Clip: Có một Syria đẹp ngỡ ngàng trong khói đạn

Hải Yến |

Sau gần một thập kỷ chiến tranh, cái tên Syria dường như đồng nghĩa với xung đột và hủy diệt. Tuy nhiên, một đoạn clip ngắn được quay tại chợ Giáng sinh ở thủ đô Damascus lại thể hiện hòa bình và niềm vui đang trở lại.

Clip: Có một Syria đẹp ngỡ ngàng trong khói đạn

Đoạn clip cho thấy một khu chợ Giáng sinh ấp áp bên trong một nhà thờ - nơi các tín đồ bán bánh kẹo nhà làm, đồ trang trí và thậm chí cả rượu vang sản xuất tại địa phương.

Ông già Noel xuất hiện giữa những đồ trang trí, những cây thông được trang trí đèn màu… nếu không có những chữ Ả rập thì người ta dễ nhầm lẫn đây là hình ảnh ở một nước phương Tây.

Người Kito chiếm khoảng 1/10 dân số Syria trước chiến tranh, trong đó nhiều người sống ở thành phố Aleppo. Lễ Giáng sinh được tổ chức hoành tráng sau khi Aleppo thoát khỏi sự kiểm soát của các chiến binh Hồi giáo năm 2016 và năm ngoái ở đây đã rất vui sau khi đẩy lùi được nhóm khủng bố IS.

Đoạn clip dài 4 phút được SV ĐH Naji Kaskas kể lại. Cậu muốn cho thế giới thấy “cuộc sống bình thường” tại quê hương mình.

Một số hình ảnh dịp Giáng sinh ở Syria:

Clip: Có một Syria đẹp ngỡ ngàng trong khói đạn - Ảnh 3.
Clip: Có một Syria đẹp ngỡ ngàng trong khói đạn - Ảnh 4.
Clip: Có một Syria đẹp ngỡ ngàng trong khói đạn - Ảnh 5.
Clip: Có một Syria đẹp ngỡ ngàng trong khói đạn - Ảnh 6.
Clip: Có một Syria đẹp ngỡ ngàng trong khói đạn - Ảnh 7.
Clip: Có một Syria đẹp ngỡ ngàng trong khói đạn - Ảnh 8.
Clip: Có một Syria đẹp ngỡ ngàng trong khói đạn - Ảnh 9.
Clip: Có một Syria đẹp ngỡ ngàng trong khói đạn - Ảnh 10.
Clip: Có một Syria đẹp ngỡ ngàng trong khói đạn - Ảnh 11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại