Chuyện thật như đùa: Khỉ cầm chai rượu uống hết veo trong vòng một nốt nhạc

Hoàng Dung |

Con khỉ bị say nhưng may mắn không gây ra bất cứ sự náo động, phá hoại nào.

Chuyện thật như đùa: Khỉ cầm chai rượu uống hết veo trong vòng một nốt nhạc - Ảnh 1.

Chuyện thật như đùa khỉ cầm chai rượu uống thản nhiên như không tại quán rượu Ấn Độ

Một con khỉ ở Ấn Độ đã nỗ lực thể hiện bản thân, cố chứng minh loài linh trưởng sở hữu nhiều đặc điểm thông minh, hành vi giống con người.

Video lan truyền trên mạng cho thấy một con khỉ không đuôi thản nhiên ngồi trong quán rượu và đánh cắp một chai uống như nước lọc ở bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ.

Chai rượu trên tay con khỉ không rõ nguồn gốc nhưng nó đã dùng răng mở nắp. Chủ cửa hàng bực bội cố gắng dụ đuổi nó đi bằng một chiếc bánh quy.

Không để ý đến chiếc bánh quy thơm ngon mà ông chủ đưa ra để đánh lạc hướng, con khỉ vẫn tiếp tục dùng chân ôm chặt chai và uống lấy uống để. Đoạn video kết thúc với cảnh con khỉ say rượu, cười khúc khích.

Khỉ thường đi theo đàn, xuất hiện ở nhiều bang ở Ấn Độ. Chúng thường gây ra một số vụ việc lộn xộn như cướp máy ATM, các tòa nhà văn phòng làm việc. Trong một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng hồi tháng 2, một đám khỉ hoang đã đột nhập vào một ngôi nhà ở thành phố Thanjavur, bắt cóc cặp song sinh mới hơn một tuổi.

Trước đó, một con khỉ say rượu đã tấn công quán bar và giết chết một người ở Ấn Độ. Con khỉ có tên Kalua, là thú cưng của một cư dân ở Mirzapur, Uttar Pradesh, Ấn Độ. Hàng xóm cho rằng người đàn ông thường xuyên cho con vật uống rượu mạnh nên tính khí con vật khá hung bạo.

Con khỉ Kalua gây ra sự việc đau lòng tại quán bar sau khi chủ qua đời và nó buộc phải lang thang đi kiếm ăn. Sau màn náo loạn của con vật say xỉn, chủ quán đã phải nhờ đến lực lượng cứu hộ để vây bắt con vật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại