Clip: Hà mã con hiếu chiến "cà khịa" bầy cá sấu

Trúc Chi |

Hà mã con trồi lên mặt nước, lao vào giữa bầy cá sấu trêu chọc con này, tấn công con kia.

Hà mã con hiếu chiến "cà khịa" bầy cá sấu

Con hà mã quyết định trêu đùa con cá sấu đang nằm ngủ khiến nó phải trốn xuống nước. Sau đó, hà mã con lại tiếp tục trêu ngươi trâu rừng gần đó. Nhưng kết quả không như nó nghĩ, con trâu quay trở lại tấn công hà mã khiến nó sợ hãi bỏ chạy.

Theo trang Latest Sightings, Rainer Mauthe, 44 tuổi, người Đức đã ghi được cảnh tượng ngược đời nói trên khi cùng bạn bè tới tham quan Vườn quốc gia Kruger ở Nam Phi, khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã lớn nhất châu Phi.

Như chia sẻ chủ nhân clip, khi nhóm của anh dừng xe gần đập Bình Minh trong vườn quốc gia Kruger, họ nhìn thấy nhiều con cá sấu đang nằm nghỉ ngơi bên bờ sông. Đúng lúc đó, một chú hà mã non trồi lên mặt nước, lao vào giữa bầy cá sấu trêu chọc con này, tấn công con kia.

Hà mã là loài sống nửa ở nước nửa trên cạn, cư trú ở các con sông, hồ và các đầm lầy rừng ngập mặn Tây Phi nơi những con đực chiếm lĩnh một đoạn sông và đứng đầu đàn gồm 5 đến 30 con cái và con non. Vào ban ngày, chúng duy trì sự mát mẻ bằng cách đầm mình trong nước hay bùn; và sự sinh sản cũng diễn ra trong nước. Chúng lên bờ vào ban đêm để ăn cỏ. Mặc dù các con hà mã nghỉ ngơi gần nhau trong nước, thì việc kiếm ăn lại là hoạt động đơn lẻ và không mang tính lãnh thổ.

Ở châu Phi, hà mã là một trong những con vật nguy hiểm. Loài này có tính lãnh thổ cao nên rất ghét bị làm phiền. Nhiều trường hợp từng ghi nhận hà mã tấn công thuyền của con người vì nhỡ đi vào lãnh thổ chúng chiếm lĩnh. Nếu cảm thấy bị làm phiền, hà mã sẵn sàng tấn công cả sư tử lẫn cá sấu. Sở hữu cơ thể "cồng kềnh", hà mã vẫn dễ dàng đạt vận tốc 32 km/h khi truy đuổi kẻ thù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại