Chuyện tưởng chỉ có trên phim: Bạn gái gặp tai nạn mất toàn bộ ký ức, chàng trai kiên nhẫn mỗi ngày cùng cô yêu lại từ đầu

IMACHO |

Thoạt nghe tưởng đây là nội dung của phim điện ảnh Mỹ nổi tiếng "50 lần hẹn hò đầu tiên" nhưng thật ra lại là câu chuyện có thật của một cặp đôi người Nhật.

Năm 2004, bộ phim Mỹ 50 lần hẹn đầu tiên với sự tham gia của 2 ngôi sao Adam Sandler và Drew Barrymore chinh phục khán giả với nội dung xúc động. 

Trong đó, nữ chính sau tai nạn mắc phải căn bệnh hiếm gặp, mỗi ngày thức dậy cô đều mất hết ký ức trong quá khứ, bao gồm chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. 

Nhưng nam chính không vì vậy mà bỏ cuộc, ngày nào anh cũng kiên nhẫn ở bên cạnh giúp người yêu lấy lại ký ức, để mỗi bình minh thức giấc, cả hai lại có thể yêu lại từ đầu. 

Cứ tưởng câu chuyện này chỉ xảy ra trên phim nhưng ngoài đời thực, một cặp đôi Nhật Bản đã và đang trải qua nó.

Chuyện tưởng chỉ có trên phim: Bạn gái gặp tai nạn mất toàn bộ ký ức, chàng trai kiên nhẫn mỗi ngày cùng cô yêu lại từ đầu - Ảnh 1.
Chuyện tưởng chỉ có trên phim: Bạn gái gặp tai nạn mất toàn bộ ký ức, chàng trai kiên nhẫn mỗi ngày cùng cô yêu lại từ đầu - Ảnh 2.

Mới đây, một chương trình truyền hình phát sóng kể về câu chuyện tình yêu của một cặp đôi khiến mọi người không khỏi xúc động. 

Trong đó, Maruyama, 24 tuổi, và bạn trai là Li Huayu đã yêu nhau được 1,5 năm. Cả hai thậm chí tính đến chuyện kết hôn nhưng chẳng may 9 tháng trước, cô gái trẻ gặp tai nạn bị ô tô tông rồi ngã ra đường bất tỉnh. 

Sau khi tỉnh dậy, Maruyama không nhận ra bất cứ ai, kể cả bố mẹ lẫn bạn trai. Bác sĩ xác định cô bị mắc hội chứng mất trí nhớ tạm thời.

Chuyện tưởng chỉ có trên phim: Bạn gái gặp tai nạn mất toàn bộ ký ức, chàng trai kiên nhẫn mỗi ngày cùng cô yêu lại từ đầu - Ảnh 3.

Thời gian trôi qua, vết thương trên người Maruyama dần hồi phục nhưng mãi mà cô vẫn không thể lấy lại ký ức của mình. 

Vì bệnh tình của bạn gái, Li quyết định tạm hoãn đám cưới và túc trực ở bên cạnh ủng hộ cô về mặt tinh thần. Anh tin rằng một ngày nào đó, Maruyama sẽ nhớ lại tất cả nhưng bệnh tình cô gái trẻ lại trở nên nghiêm trọng hơn.

2 tháng sau tai nạn, khả năng ghi nhớ của Maruyama ngày càng bị rút ngắn, cô không thể nhớ được những gì đã xảy ra sau khi thức dậy vào mỗi sáng, hệt như căn bệnh của nữ chính trong 50 lần hẹn hò đầu tiên. 

Vậy là mỗi ngày, mọi người trong gia đình đều phải tự giới thiệu bản thân mình với Maruyama. Không ít lần tỉnh dậy, cô cảm thấy hoang mang rồi bỏ chạy khỏi nhà.

Cũng giống như nam chính trong phim, Li vẫn kiên nhẫn hằng ngày làm quen lại với bạn gái, nhẫn nại giải thích về những chuyện đã xảy ra và mối quan hệ của họ. 

Nhiều lần không chịu nổi cú sốc, Maruyama đã đề nghị chia tay nhưng Li nhất quyết không đồng ý: "Em mất đi tất cả ký ức nhưng chúng mình vẫn có thể tiếp tục tạo ra kỷ niệm mỗi ngày mà".

Chuyện tưởng chỉ có trên phim: Bạn gái gặp tai nạn mất toàn bộ ký ức, chàng trai kiên nhẫn mỗi ngày cùng cô yêu lại từ đầu - Ảnh 4.

Bác sĩ khuyên Maruyama hãy viết nhật ký về những sự kiện quan trọng xảy ra trong ngày, để mỗi sáng thức dậy cô không phải mất quá nhiều thời gian để sống cuộc đời mới. 

Phương pháp này không làm bệnh tình Maruyama trở nên tốt hơn nhưng ít nhất cô không còn hoảng loạn vào mỗi buổi sáng.

Một buổi sáng nọ, 9 tháng sau khi biến cố xảy ra, Li quyết định ngỏ lời cầu hôn bạn gái. "Cảm ơn anh đã chăm sóc em thời gian qua. 

Có vẻ như gần đây tình trạng của em bắt đầu nghiêm trọng hơn. Bác sĩ nói nhiều khả năng em không thể phục hồi, lỡ như một ngày em mãi mãi quên mất anh, anh có sẵn sàng ở bên cạnh em?" - Maruyama hỏi.

Chuyện tưởng chỉ có trên phim: Bạn gái gặp tai nạn mất toàn bộ ký ức, chàng trai kiên nhẫn mỗi ngày cùng cô yêu lại từ đầu - Ảnh 5.
Chuyện tưởng chỉ có trên phim: Bạn gái gặp tai nạn mất toàn bộ ký ức, chàng trai kiên nhẫn mỗi ngày cùng cô yêu lại từ đầu - Ảnh 6.

Trước câu hỏi của Maruyama, Li không ngần ngại trả lời ngắn gọn, đầy dứt khoát: "". 

Bất chấp trở ngại trước mắt, chàng trai vẫn quyết định dành trọn cuộc đời để chăm sóc cho người mình yêu, anh tin rằng cả hai chính là tri kỷ của nhau. 

Về phía Maruyama cũng lạc quan với căn bệnh kỳ lạ của mình, cô nói: "Nhờ mất trí nhớ, tôi mới có cơ hội được yêu anh lần nữa. Dù tôi có đánh mất ký ức bao nhiêu lần đi nữa, tôi tin mình vẫn sẽ yêu anh".

(Nguồn: Oddity Central)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại