Chuyển đàn chó cắn cháu bé 7 tuổi tử vong về trụ sở công an

Hoàng Hải |

Sáng 6/4, Cơ quan chức năng huyện Kim Động cùng thị trấn Lương Bằng đã chuyển đàn chó của gia đình bà Lê Thị An về trụ sở Công an huyện để làm rõ việc cắn cháu Ng tử vong.

Liên quan đến việc đàn chó của gia đình bà Lê Thị An (trú tại thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) cắn cháu bé Nguyễn Đức Ng (7 tuổi, trú tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) tử vong trong, chiều 6/4, trao đổi với PV, ông Đặng Ngọc Đăng - Chánh văn phòng UBND huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết:

Trong sáng nay, Công an huyện Kim Động, vừa bắt giữ 9 con chó của gia đình bà Lê Thị An mang về trụ sở.

Đàn chó của gia đình bà An có 9 con trong đó có 7 con chó to và 2 chó con nhỏ. Sau khi đưa về trụ sở công an, cơ quan thú y sẽ có trách nhiệm chăm sóc chúng trong khi công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo ông Đăng, sau khi sự việc xảy ra, gia đình bà Lê Thị An cũng đã tận tình cùng gia đình đưa cháu bé đi viện, lo các thủ tục tang lễ và phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc.

Trước sự việc vào trưa 5/4, khi PV đang đứng tác nghiệp tại đường lớn gần cổng phụ nhà bà An, bà này đã cầm một vật giống miếng gỗ có hành động lăng mạ PV, ông Đăng cho hay: Thời điểm PV tác nghiệp, bà An đang dọn nhà và cho sửa lại chiếc cổng phụ.

Khi thấy PV tới, bà An vô tình cầm theo một vật trên tay ra nói chuyện với phóng viên. Sau sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cũng đã làm việc với gia đình bà An về việc này đồng thời yêu cầu gia đình phải có trách nhiệm trao đổi với cơ quan báo chí để phản ánh tình hình thực tế.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 3/4, bé Nguyễn Đức Ng đang vui chơi ngoài sân bóng (thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) thì bị đàn chó khoảng 6 đến 7 con hung dữ lao tới tấn công.

Vào thời điểm này có chị Đào Thị H đi tập thể dục chứng kiến vụ việc đã cầm gậy và gạch đá ném đuổi nhưng đàn chó rất hung dữ, không chịu bỏ đi.

Ngay sau đó, chị H hô hoán thì có hai thanh niên chạy tới cầm gậy truy đuổi thì đàn chó dữ chạy về nhà. Bé Ng được xác định đa chấn thương, mất nhiều máu nên nhanh chóng được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên do chấn thương quá nặng, không thể cứu chữa nên gia đình bé Ng xin đưa cháu bé về nhà. Cháu Ng tử vong sau đó và hiện người thân đã đưa về quê nhà ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh lo hậu sự.

Chó vẫn "nhởn nhơ" đi ra vào cổng phụ nhà bà An vào sáng 5/4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại