Chuyện diễn viên Phạm Hy bị thầy Hữu Châu quát "cởi áo ra"

Cao Thanh Hương |

Do bị yêu cầu quá bất ngờ nên Phạm Hy lúng túng khiến thầy Châu bực mình và quát to hơn.

Diễn viên Phạm Hy có biệt danh "boy Thái Lan" nhờ ngoại hình na ná người Thái và rất được lòng anh chị em trong nghề!

Với nhiều sự cố gắng, Phạm Hy đang là diễn viên trẻ được đánh giá là có đam mê và nghiêm túc trong công việc.

Hết hồn vì nghệ sĩ Hữu Châu yêu cầu cởi áo!

Phạm Hy từng tạo nên cơn sốt trong chương trình Đấu trường Tiếu lâm khi cùng lúc được cả 4 huấn luyện viên: Trấn Thành, Trường Giang, Đức Thịnh, Thu Trang - Tiến Luật "đấu đá" để tranh giành nhưng sau đó thì Phạm Hy lại... biến mất?

Các gameshow thường mời thí sinh và ký hợp đồng, ai vô tới vòng nào vòng nào đều được thoả thuận hết. Hồi đó, tôi cũng đóng nhiều phim rồi nhưng chưa được khán giả biết mặt nhớ tên nên tranh thủ tham gia gameshow.

Hầu như gameshow hài nào của Việt Nam, tôi cũng tham gia như Thách thức danh hài, Đấu trường tiếu lâm, Làng hài mở hội, Cười xuyên Việt...

Giờ công việc của tôi cũng ổn định, khán giả cũng đã biết mặt nên tôi không tham gia gameshow nữa. Tôi nhận ra rằng nghề này, người ta đánh giá nhau qua sản phẩm.

Khi mình làm được sẽ được nhìn bằng con mắt khác. Giờ tôi làm nhiều sitcom và hài. Cũng may mắn là đường nghề không nhiều trúc trắc!

Phạm Hy thi tại Đấu trường Tiếu lâm

Phạm Hy đến với nghề này như thế nào?

Tôi dở Toán, lý, hoá, Anh văn lắm. Tôi nhớ hồi nhỏ, cứ hàng tháng là có chương trình ca nhạc, ca sĩ ở Sài Gòn ra hát, như chị Đoan Trang, Khánh Ngọc. Lần nào tôi cũng đi xem, xin ngồi lót dép hàng đầu để hát theo. Tôi ôm mộng làm ca sĩ.

Đoan Trang thấy tôi hát theo thì mời lên hát chung, vậy là tôi nổi tiếng toàn trường. Hôm sau đi học, thầy dạy toán kêu lên bảng trả bài, tôi đứng đơ luôn. Thầy bảo "tôi biết là không học mà, đêm qua còn bận đi coi ca nhạc, tôi thấy trên tivi luôn".

Tôi học dở nhưng không quậy nên các thầy cô rất thương. Tôi cũng ý thức là mình học dốt nên ngồi im. Thầy dạy toán bảo, đến giờ của tôi, trò chỉ cần ngồi im là tôi cho lên lớp. Mỗi lần lên bảng trả bài, tôi toàn 0 điểm nhưng kiểm tra thì toàn điểm cao vì mình copy bài bạn.

Nói thật là lúc đó, người tôi ốm nhơ ốm nhắt, đen thui, cũng chẳng biết mê nghệ thuật. Mộng làm ca sĩ nhưng không biết ký sướng âm nên chọn thi trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật khoa diễn viên vì chỉ cần thi văn và năng khiếu.

Tôi có cậu bạn thi rớt trường sân khấu, đem tiểu phẩm của nó chỉ tôi làm rồi thi vô trường Cao đẳng văn hóa. Người chấm tôi bữa đó là cô Ái Như, thầy Thành Hội, thầy Hữu Châu và cô Kim Xuân.

Cô Kim Xuân hỏi "mũi sửa ở đâu"? Tôi thật thà nói "dạ, mũi em đẹp tự nhiên". Cô nắn nắn mũi tôi rồi cười, mọi người nghĩ tôi xéo xắt.

Thầy Hữu Châu bảo "cởi áo ra". Tôi đang mặc sơ mi, nghe thế không hiểu gì nhưng cũng cởi 2 nút. Thầy lại bảo "cởi áo ra", tôi cởi thêm 1 nút nữa. Thầy bực "tôi nói tiếng Việt mà. Cởi áo ra". Tôi hết hồn, lột áo luôn.

Thì ra thầy Châu muốn xem tôi có xăm mình không, body được không. Căng thẳng vậy rồi cũng được cho đậu.

Chuyện diễn viên Phạm Hy bị thầy Hữu Châu quát cởi áo ra - Ảnh 2.

Diễn viên Phạm Hy

Thi đậu ngành diễn viên, gia đình có tự hào không?

Thật ra tôi học lén. Thi xong, tôi canh thời gian trường gửi giấy báo kết quả ở nhà hoài, không đi đâu chơi. Giấy vừa tới là tôi chụp ngay chạy ra tiệm photo copy, cắt chữ ngành diễn viên ra, đánh máy chữ Quản lý văn hoá rồi dán lại đem về đưa ba mẹ coi.

Lý do tôi giấu suốt 3 năm trời không cho ba mẹ biết mình học ngành diễn viên là vì hồi nhỏ cả nhà xem phim "Cổng mặt trời". Trong phim đó, anh Bá Thắng đóng vai diễn viên, vì muốn làm nghề mà phải cặp với cô Hoàng Lan.

Xem xong, ba tôi nói: "Mày tưởng ca sĩ diễn viên sướng lắm hả? Thấy chưa, người ta đẹp trai vậy đó mà còn phải ngủ với người này người kia mới có vai. Cỡ mày, ở đó mà mơ. Nhìn lại mày đi". Ba nói giỡn nhưng tôi bị ám ảnh. Lúc đậu ngành diễn viên sợ ba mẹ rầy nên giấu luôn!

Đụng giang hồ, bị dàn cảnh ăn vạ

Rồi đi học thì sao?

Tôi ở trọ chung với vài người bạn. Một tuần, ba cho 400.000 đồng để ăn, chia cho 7 ngày, mỗi ngày hơn 60.000 đồng/ 3 bữa. Mỗi bữa 20.000 đồng, xài tằn tiện cũng đủ.

Tôi còn nhớ hôm đó đi học về tới cầu Bông thì gặp trời mưa. Tôi thấy quán Bánh Canh Ghẹ thì tấp vô ăn, tiện thể trú mưa luôn. 

Ăn xong, chủ quán tính 56.000 đồng. Tôi trả xong, về nhà gọi điện khóc với ba vì mình bị hụt tiền ăn mất 1 ngày. Thật sự, tôi không nghĩ là món đó mắc tiền mà nghĩ mình bị chặt chém.

Ba tôi cười bảo, "mày làm tao hết hồn, tưởng ở trên đó một mình bị tai nạn. Thì có gì đâu, nói tao gởi thêm cho 100.000 mà ăn".

Chuyện diễn viên Phạm Hy bị thầy Hữu Châu quát cởi áo ra - Ảnh 3.

Phạm Hy trên phim trường.

Ngày xưa, tôi "mít ướt" lắm, đụng chuyện là khóc. Nhà thì nghèo nhưng được cưng từ nhỏ. Nhớ có lần đi mua cơm gần nhà, băng qua đường là tới quán cơm mà hơn 1 tiếng đồng hồ, tôi không qua được, cứ chuẩn bị qua là tụi nó dàn hàng đua xe, rú kèn inh ỏi.

Mấy bà bán nước thì hù, "mày cứ đứng đây, chút công an tới, tưởng mày đua xe, bắt mày đi luôn". Mình về không về được, đứng đó cũng không được, tôi tức quá đứng khóc.

Hồi đó tôi chạy xe số, biển tỉnh, nhìn là biết mình dân quê lên. Đi tới ngã tư Cao Thắng – bệnh viện Từ Dũ thì bị một con nhỏ đi chiếc Max màu hồng chửi, nói tôi đụng xe nó làm bể cái miếng chắn bùn đằng sau, rồi gọi điện thoại kêu người tới đánh.

Tôi sợ khóc. Con nhỏ đó đòi đi sửa xe. Tôi đành theo. Nó chạy trước, tôi chạy sau cách nhau 1 bánh xe. Tôi nhìn ngang nhìn dọc xem có đồn công an không để lủi vô cầu cứu. Nó bảo "mày khỏi tìm. Cỡ mày, tao quất phát một".

Thấy tiệm sửa xe gần đó, tôi kêu vô sửa, nó không chịu, đòi tới chỗ quen. Tôi biết nó chơi mình rồi nhưng nhát, sợ đánh lộn. Canh đèn xanh đèn đỏ, tôi ngoặt xe lại, chạy vô trường. Nó bị xe khác cắt nhưng cũng rượt theo.

Vào tới trường, chân tôi xụi xuống, mềm nhũn. Tôi kêu ông giữ xe "đỡ đỡ đỡ". Tôi nhìn ra cổng thấy nó chỉ tay. Tôi biết là nó canh mình rồi. Cô giáo hỏi sao đi trễ, tôi kể lại. Một bạn trong lớp bảo, đó là Hương mắt lồi, chuyên hành nghề lừa đảo, móc túi, dàn cảnh cướp xe, mới ra tù. Tôi lên mạng tìm kiếm thì đúng là nhỏ đó thật.

Chuyện diễn viên Phạm Hy bị thầy Hữu Châu quát cởi áo ra - Ảnh 4.

Sự duyên dáng của Phạm Hy khi làm hài từng khiến Trấn Thành, Trường Giang, Đức Thịnh, Thu Trang - Tiến Luật mê như điếu đổ!

Suýt bị đuổi học!

Có vẻ như Phạm Hy có quá nhiều câu chuyện ly kỳ?

Cuối năm nhất, tôi xém bị đuổi khỏi trường vì học yếu. Cô Ái Như, thầy Thành Hội nói "nhắm một thời gian mà không phát triển được năng khiếu thì nghỉ liền, kẻo tốn tiền, tốn thời gian vì nghề này đào thải rất cao. Đã không có ngoại hình mà tài cũng không có thì ra đời sẽ không làm được việc".

Tôi nghĩ, về quê thì không biết làm gì. Hơn nữa, tôi là người đầu tiên trong dòng họ được đi học cao, giờ về quê thì nhục lắm! Vậy là tôi ráng học. Từ chỗ ráng học mà mình mới mê.

Giữa năm hai, tôi được giới thiệu đi đóng kịch thiếu nhi cho đài HTV. Tôi được giao đóng con khỉ. Tôi gọi điện báo ba mẹ coi. Để cho ba mẹ tin, tôi nói, mình đang đi đường, người ta thấy dễ thương nên kéo vô quay. 

Ba mẹ ở quê nên cũng dễ tin. Cả nhà đợi xem, nào ngờ, tôi phải mặc đồ hoá trang con khỉ, che hết mặt nên chẳng ai nhận ra.

Sau đó, đài xin số điện thoại của tôi và một bạn nữa. Kể từ đó, có vai con khỉ là họ gọi thẳng cho tôi. Mỗi lần diễn phải tập mấy buổi, lương có 120.000 đến 200.000 đồng, mà nửa tháng sau mới có nhưng tôi rất vui!

Có lần đài gọi đi làm, bảo chương trình được tài trợ, lương 700.000. Tôi háo hức lắm. Công việc của tôi là đeo bao tay hình con cóc, núp sau tảng đá, giơ lên bóp bóp hơn 1 tiếng đồng hồ không được cụp xuống. Tôi mỏi rã rời! Trong lòng nghĩ, thà lấy 200.000 đồng còn hơn!

Qua năm 3, tôi đi diễn kịch cà phê và kịch tuyên truyền cho các công ty, đơn vị nhà nước.

Diễn kịch cà phê, đêm nào đông khách thì được 100.000, vắng thì được 30.000 trong khi tiền mua đồ cúng Tổ hết 50.000 đồng. Thế nhưng cảm giác được diễn thích lắm vì lúc đó mình không nặng nề về tài chính, gia đình vẫn nuôi.

Trong lớp có một bạn đi múa đám cưới. Tôi kêu nó dắt đi cùng để kiếm tiền nhưng người ta không nhận, chê nhỏ con. Tôi buồn nghĩ, tương lai mình là diễn viên mà tới múa đám cưới còn bị chê thì mốt làm nghề kiểu gì. Nghĩ vậy nhưng vẫn ráng học cho xong, dự định về quê xin làm nhà văn hoá.

Chuyện diễn viên Phạm Hy bị thầy Hữu Châu quát cởi áo ra - Ảnh 5.

Phạm Hy ngoài đời

Rồi khi nào thì gia đình biết Phạm Hy học diễn viên?

Ngày thi tốt nghiệp, tôi mời mẹ lên xem. Tôi áy náy không biết nên nói thế nào với mẹ. Tôi bảo "một lát con diễn kịch, mẹ cứ vô coi, đừng hỏi gì hết. Xong về nhà, mẹ muốn hỏi gì, chửi gì, đánh gì con cũng được".

Mẹ tôi không hiểu tôi nói gì, chỉ bảo "ờ, diễn đi"! Vai của tôi là vai chính, một thằng khùng. Đó là vai hay nhất vở "Cơn mê cuối cùng" của tác giả Ngọc Linh. Diễn xong, tôi được tặng hơn 20 bó hoa.

Lúc xuống sân khấu, tôi thấy mẹ khóc. Mẹ nói "phải chi có ba mày ở đây, chắc ông ấy hãnh diện lắm". Nghe xong tôi vui lắm. Lúc đi về, tôi nói thật hết cho mẹ nghe.

Về quê, mẹ nói chuyện với ba. Ba gọi điện cho tôi bảo: "Học ngành nào cũng được. Ba chỉ sợ con lấy tiền ăn chơi quậy phá còn nghề nào cũng là nghề. Cố lên. Tao nghe mẹ mày khen lắm!"

Mất vai cho Phở Đặc Biệt vì chưa có tên tuổi

Ra trường thì sao? Phạm Hy có show luôn không?

Diễn viên không như các ngành khác, cầm tấm bằng đi nộp hồ sơ là đi làm. Học diễn viên ra, cầm bằng loại giỏi cũng không biết làm gì. Ở nhà, ba mẹ tôi thỉnh thoảng lại hỏi "đóng phim chưa con, đóng phim chưa con", lần nào tôi cũng "dạ, sắp rồi, sắp rồi"!

Tôi đi castting phim suốt. Cast 100 lần rớt cả 100. Ăn mặc chỉnh tề, làm tóc gọn gàng nhưng đạo diễn vừa nhìn thấy, chưa xem mình diễn đã bảo "cám ơn em, phim này không có vai nào hợp với em"!

Tôi buồn định không đi cast nữa nhưng nếu đi cast, mình còn có 1% đậu, ở nhà thì không có % nào cả thế là lại đi tiếp.

Chuyện diễn viên Phạm Hy bị thầy Hữu Châu quát cởi áo ra - Ảnh 7.

Với đồng nghiệp!

Hôm đó, tôi đi trợ diễn gameshow. Đang trên đường đi thì thấy biển casting phim "Sóng tình yêu". Tôi ghé vô. Tôi đợi từ 9 giờ sáng tới 11 giờ trưa không được cast mà 12 giờ phải quay gameshow nên đứng dậy đi.

Hơn 1 giờ chiều, tôi quay xong, được nghỉ tới 4 giờ quay tiếp. Không biết làm gì trong khoảng thời gian đó nên tôi quay lại chỗ cast. Đạo diễn nhìn thấy tôi là thích ngay, chọn tôi cho vai chính.

Thế nhưng nhà sản xuất không chịu vì tôi mới quá, không có tên tuổi. Họ đòi Phở Đặc Biệt đóng chính, đưa tôi xuống vai phụ. Tôi nhận lời, miễn sao mình được đóng.

Tôi vui tới nỗi trong vô thức chạy vòng vòng Hồ Con Rùa mấy lượt và la hét. Tôi gọi điện cho mẹ khoe "con được đóng phim rồi, được đóng phim rồi"! Nhưng dự án phim 20 tập mới bấm máy được 4 tập thì phải ngưng. Ba mẹ tôi cứ hỏi, chừng nào có tiếp? Tôi đành bảo "sắp rồi, sắp rồi".

Đó là phim đầu tay sau khi tôi tốt nghiệp. Tôi thất nghiệp 8 tháng mới nhận được phim đó. Lãnh lương 2 triệu cho 4 tập rồi phim ngưng luôn. Sau đó, tôi tiếp tục thất nghiệp 5 tháng nữa mới lại có phim.

Cuộc sống của Phạm Hy lúc đó thế nào?

Ba mẹ cũng hơi nản. Ba mẹ bảo "nuôi mày tới chừng nào"? Tôi nói "ba mẹ ráng nuôi con thêm 3 năm. Nếu sau 3 năm, con không làm được gì thì con về quê". Thật sự lúc đó tôi buồn lắm, thấy người ta đi quay mà thèm, cũng ước mình được đi quay mà không dám nói ra.

Chuyện diễn viên Phạm Hy bị thầy Hữu Châu quát cởi áo ra - Ảnh 9.

Một tuần ba cho 500.000 đồng và 2 triệu tiền nhà trọ. Tôi đi quay thì có tiền thêm. Tôi nhớ là hồi đó đi quay tiểu phẩm, phim cổ tích, chạy từ Sài Gòn xuống Tây Ninh quay mà có 100.000 đồng, vừa đủ tiền xăng nhưng vẫn hăng hái đi và vui vì được làm nghề.

Từ đó đến nay, 4 năm, tôi đóng gần 30 phim. Tôi tự đánh giá được là mình không đẹp trai, chỉ được cái lanh, nhiệt tình trong công việc, đúng giờ giấc. Sau này, tôi ngộ ra, mình được kêu đi làm nhiều là do tính mình dễ thương!

Cảm ơn Phạm Hy đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại