Xót xa cho những thiên thần nhỏ tuổi mắc bệnh lạ

Linkin |

(Soha.vn) - Những em bé này đều mắc phải những căn bệnh lạ.

1. Em bé có khuôn mặt không cảm xúc

 

Cậu bé 5 tuổi Isaac Hughes đã chẳng có cơ hội để thể hiện niềm vui của mình với mọi người kể từ khi chào đời cho đến nay. Một hội chứng bệnh hiếm gặp đã khiến cậu không thể cười khi toàn bộ phần cơ trên mặt đã bị tê liệt.

Hiện đang sống cùng với gia đình tại vùng Mold ở phía bắc xứ Wales, cậu bé đáng thương này thậm chí còn chẳng thể nháy mắt theo phản xạ và chỉ biết đi cho tới khi lên 3 tuổi. Isaac nằm trong số 200 người ở Anh mắc phải hội chứng Moebius hiện này chưa có biện pháp điều trị khiến cho khuôn mặt của người bệnh trở nên vô cảm.

Cùng với khả năng cười, hội chứng này còn ảnh hưởng tới cả việc học nói của cậu bé 5 tuổi. Mặc dù là một đứa trẻ hạnh phúc, mạnh mẽ và kiên cường nhưng Isaac không có cách nào để kể lại một câu chuyện hay thậm chí nói ra bất cứ từ ngữ nào để thể hiện ra ngoài cảm xúc thật của mình. Khả năng nghe cũng như thị lực cũng đang trở nên dần xấu đi khi cậu bé không thể chớp mắt.

2. Bé gái không thể khóc

 

Bé gái đáng yêu Maddison Gill đến từ Somerset, nước Anh đã không thể khóc kể từ lúc chào đời cho đến bây giờ khi mắc phải một hội chứng bệnh hiếm gặp khiến bé phải ở lại điều trị trong bệnh viện suốt 14 tháng qua.

Không chỉ không khóc được, bé Maddison thậm chí còn chẳng thể hút, nuốt và ho. Chính vì thế, việc ăn và uống thuốc của bé phải thực hiện thường xuyên qua một chiếc ống luôn được theo dõi liên tục. Các bác sĩ cho rằng có lẽ đây là bệnh nhân duy nhất trên thế giới mắc phải chứng bệnh này.

Khi được sinh ra vào tháng 10 năm 2011, cô bé chỉ có thể kêu the thé thay vì khóc. Tuy nhiên, tình trạng của Maddison chỉ được chú ý sau khi da cô bé chuyển sang màu xanh trong lần bú bình đầu tiên. Sau 8 tuần tập trung quan sát và nghiên cứu, các bác sĩ vẫn chưa thể xác định được căn bệnh kì lạ và đành phải để vợ chồng nhà Gill đưa con về nhà.

Dù chẳng thế khóc hay nuốt được, mọi mặt khác của Meddison vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác, giờ đây cô bé đã có thể đứng được bằng hai chân và bắt đầu tập đi những bước đầu tiên của cuộc đời.

3. Cậu bé có hộp sọ tách đôi

 

Trong suốt quá trình siêu âm, cặp vợ chồng Mark và Mary Gundrum hân hoan chào đón sự ra đời của đứa con trai được đặt tên là Dominic. Tuy nhiên, họ đã cực sốc khi não bộ của đứa con trai không phát triển đúng chu kỳ mà để lại khe hở lớn.

Với căn bệnh này khiến khuôn mặt của Dominic bị biến dạng, miệng, mũi và trán của em bị tách làm đôi. Trên mũi em cũng tạo thành 1 khối u to bằng 1 quả bóng.

 

Rất may mắn, cậu bé đã được phẫu thuật thành công và có một khuôn mặt mới. Điều này một phần được tạo bởi niềm tin và sự quyết tâm của vợ chồng  Mark và Mary Gundrum khi không muốn từ bỏ đứa con của mình.

4. Cậu bé mắc bệnh một ngày đứng ngủ 18 tiếng

 

Lượng Lượng sống từ nhỏ với ông bà nội ở Trúc Mã Điếm thuộc tỉnh Hà Nam, cha mẹ cậu bé làm việc tại Quảng Châu. Theo lời kể của cha Lượng Lượng, 3 tháng sau khi lễ hội mùa xuân kết thúc, Lượng Lượng đột nhiên ăn rất nhiều. Cậu bé đã tăng tới 10kg, bây giờ cân nặng của cậu là 43kg.

Trọng lượng ngày càng tăng thì cậu bé càng thích ngủ. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là ban đêm cậu bé không ngủ mà chỉ buồn ngủ vào ban ngày. Vì vào ban đêm, Lượng Lượng ngáy rất to nên đã tự mình kìm nén không ngủ. Buổi sáng Lượng Lượng luôn uể oải, có thể ngủ ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.

Cuối cùng, Lượng Lượng được đưa đến Vũ Hán chữa trị. Bác sĩ ở Vũ Hán kiểm tra và phát hiện chính vết thương cũ ở xương hàm đã gây ra chứng bệnh này. Người nhà Lượng Lượng không ai biết điều đó, cậu bé cũng không khóc. Sau khi phẫu thuật ngày 28/8, Lượng Lượng đã xuất viện và đang dần hồi phục.

5. Cậu bé mắc bệnh thích đụng chạm phụ nữ

 

Cậu bé Tiểu Dương (13 tuổi) ở thị trấn Xạ Hồng (Trung Quốc) mắc phải căn bệnh lạ, thích đụng chạm phụ nữ bất kể tuổi tác. Thậm chí cậu bé đã đòi ôm hôn các cô giáo của mình.

Tiểu Dương đã phải nghỉ học từ tháng 9 năm 2011 vì nhà trường lo sợ những hành động kỳ quặc của em sẽ ảnh hưởng xấu đến các bạn khác.

Cậu bé thường quấy rối những người phụ nữ ở xung quanh mình, bất kể tuổi tác và mối quan hệ. Hễ tóm được ai là Tiểu Dương la hét bắt họ ngủ cùng, hôn lấy hôn để, thậm chí còn đòi được chạm vào những vùng nhạy cảm trên cơ thể.

Gia đình Tiểu Dương đã tìm và thử mọi biện pháp nhưng đều không có kết quả. Hiện, gia đình cậu bé rất mong các chuyên gia có thể tìm ra cách chữa trị căn bệnh kỳ lạ này để em có thể đi học trở lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại