Clip: Bất chấp điện giật, thanh niên vẫn lao xuống đường ray cứu người

Hải Vân |

Dù biết sẽ bị điện giật khi cứu người đàn ông, chàng trai 20 tuổi Perry vẫn quyết tâm kéo nạn nhân khỏi nơi nguy hiểm trước khi tàu đến.

Clip: Bất chấp điện giật, thanh niên vẫn lao xuống đường ray cứu người

Vụ việc xảy ra vào 15h30 ngày 5/6, tại trạm CTA 69 trong khu phố Greater Grand Crossing, Chicago, Mỹ.

Trong clip, một người đàn ông bị ngã xuống đường ray sau cuộc ẩu đả. Cơ thể người này rung lên do chạm vào dòng điện 600V.

Ngay lập tức, một nam thanh niên có tên Anthony Perry (20 tuổi) đã nhảy xuống dưới, cẩn thận bước qua đường ray để không bị tiếp xúc với dòng điện. Tuy nhiên, khi Perry cầm lấy tay của người đàn ông, anh nhanh chóng phải buông xuống vì bị điện giật.

Chỉ một vài giây sau đó, Perry tiếp tục dùng sức kéo tay nạn nhân để cơ thể anh này ra ngoài để không chạm vào đường ray. Với sự trợ giúp của một người phụ nữ, Perry đã đưa người đàn ông lên sân ga và tiến hành hô hấp nhân tạo.

Hiện nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Chicago và trong tình trạng vẫn còn khá nghiêm trọng. Trong khi đó, người đàn ông ẩu đả với anh này đã bỏ trốn và chưa xác định được danh tính.

Chia sẻ về khoảnh khắc nguy hiểm, Perry cho biết: "Tôi không nghĩ tới nguy hiểm cho mình. Điều quan trọng hơn tôi hướng tới là cần phải làm gì đó để mang đến bình an cho mọi người. Lúc ấy, tôi đã cảm thấy bị sốc do điện giật. Tôi thấy dòng điện chạy khắp cơ thể, nhưng nó không thể ngăn tôi giúp anh ấy".

Tại buổi lễ tôn vinh hành động cứu người của Perry, anh chàng được nhà từ thiện Early Walker tặng một chiếc thẻ mua xăng miễn phí. Song Perry đã từ chối vì anh không có xe hơi. Ngay sau đó, Walker đã tặng Perry một chiếc Audi A6 đời 2008 trong sự ngỡ ngàng không tin nổi của chàng trai trẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại