cho thấy ứng cử viên đảng Cộng hòa đang phát biểu trước một đám đông người ủng hộ trước khi có âm thanh nhiều phát súng vang lên. Ông Trump được cho là đã nắm lấy tai phải của mình và cúi xuống trước khi bị các mật vụ vây xung quanh.

Khi được đưa ra khỏi khán đài, cựu Tổng thống Trump đã nói với các đặc vụ "đợi đã" trước khi giơ nắm tay về phía đám đông. Phóng viên CNN Gangel đưa tin, tại thời điểm này, cựu Tổng thống Mỹ nói: "Fight! Fight! Fight!," tuy nhiên điều này chưa được tạp chí Newsweek (Mỹ) xác minh.

Người dẫn chương trình CBS Margaret Brennan cũng chỉ trích ông Trump vì không kêu gọi những người ủng hộ của ông "hạ nhiệt" trong tuyên bố sau vụ việc của mình.

Con trai cả của cựu Tổng thống Trump, Donald Trump Jr., đáp trả lại bình luận của phóng viên Gangel thông qua mạng xã hội X rằng: "Có người đã cố ám sát cha tôi và đây lại là điều mà CNN chú ý."

Phóng viên CNN bị phản ứng khi nói về "hành động kì lạ" của ông Trump sau khi bị ám sát hụt- Ảnh 1.

Bài đăng của con trai ông Trump trên mạng xã hội X. Ảnh: Chụp màn hình

Phát biểu của phóng viên CNN nhận nhiều chỉ trích. Cựu phát thanh viên của Fox News Megyn Kelly nói về bình luận của bà Gangel rằng: "Người đàn ông đó đang chảy máu vì vết thương do đạn bắn vào. Bà bị sao thế Jamie Gangel? Dù sao thì đó cũng là khẩu hiệu "Chiến đấu" cảm hứng nhất mà nhiều người được chứng kiến."

Bình luận về vụ ám sát, Tổng thống Mỹ Joe Biden viết trên mạng xã hội X: "Tôi đã được thông báo về vụ xả súng tại cuộc vận động tranh cử của ông Donald Trump ở Pennsylvania."

"Tôi rất biết ơn khi nghe tin ông ấy an toàn và khỏe mạnh. Tôi cầu nguyện cho ông Trump, gia đình ông ấy và tất cả những người có mặt tại cuộc biểu tình. Tôi và vợ biết ơn FBI đã đưa ông Trump đến nơi an toàn. Không có chỗ cho loại bạo lực này ở Mỹ. Chúng ta phải đoàn kết, lên án nó."

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xuất viện vào tối 13/7 và hiện đã an toàn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại