*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Ngày xưa tôi ham chơi, nhậu nhẹt còn bây giờ, không quay phim là tôi lên núi, lên chùa làm công quả, tụng kinh niệm Phật", diễn viên Phạm Hy chia sẻ.
"Ba tôi cũng đi lựa nhẫn. Tới khi tính tiền, nhẫn 9 triệu, ba tôi giả bộ chê xấu rồi trả lại. Tự nhiên mình bị đau lòng. Qua hôm sau, tôi đi mượn 2 triệu mua chiếc nhẫn tặng ba", Phạm Hy chia sẻ.
"Nói ra người thương không sao, người ghét lại bảo mình hung dữ, mai mốt không dám mời show", Phạm Hy chia sẻ.
"Hôm đó quay phân đoạn cuối, nam diễn viên chính đòi nhà sản xuất trả lương mới chịu quay nốt. Nhà sản xuất chấp nhận cắt anh ấy ra khỏi cảnh để quay mọi người còn lại...", Phạm Hy kể.
Do bị yêu cầu quá bất ngờ nên Phạm Hy lúng túng khiến thầy Châu bực mình và quát to hơn.