Chuyện tình yêu đẹp hơn thơ của chàng "Siêu nhân" nổi tiếng

Gia Linh |

Được người ta biết đến qua vai diễn siêu nhân nhưng chuyện tình của Christopher Reeve mới được cả thế giới ngưỡng mộ.

Mối tình sét đánh

Christopher Reeve từng là ngôi sao đầy triển vọng của nền điện ảnh. Từ năm 14 tuổi, nam diễn viên đã quyết định đi theo nghiệp diễn.

Khuôn mặt điển trai cùng thể hình cân đối đã cho Chris cơ hội được vào vai diễn được công chúng ngưỡng mộ, đó là Superman. Người ta ví rằng phiên bản Siêu nhân của Chris là quá hoàn hảo, tựa như bước ra từ truyện tranh.

Chuyện tình yêu đẹp hơn thơ của chàng Siêu nhân nổi tiếng - Ảnh 1.

Kể từ sau bộ phim, sự nghiệp của chàng trai trẻ lên như diều gặp gió với Somewhere in Time, Deathtrap, The Bostonians, The Aviator...Đặc biệt là ba phần phim tiếp theo của Superman cũng đều được Reeve thủ vai chính.

Chuyện tình yêu đẹp hơn thơ của chàng Siêu nhân nổi tiếng - Ảnh 2.

Tiền tài và danh vọng đã có trong tay nhưng tất cả sẽ là vô nghĩa nếu thiếu đi người bạn đời. Năm 1987, Christopher Reeve đã có tiếng sét ái tình với nữ ca sĩ Dana Morosini. Cuộc gặp gỡ giữa hai người có khi còn đẹp hơn trên phim.

Chris đã phải lòng cô nàng khi đến dự buổi hòa nhạc tại nhà hát Williamstown. Đó là đêm cuối cùng của tháng 6. Mê đắm trước giọng hát và vẻ đẹp trong sáng của Dana, nam diễn viên được vạn người mê đã phải hạ quyết tâm để tìm gặp nàng.

Chuyện tình yêu đẹp hơn thơ của chàng Siêu nhân nổi tiếng - Ảnh 3.

Christopher Reeve và Dana Morosini.

Người bạn của Dana chia sẻ rằng trước khi hiểu rõ về Chirs, Dana từng nghĩ rằng anh ấy là "kẻ kiêu ngạo, một tên hợm hĩnh ngu ngốc". Cô không ngờ rằng đó chính là người đàn ông mà mình sẽ mãi yêu thương đến cuối cuộc đời.

Hi sinh có là gì nếu ta đủ yêu thương

Lòng chân thành của nam diễn viên điển trai đã hoàn toàn chinh phục được Dana kiêu kì. Ngược lại tình yêu nồng nhiệt của cô cũng thuần hóa được Chris, người vốn là tay chơi sát gái ở Hollywood. Hai người đã có một đám cưới nhỏ bên cạnh gia đình và người thân vào ngày 11.04.1992.

Chuyện tình yêu đẹp hơn thơ của chàng Siêu nhân nổi tiếng - Ảnh 4.

Ít tháng sau, bé trai William Reeve ra đời. Tổ ấm nhỏ này không thể nào hạnh phúc hơn. Tuy nhiên niềm vui chưa kéo dài được lâu thì tai họa ập đến với Chris.

Từ khi vào vai Superman, Christopher Reeve đã trở nên bạo hơn với các cảnh quay mạo hiểm. Đặc biệt là nam diễn viên này đã học được môn cưỡi ngựa sau khi hoàn thành bộ phim Anna Karenina.

Tin tưởng vào khả năng của bản thân, chàng trai đã tới buổi biểu diễn dành cho các kỵ sĩ Culpeper, Virgina hồi năm 1995. Ở cú nhảy thứ ba qua hàng rào cao gần mét rưỡi, Chris đã ngã ngựa. Cú ngã đã để lại hậu quả nghiêm trọng quá sức tưởng tượng.

Quá trình điều trị đã làm cho cơ thể Christopher bị liệt từ phần cổ trở xuống. Từ một người khỏe mạnh nay lại trở nên tàn tật, đây có lẽ là giai đoạn tăm tối nhất của cuộc đời anh.

"Có lẽ chúng ta nên để anh đi." - Reeve đã thì thầm với vợ mình như thế, sự tê liệt hoàn toàn về mặt vận động khiến cho anh cảm thấy bất lực. Nhưng tình yêu của Dana quá lớn để có thể chấp nhận cho chồng của mình ra đi.

"Em sẽ chỉ nói một lần này thôi: Em sẽ ủng hộ anh làm bất cứ điều gì, bởi đây là cuộc đời của anh, quyết định của anh. Nhưng em cũng muốn anh hiểu rằng em sẽ luôn ở bên anh trong cuộc chiến này, bất chấp tất cả. Anh vẫn là anh, người mà em yêu."

Dana đã bật khóc nức nở khi nói những lời đó. Với cô, cho dù Christopher không thể cử động nhưng anh vẫn đang sống và đó mới là điều quan trọng. Hi sinh có là gì nếu người bạn đời còn ở bên.

Chuyện tình yêu đẹp hơn thơ của chàng Siêu nhân nổi tiếng - Ảnh 5.

Sự sống của Reeve mới là trên hết đối với Dana.

Từ đó, cuộc sống của đôi vợ chồng lại diễn ra một cách bình thường và tai nạn kia chỉ là một vấp ngã của cuộc đời. Trở về từ đợt điều trị, tình yêu giữa hai người dường như còn nồng nhiệt hơn trước.

Chris hoàn toàn có thể dựa vào Dana và ngược lại Dana đã thở phào nhẹ nhõm khi Chris còn ở bên. Một chuyện tình hiếm có khó tìm ở mảnh đất phù phiếm Hollywood.

Dana vẫn tiếp tục đi diễn còn Chris thì chưa thể từ bỏ nền điện ảnh được, không đóng phim thi anh tham gia lồng tiếng nhân vật, sản xuất phim hoặc đạo diễn.

Chuyện tình yêu đẹp hơn thơ của chàng Siêu nhân nổi tiếng - Ảnh 6.

Cuộc sống cứ thế bình yên diễn ra được gần 10 năm sau đó. Tháng 10.2004, hai vợ chồng làm việc ở hai đầu đất nước, đây là lần đầu tiên họ cách xa nhau đến vậy. Ấy thế mà họ không ngờ rằng định mệnh lại đến quá nhanh.

Khi đó, Christopher Reeve đang đi quảng bá phim The Brooke Ellison Story do chính anh đạo diễn. Sức khỏe đang ổn định như vậy thì liều thuốc kháng sinh được kê đơn đã khiến Chris lên cơn nhồi máu cơ tim và mau chóng rơi vào hôn mê.

Nghe tin, Dana gần như chạy đua với thời gian để về bên chồng. Cô bắt chuyến bay sớm nhất từ Los Angeles đến New York. Đáng tiếc rằng Christopher Reeve đã từ giã cõi đời chỉ ít giờ sau khi Dana kịp đến.

Cuối cùng, Dana vẫn là người ở lại và chịu nhiều tổn thương nhất. Để quên đi nỗi đau này, cô đã tiếp tục con đường của chồng mình, đó là tiếp quản tổ chức mang tên Christopher Reeve với mục đich hỗ trợ người tàn tật. Dù thiệt thòi nhiều nhưng Chris vẫn luôn sống cuộc đời có ý nghĩa.

Chuyện tình yêu đẹp hơn thơ của chàng Siêu nhân nổi tiếng - Ảnh 7.

Một chuyện tình đầy nước mắt nhưng lại đáng ngưỡng mộ.

Hơn một năm sau, cả thế giới lại bàng hoàng khi nghe tin Dana Reeve đã ra đi theo chồng, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi mặc dù cả đời chưa từng động đến điều thuốc. Tuy nhiên có lẽ đây lại là điều tốt bởi cuối cùng họ lại đoàn tụ bên nhau trên thiên đường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại