Chú mèo thích 'ăn trộm' chìa khóa

Hải Anh |

(Soha.vn) - Chú mèo Milo bị buộc tội đã lấy trộm hơn 20 chiếc chìa khóa của nhà hàng xóm.

Hơn 1 tháng qua, người dân sống gần khu vực nhà của chú mèo 9 tuổi đã tỏ ra rất hoang mang khi chìa khóa nhà và chìa khóa xe oto của họ cứ ‘không cánh mà bay’.

Phải cho đến khi người chủ của chú mèo, chị Kirsten Alexander bắt gặp vật cưng của mình trèo vào chuồng mèo với lủng lẳng các loại chìa khóa trên cổ thì mọi sự bí ẩn mới được hé lộ.

Chân dung thủ phạm

Kirsten đã trang bị cho Milo với chiếc cổ áo có gắn 1 cục nam châm để ngăn chặn các chú mèo khác trèo vào nhà và lấy trộm thức ăn của Milo. Nhưng trong vòng 5 tuần trở lại đây, chiếc cổ áo của Milo đã có tới hơn 20 bộ chìa khóa nhà và xe các loại đến từ các nhà hàng xóm của nó, ở Stoke Newington, phía Đông Bắc London.

Đầu tiên, những người hàng xóm chỉ nghĩ đơn giản là họ đã để quên chìa khóa ở đâu đó. Nhưng tuần trước, khi mấy nhà hàng xóm xung quanh nói chuyện với nhau vì họ nhận ra rằng có 1 loạt các vụ trộm cắp chìa khóa.

Người chủ 27 tuổi phân trần: “Tôi gắn 1 cục nam châm lên cổ áo Milo chỉ để những con mèo khác không lấy trộm được thức ăn của nó thôi. Tôi không ngờ nó đã làm tất cả những chuyện này trong khi tôi đang ở nơi làm việc.”

Chiến lợi phẩm thu được

Kirsten và chú mèo cưng Milo

“Milo thích đi lại lung tung và trèo vào nhà người khác và chỉ tình cờ là chiếc nam châm ở cổ áo nó lại hút những chiếc chìa khóa.”

Kirsten đã tìm được tổng cộng là 12 chùm chìa khóa ở phía sau vườn, và 8 chùm ở quanh nhà, cũng như 6 chùm khác ở khi vườn nhà hàng xóm. Ngoài ra, Kirsten còn tìm thấy hàng tá những đồ kim loại nằm rải rác xung quanh nhà của mình, bao gồm đinh ốc, bu lông, đinh vít.

 

“Tôi đã trả lại tất cả các chìa khóa cho những ‘nạn nhân’ và may mắn thay họ chỉ thấy buồn cười vì sự việc này, chứ không hề tức giận với Milo” Kirsten chia sẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại